-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Pháp luật
05/12/2018 13:33Lời khai rợn người của nhóm giết người chôn xác ở Sài Gòn
Khi nhóm bạn thân…tố nhau
Liên quan đến vụ giết người chôn xác rúng động xảy ra tại huyện Bình Chánh, TP.HCM mới đây, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã làm rõ các tình tiết liên quan.
Công an địa phương cũng đã bàn giao hồ sơ, nghi can cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo đó, ngoài 2 nghi can bị bắt giữ về hành vi “giết người”, “cướp tài sản” là Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi), cơ quan Công an còn bắt giữ thêm đồng phạm Nguyễn Văn Tự (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh).
Trước đó, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (16 tuổi, cũng ngụ xã Tân Nhựt) bị tạm giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”, tuy nhiên Tuấn chưa đủ tuổi thành niên nên được tại ngoại hầu tra.
Bước đầu công an xác định, cả 4 nghi can trên là nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ. Chiều 1/12, Tài đến Công an xã Tân Nhựt trình báo bị trộm xe gắn máy BKS 59N3- 099.38 cách đó nửa tháng. Tài 'tố' người bạn là Tuấn đã trộm chiếc xe gắn máy của mình.
Từ nội dung Tài trình báo, Công an xã Tân Nhựt tiến hành mời Tuấn lên làm việc. Tuấn nhanh chóng thừa nhận cùng Phi trộm xe gắn máy của Tài, mang đến khu vực biên giới Campuchia bán được 6 triệu đồng.
Tuy nhiên Tuấn bất ngờ tố cáo ngược việc Tài và Phi cùng Tự đã giết 1 người, chôn xác phi tang, đến nay chưa ai biết.
Xác định tố cáo có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Tân Nhựt đã báo cáo lên Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra.
Công an tiến hành mời Tài và Tự lên làm việc. Hai nghi can này nhanh chóng thừa nhận hành vi giết người, chôn xác.
Từ chỉ điểm của Tài, chiều 1/12 Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khai quật tại 1 khu đất trống ở ấp 1, xã Tân Nhựt, tìm thấy 1 thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy.
Nạn nhân sau đó được xác định là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), là bảo vệ của công ty TNHH N.C ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân.
Ngay hôm sau, khi đối tượng Phi có mặt tại địa phương thì bị cơ quan công an phục kích, bắt giữ.
Giết người chôn xác vì "dính" tín dụng đen
Đến nay, Tài, Phi và Tự đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, các nghi can khai ra tay tàn độc vì dính vào tín dụng đen.
Cụ thể, 3 đối tượng trên có vay tiền từ dân giang hồ tín dụng đen. Do mất khả năng chi trả, nhóm này liên tục bị đe dọa, đòi chém…nên bàn bạc đến việc đi cướp tài sản trả nợ.
Nạn nhân mà nhóm 3 đối tượng nhằm đến là ông Đạt, làm bảo vệ chung với Phi tại công ty TNHH N.C. Do cùng công ty, Phi nắm rõ lịch trình, giờ giấc sinh hoạt của ông Đạt.
Sáng 5/10, Phi đến công ty xem lịch trực bảo vệ thì biết rõ, tối hôm đó sẽ trực chung với mình.
Phi quay về cùng Tài, Tự bàn phương án hành động. Tối hôm đó, Phi chở Tài, Tự đến công ty ẩn nấp trong khu vực nhà xưởng.
Đến 21h, từ vị trí giấu mình, Tài, Tự gây tiếng động và lấy cớ này Phi kêu ông Đạt vào nhà xưởng kiểm tra. Khi ông Đạt đến gần, bất ngờ 2 đối tượng xông ra tấn công, dùng dây khống chế, trói chân tay nạn nhân.
Sau đó nhóm 3 nghi can dùng dao gọt trái cây mang theo để tước đoạt mạng sống của ông Đạt.
Sau khi gây án, nhóm 3 đối tượng đã lấy đi 1 số tài sản của ông Đạt gồm: 1 điện thoại, 1 đồng hồ đeo tay và hơn 1 triệu đồng.
Lo ngại bị phát giác, nhóm đối tượng giấu xác nạn nhân ở sau nhà Phi (ấp 1, xã Tân Nhựt). Trong đêm, Phi và Tài đã đào hố, chôn thi thể ông Đạt.
Ngày hôm sau, nhóm 3 đối tượng đem tài sản cướp được đi tiêu thụ. Chiếc điện thoại của nạn nhân chúng bán được 900 ngàn đồng, chiếc đồng hồ thì không có ai mua nên chúng vứt bỏ. Riêng xe gắn máy của ông Đạt, chúng chia nhỏ bán từng bộ phận.
Đáng nói sau khi gây án, nhóm nghi can có tâm lý bình thường, thậm chí còn ở tại địa phương, tự tin không ai phát giác được hành vi.
Thậm chí, chúng còn chủ quan, trong cuộc nhậu đã kể- chuyện với người bạn, là Tuấn. Nhưng sau đó do nhóm bạn có sự bất hòa, tố cáo nhau, dẫn đến vụ lộ án giết người, chôn xác gây rúng động.
Theo Linh An (VietNamNet)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (16:39)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)