-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
09/02/2023 22:00Lời khai nghi phạm nổ súng vào nam công nhân vừa tan ca
Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Minh (SN 1989, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (SN 1998, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Minh và Lộc được xác định là nghi phạm nổ súng vào công nhân khi vừa tan ca trước cổng một công ty nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra của công an, ngày 1/2, trong lúc làm việc tại một công ty nằm trong KCN Mỹ Phước 3, Phạm Văn Luân (SN 1989, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Đỗ Đăng Hải (SN 1990, ngụ Quảng Ngãi) và anh Nguyễn Văn Trường (SN 2000, ngụ Bình Dương). Xô xát sau đó được mọi người can thiệp, ngăn ra...
Sau đó, Luân nhắn tin cho Minh và Lộc đến công ty tìm các anh Hải, Trường. Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Minh lái ô tô chở Lộc mang theo một khẩu súng đã lên đạn sẵn đến trước cổng công ty. Khi thấy anh Hải và anh Trường vừa dắt xe ra khỏi cổng, Lộc dùng súng bắn 5 phát về phía anh Trường, rất may đạn chỉ trúng yên xe mà không trúng người.

Sau khi gây án, hai đối tượng lái xe rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Minh và Lộc để điều tra.
Khi bị bắt, cả hai khai mua súng và đạn của một người không rõ lai lịch với giá 30 triệu đồng để "phòng thân".
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




