-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Pháp luật
13/08/2018 15:18Lời sám hối của kẻ 6 lần tự tử sau khi sát hại người yêu ở Sài Gòn
Một ngày đầu tháng 8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội "Giết người".
Đáng buồn thay nạn nhân của vụ án lại là người bạn gái mà Thái từng hết mực yêu thương, Nguyễn Thị Kiều Linh (đã đổi tên nhân vật).
Từng yêu một người hơn cả bản thân
Hơn 30 năm trước, Thái được sinh ra bởi người đàn bà tâm thần thường lang thang ở huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), còn cha không biết là ai. Ông bà ngoại đón mẹ con Thái về nuôi nấng nhưng nhà nghèo, Thái chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ, bươn chải với đủ thứ công việc để phụ giúp gia đình.
Năm 25 tuổi, Thái gặp và đem lòng yêu Linh - một nữ sinh viên ngành dược. Cùng cảnh nghèo khó, cô gái cảm thông rồi chấp nhận đáp trả tình cảm mà Thái dành cho. Được yêu, Thái chăm chỉ làm việc để chăm lo một phần chi phí học hành cho bạn gái, mong được nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng, nhiều lần Thái đề nghị tiến tới hôn nhân, Linh đều không đồng ý với lý do chưa có công việc ổn định. Đầu năm 2016, Linh vào TP HCM làm việc tại một tiệm thuốc tây. Ít lâu sau, cô nhắn tin đòi chia tay Thái. Không chấp nhận được điều này, Thái quyết định khăn gói đi tìm người yêu với ý định hàn gắn tình cảm, nếu không thành sẽ chết cùng nhau.
Thái mang theo chai thuốc diệt cỏ và một con dao rồi bắt xe từ Quãng Ngãi vào TP HCM.
Ngày 22/5/2016, Thái tìm đến nơi Linh làm việc, gặng hỏi lý do chia tay nhưng cô gái vẫn quyết giữ im lặng, buông lời thách thức.
Trong lúc tức giận, Thái uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi đè Linh xuống đất, đổ phần còn lại vào miệng cô gái. Khi nạn nhân vùng vẫy chống cự thì bị siết cổ đến bất tỉnh. Một lúc sau, Thái cũng ngấm thuốc hôn mê.
Khi tỉnh dậy, Thái phát hiện chị Linh đã tử vong nên uống phần thuốc diệt cỏ còn lại rồi tiếp tục ngất đi. Đến tối, Thái tỉnh lại, thấy mình vẫn chưa chết, nên lấy dây chích điện vào người, bỗng nhiên điện bị mất.
Thái tiếp tục lấy dây điện treo vào cổ tới 3 lần nhưng cả 3 lần dây bị đứt. Thấy làm đủ cách vẫn không chết, Thái đóng cửa tiệm rồi bỏ về quê. Hơn 6 tháng sau, hung thủ hối hận vì hành vi phạm tội nên đã đến công an đầu thú.
Lời sám hối muộn màng
Hồi tháng 8/2017, TAND TP HCM từng đưa bị cáo Nguyễn Văn Thái ra xét xử lưu động tại quận Tân Phú và tuyên mức án chung thân về tội "Giết người". Sau đó, nam bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đứng trước vành móng ngựa, Thái luôn tỏ ra ân hận, siết chặt đôi bàn tay vào nhau, run lên từng hồi khi nghe xét hỏi. "Khi còn yêu nhau, bị cáo luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải, chăm lo cho cô ấy. Trong khoảng thời gian hạnh phúc, cả hai đã tính đến chuyện xây dựng gia đình.
Vậy mà chẳng bao lâu sau, Linh đã phản bội bị cáo. Cô ấy còn xúc phạm, thách thức… Bị cáo tức giận quá, không kiềm chế được. Bị cáo rất ân hận, chỉ vì bị cáo quá yêu!" - Thái nghẹn ngào nói rồi ôm mặt khóc.
Chờ bị cáo bình tĩnh lại, HĐXX phân tích: "Chỉ vì quá yêu mà bị cáo nhẫn tâm sát hại nạn nhân để rồi dẫn đến hậu quả như hôm nay.
Trên đời còn bao nhiêu người con gái, không yêu người này thì còn người khác. Bị cáo có thấy mình dại dột, có lỗi với gia đình bị hại và người thân hay không?".
Thái im lặng rồi quay xuống phía gia đình bị hại đang ngồi nói lời xin lỗi, mong được tha thứ. Ngồi dưới hàng ghế dành cho đại diện gia đình bị hại, em trai nạn nhân đau xót cho biết:
"Cái chết của chị gái vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi nhiều đêm. Đến nay, nỗi đau của gia đình tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi không yêu cầu bị cáo phải trả mạng để đền tội nhưng mong tòa xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật".
Thái đưa tay lau nhanh gọt nước mắt đang lăn dài trên má. Có lẽ đến giờ phút này, Thái vẫn không thể tin được vì sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính người mình từng yêu thương.
Giảm nhẹ hình phạt
Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy gia đình bị cáo Nguyễn Văn Thái khó khăn nhưng vẫn chủ động bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Người dân nơi bị cáo Thái sinh sống cũng đồng loạt ký đơn xin giảm án cho bị cáo này.
Ngoài ra, cha bị cáo Thái mất sớm, mẹ của bị cáo này mắc chứng tâm thần. Do đó, bị cáo này không được nuôi dưỡng bảo ban từ ngày con nhỏ dẫn đến tư tưởng lệch lạc.
Từ những nhận định trên, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án hình phạt dành cho Nguyễn Văn Thái từ chung thân xuống còn 20 năm tù về tội "Giết người".
Theo Bảo Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (17:33)
- Hàn Quốc: Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay, 43 hành khách hoảng loạn hủy chuyến (17:22)
- Tài xế ở Thanh Hóa bị phạt nặng sau màn vượt ẩu nguy hiểm, suýt gây tai nạn (17:18)
- Nam thanh niên trả giá đắt vì tự gây thương tích rồi bịa chuyện bị cướp để khất nợ (17:03)
- Những món ăn tuyệt đối không gói bằng giấy bạc (1 giờ trước)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (1 giờ trước)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (1 giờ trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (2 giờ trước)
- Người dùng iPhone chú ý: Mã độc nhắm tới nhiều phiên bản iOS, có thể truy cập ảnh, mật khẩu (2 giờ trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (2 giờ trước)