-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Pháp luật
13/02/2017 15:27Lời khai lạnh người của kẻ sát hại hàng xóm giữa ngày mùng 1 Tết
Biết bà Lành là người sống độc thân nên khi thấy bà Lành chỉ ở nhà một mình, lại đang lúi húi làm việc nhà, Thà đi từ phía sau đến bóp cổ bà Lành khiến nạn nhân tử vong. Không dừng lại đó, để che giấu tội ác của mình, Thà dùng một chiếc phích cắm điện trong nhà bà Lành để trên tay nạn nhân, tạo hiện trường giả, rằng nạn nhân tử vong do bất cẩn khi sử dụng điện và bị điện giật chết. Sau đó, Thà tiếp tục sang nhà những người hàng xóm khác chúc Tết như không có chuyện gì xảy ra.
Đến 16h cùng ngày, cháu gái cùng cháu rể của bà Lành đến thăm, chúc Tết thì thấy nhà cửa tối om, cánh cửa nhà khép hờ. Gọi mãi không thấy bà Lành trả lời, người cháu gái mở cửa đi vào mới phát hiện bà Lành nằm dưới đất, cạnh giường ngủ cùng sợi dây điện trên tay. Quá bất ngờ, người thân của nạn nhân lập tức ngắt cầu dao và làm các biện pháp sơ cứu và tri hô mọi người đến ứng cứu, nhưng bà Lành đã tử vong trước đó.
![]() |
| Dương Văn thà tại Cơ quan điều tra. |
Với hiện trường nhìn thấy, thoạt đầu, mợi người đều nghĩ, bà Lành tử vong do bị điện giật nên đã đưa thi thể sang nhà em trai của nạn nhân cách đó không xa. Tuy nhiên, tại đây, người thân của bà Lành phát hiện ra một số dấu vết lạ nên đã nghi ngờ và báo cho chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Đình Trung, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, điều hành các mặt công tác. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an có mặt, hiện trường xảy ra vụ án đã bị xáo trộn rất nhiều do đông người nhà đã đến và di chuyển thi thể nạn nhân đi chỗ khác.
Sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục vấp phải khó khăn khi người nhà nạn nhân không đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi... Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, vận động, lực lượng Công an mới có thể khám nghiệm tử thi.
Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình và kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về nguyên nhân, cơ chế dẫn đến tử vong của nạn nhân là do chẹn đường thở. Nhìn thấy những điểm khả nghi của vụ án, Đại tá Nguyễn Đình Trung đã loại bỏ nguyên nhân trộm cắp, cướp tài sản do bà Lành thuộc diện hộ nghèo, bông tai bằng vàng của nạn nhân đeo trên người không bị mất.
Với nhận định đó, chiều tối ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Đại tá Nguyễn Đình Trung đã chỉ đạo gần 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thái Thụy cùng các đơn vị liên quan tập trung hướng điều tra vào vụ án mạng do mâu thuẫn.
Sau khi rà soát các mối quan hệ, đối tượng liên quan đến nạn nhân, cơ quan CSĐT đã dựng lên chân dung Dương Văn Thà, hàng xóm và từng có mâu thuẫn gay gắt với nạn nhân. Hơn nữa, Thà từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích với hành vi tương tự khi bóp cổ vợ mình đến gần chết. Ngay tối cùng ngày, Thà được triệu tập để làm rõ một số vấn đề nghi vấn.
Tại đây, Thà khai báo loanh quanh và một mực khẳng định bản thân không hề liên quan đến cái chết của bà Lành. Nhưng trước những lập luận và chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra từ Cơ quan CSĐT, Thà đã phải cúi đầu nhận tội.
| Dương Văn Thà trình độ văn hóa lớp 7/12. Trước đây, Thà làm thợ xây dựng ở nhiều tỉnh thành, một năm chỉ về nhà 2 lần. Năm 2006, sẵn tính côn đồ, mặc dù thường xuyên vắng nhà, nhưng khi cãi nhau với vợ, Thà bóp cổ vợ ngất xỉu. Sau khi thấy vợ bất tỉnh, Thà tưởng vợ đã chết nên báo với mọi người là vợ bị ốm và đã tử vong. May mắn, khi mọi người phát hiện cơ thể vợ Thà vẫn còn ấm nên đưa đi cấp cứu. Sau đó, vợ Thà được cứu sống nhưng bị tổn hại hơn 60% sức khỏe. Thà bị tuyên án 5 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. |
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (09:18)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (09:01)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (47 phút trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (51 phút trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (51 phút trước)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (54 phút trước)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (55 phút trước)
- Cụ bà 100 tuổi ăn 1 loại quả mỗi sáng, chia sẻ bí quyết sống thọ đơn giản (1 giờ trước)
