-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
19/02/2016 16:15"Lửa tình rực cháy" của Phúc "bồ" và chàng phi công trẻ
Khi Phúc “bồ” đưa Dương Tử Anh lên nắm quyền cai quản đội bốc xếp, đồng thời biến chàng lãng tử này trở thành “của riêng”, tạo nên một mối tình đầy thị phi trong giới giang hồ thời ấy.
|
Phúc "bồ" và Dương Anh Tử thời hoàng kim |
Lúc Phúc đang ở trong trại giam số 5 ở Thanh Hóa cũng là quãng thời gian bất hạnh nhất. Ngày hôm trước Phúc bước chân vào trại giam thì hôm sau, Long (chồng Phúc) cầm đơn ly hôn nộp tòa án. Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng trong tình cảnh ấy, Phúc gần như bị suy sụp hoàn toàn...
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà bà trùm giang hồ này có được chính là tình yêu với một người bạn tù. Người đàn ông đã làm “tan chảy” trái tim chai sạn của Phúc “bồ” cũng là một cái tên không hề kém cạnh. Một người đàn ông “đội trời đạp đất” – niềm mơ ước của không ít thiếu nữ xinh đẹp thời bấy giờ - Dương Tử Anh.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết đến mối tình này, chính là sự đối lập giữa hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Phúc “bồ” vốn không phải một mỹ nhân “chim sa, cá lặn”, lại hơn Dương Tử Anh đến 11 tuổi, khi đó đã là một bà trùm có số má tại đất Hà Thành.
Ngược lại, Dương Tử Anh, sinh ra trong một gia đình khá cơ bản. Bố là ông Dương Lập Phương từng là một võ sĩ quyền anh. Giai đoạn năm 1984-1987, ông Phương là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội. Trong khi đó, mẹ Dương tử Anh là mậu dịch viên ngành lương thực, ngoài giờ làm việc vẫn chạy chợ kiếm thêm cho gia đình.
Là con nhà nòi, Dương Tử Anh từ nhỏ đã mang trong huyết quản niềm đam mê võ thuật. Mới lên 8 tuổi, gã đã được cha dày công huấn luyện và dành nhiều thời gian làm quen với quyền anh. Nhờ tài năng thiên bẩm và nghị lực, Tử Anh nhanh chóng tạo được tiếng vang. Trong sự nghiệp võ sĩ lừng lẫy của mình, Dương Tử Anh đã thượng đài 50 trận với nhiều võ sĩ có hạng và chỉ chịu thua vỏn vẹn 3 trận.
Năm 1988, Tử Anh kết hôn với Nguyễn Thúy Nga và sinh được một cô con gái. Sau khi sinh con, chị Nga bỏ lại con gái cho Dương Tử Anh rồi đi Ba Lan theo diện xuất khẩu lao động. Tháng 8/1993, do nổi máu anh hùng cứu giúp một cô gái qua đường, Tử Anh bị TAND quận Hoàn Kiếm xử một năm tù. Trong thời gian thụ án, Tử Anh đã gặp Phúc “bồ” và nảy sinh tình cảm với đàn chị. Ra tù, gã tình nguyện quy phục dưới trướng của người tình.
Ngày đó, hai phân trại nam và nữ chỉ cách nhau một bức tường thấp, phía trên chằng dây thép gai chằng chịt. Những buổi chiều sau giờ lao động hoặc ra sân đi dạo, Phúc “bồ” không thể rời mắt khỏi một người đàn ông cao to lực lưỡng và rất nam tính. Anh ta hầu như không cười, không nói, ánh mắt xa xăm như đang thoát khỏi thực tại.
Có lẽ, chính sự bội bạc của người chồng cũ và sự tan vỡ của gia đình Dương Tử Anh đã khiến cho hai con người tìm thấy sự đồng cảm, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, ngoại hình và vị trí xã hội. Thế nhưng, mối tình sau song sắt này lại chính là khởi đầu cho những bước trượt dài trong tội ác của cả hai.
Tình chị, duyên em
Sau khi ra tù, đầu năm 1993, Phúc “lao” vào cuộc sống nhộn nhịp của khu chợ tạm Phùng Hưng. Cũng chính từ đây, vị thế của cô ấy bắt đầu được gây dựng. Tuy nhiên, không vì mải mê với những lo toan, bộn bề của cuộc sống mà cô Phúc quên đi “người em” Dương Tử Anh vẫn còn ở trong trại giam.
Ngày đang yêu, Phúc "bồ" hơn chàng phi công trẻ 11 tuổi
Thời gian rảnh, Phúc lại tìm đến thăm Tử Anh. Nhiều khi, bà trùm đến chỉ là để tâm sự và chia sẻ về cuộc đời. Có lẽ, chính từ những lần gặp gỡ ấy, Phúc và Tử Anh đã nảy sinh tình cảm.
Cảm phục trước tấm chân tình của Phúc “bồ”, trong những ngày cuối cùng ở trại giam, trái tim Dương Tử Anh bắt đầu loạn nhịp. Ra tù, Tử Anh quyết định đi theo con đường sai trái mà Phúc “bồ” đợi sẵn và trở thành cánh tay phải đắc lực, là người “tình” lãng tử của đàn chị. Khi câu chuyện tình đầy ngang trái của Tử Anh và Phúc “bồ” bị vỡ lở, gia đình và bạn bè đều ra sức khuyên bảo, can ngăn. Thế nhưng, bỏ ngoài tai tất cả, Tử Anh vẫn lao vào mối tình éo le và đầy thị phi với đàn chị bằng sự mê muội đến “dại khờ”.
Tử Anh bị sức ép đứng trước hai lựa chọn, một là từ bỏ gia đình, thân thế sự nghiệp của mình để đi theo Phúc “bồ”, hai là phải đoạn tuyệt hẳn với mối tình sau song sắt để làm lại cuộc đời. Tiếc thay, tình yêu, sự trung thành mù quáng đã khiến Tử Anh chấp nhận đánh đổi. Quyết định từ bỏ gia đình, Tử Anh lựa chọn con đường đâm thuê, chém mướn.
Để khắc ghi tấm chân tình cũng như níu kéo bước chân giang hồ của người tình, bà trùm Phúc “bồ” rất tinh quái, khéo léo đưa Dương Tử Anh lên một tầm cao mới, khi giao cho người tình giữ chức vụ đội trưởng đội bốc xếp hàng hóa.
Ngày ấy, Phúc “bồ” hãnh diện ra mặt vì đi đâu cũng có Dương Tử Anh bên cạnh. Cũng từ đây, những cuộc chiến dao búa đẫm máu bắt đầu trở thành chuyện cơm bữa với Dương Tử Anh.
Theo Phong Vân (Nguoiduatin.vn)








- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)
- Lội nước bẩn do mưa bão gây ngập, nhiều người bị nấm da, viêm loét sâu tay chân (24 phút trước)
- Sự thật gây sốc: Chỉ một giọt rượu cũng có thể hủy hoại não và đẩy bạn đến bờ vực mất trí nhớ (27 phút trước)
- Ăn cỗ cưới, hàng chục người ở Quảng Ninh phải nhập viện (29 phút trước)
- Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang (31 phút trước)




