-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Pháp luật
21/07/2022 17:59Luật sư vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: 'Tôi chưa từng thấy người cha nào tàn ác như Thái'
Sáng nay (21/7), sau phiên tòa xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại chia sẻ với Dân Trí.
Luật sư cho biết, dù đã tham gia tố tụng rất nhiều vụ án bạo hành trẻ em nhưng khi tiếp cận vụ án này ông vẫn thấy bủn rủn, kinh hoàng về hành vi của hai bị cáo.
"Phải nói đây là vụ án sử dụng bạo lực kinh hoàng nhất trong lịch sử mà tôi từng biết, từng tham gia công tác tố tụng gần 20 năm nay. Chưa vụ án nào mà các tình tiết lại thể hiện tàn ác, man rợ đến vậy với một cháu bé. Khi tiếp cận, tôi cũng từng đặt câu hỏi liệu có nguyên nhân gì khác dẫn đến chuyện xảy ra vụ việc kinh hoàng này", ông Thơm nói.
Thông thường tội ác có tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài nhưng hai bị cáo Quỳnh Trang và Kim Thái là những đối tượng có học thức, có hiểu biết, có trình độ.
Cho nên sự việc xảy ra chỉ có thể xuất phát từ bản chất, bản tính độc địa của hai con người, những thứ ẩn giấu mà có thể trước đây chưa có điều kiện bộc lộ.

Luật sư cũng không giải thích nổi, tại sao là một người cha, sinh con, được quyền nuôi dưỡng con là một bé gái xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu mà Thái lại có thể tham gia cùng người tình bạo hành con, chứng kiến con bị "dì ghẻ" Quỳnh Trang đánh đập một cách dã man, kinh hoàng.
"Trong cuộc đời làm luật sư, tôi chưa từng gặp, chưa từng thấy một người cha nào tàn ác như Thái. Người cha cùng nhân tình trực tiếp bạo hành con đẻ trong thời gian dài, tội ác khủng khiếp vậy mà vẫn rất lạnh lùng. Bị cáo không có một lời can ngăn người tình, cũng không một lời lý giải lý do có những hành động như thế", ông Thơm nhận xét.
Việc quyết định hoãn xét xử của TAND TPHCM là đúng đắn, có cơ sở, thể hiện sự công minh, khách quan của tòa án để thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh. Hồ sơ vụ án này còn nhiều thiếu sót chưa thể khắc phục ngay tại phiên tòa, đặc biệt là phần làm rõ tội ác của Nguyễn Kim Trung Thái nên cần phải trả lại để điều tra bổ sung.
Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có đơn kiến nghị khẩn cấp, yêu cầu Toà án nhân dân TP.HCM xem xét trả hồ sơ, điều tra bổ sung 3 vấn đề sau:
"1. Chuyển thẩm quyền xét xử từ Tòa gia đình và người chưa thành niên sang Tòa hình sự -Tòa án nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử các bị cáo theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự của Tòa gia đình và người chưa thành niên và Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định phòng xử án.
2. Trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích bị hại N.T.V.A (đã chết) trước thời điểm ngày 22/12/2021 trên cơ sở hồ sơ bệnh án theo đúng hướng dẫn của Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế.
3. Thay đổi tội danh của Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ tội Che giấu tội phạm theo quy định tại Điều 389 Bộ luật hình sự sang tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự".

Luật sư cho biết, việc kiến nghị này xuất phát từ mong muốn một phiên Tòa công khai xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Phiên Tòa xét xử này còn có ý nghĩa là một lời tạ lỗi của cộng đồng đã không thể bảo vệ được cho con trong những ngày tháng cuối đời phải sống trong địa ngục trần gian…
Đồng quan điểm, Zing đưa tin, ngày 19/7, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A.) cũng đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội "Giết người".
Theo luật sư Nữ, kết quả giám định pháp y tử thi và giải thích giám định pháp y tử thi đã kết luận các thương tích gây ra cho bé V.A. trước ngày 22/12/2021 đã có tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé.
Trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy, Trang và Thái đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé V.A., là một trong các quan hệ nguyên nhân, hậu quả dẫn đến tử vong cho bé.

Chuỗi hành động của Thái được xác định là cha ruột của bé V.A. nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng, trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé V.A..
Hơn nữa, các lần Trang đánh đập bé V.A., Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera nhưng lại không có hành động can ngăn, mặc cho "dì ghẻ" bạo hành con mình.
Do đó, Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé V.A, nên luật sư đã kiến nghị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Thái và Trang.
Bé N.T.A.V tử vong vào chiều tối ngày 22/12/2021 sau gần 4 tiếng đồng hồ liên tục bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập, hành hạ, bắt cháu bé vừa quỳ vừa học từ. Trang không cho bé mặc quần áo, sử dụng cây gỗ trụ tròn đường kính 2,2cm, dài gần 1m đánh liên tục vào người bé gái, mỏi tay này thì đổi sang tay khác. Thậm chí, đánh bé đến mức bị đau tay, Trang còn mang bao tay để tiếp tục đánh cháu.
Trang còn lấy dây nhựa, loại dây rút, trói hai tay hai chân bé gái để tiếp tục đánh đập. Khi cháu bé đã ngã xuống sàn nhà, "ác mẫu" dùng hai tay cầm cây gỗ, dồn lực đánh liên tục vào mông, hông, lưng cháu bé. Hết dùng tay, Trang chuyển sang dùng chân đánh khắp các bộ phận cơ thể cháu, nhắm cả vào vùng kín. Đến khi bé bất tỉnh, Trang mới gọi Thái và bảo vệ đưa cháu vào bệnh viện.
Trước đó, từ ngày 7/12/2021, cháu nhiều lần bị "dì ghẻ" Quỳnh Trang lột đồ, đánh đập, quỳ gối hàng giờ đồng hồ, nhốt vào chuồng chó... Trong đó, có nhiều lần Thái chứng kiến cùng chửi mắng con và cùng đánh đập cháu.
7/12/2021, Trang bắt cháu An quỳ gối giơ hai tay lên cao, dùng roi đánh cháu. Thái ngồi trên giường chứng kiến, cũng góp lời chửi mắng con gái, bắt cháu quỳ gối học gần 1,5 giờ đồng hồ mới cho đứng dậy.
Kinh khủng nhất là 11/12, liên lục hơn 2 giờ đồng hồ, Trang lấy kéo cắt tóc, nắm tóc ghì đầu V.A. xuống bàn, lấy cây đánh vào đầu, lấy khăn trùm đầu, dập đầu cháu liên tiếp xuống bàn cho tới khi bé gái ngã xuống sàn nhà. Không ngừng lại, Trang dùng chân đạp liên tiếp vào bụng, dùng khăn quất vào mặt, lấy cây đánh và bắt cháu bé quỳ gối giơ hai tay lên cao.
Trong tình cảnh khó tưởng tượng đó, ông bố Nguyễn Kim Trung Thái có mặt, chứng kiến tất cả nhưng không những không can ngăn mà còn chửi mắng con thêm. Sau đó, phát hiện trên đầu V.A. bị chảy máu, Thái đưa con đến bệnh viện khâu vết thương.
Bị thương đâu có được tha, chiều cùng ngày, ngay khi đang thương tích như vậy, bé gái tiếp tục bị đánh bằng tay chân, cây kim loại là ống nối máy hút bụi.
Sau đó, Thái cùng Trang ra khỏi nhà nhưng vẫn bắt V.A. ở nhà phải quỳ gối và giám sát qua camera. Đến tối, khi trở về, ngay khi có mặt Thái, Trang tiếp tục bắt bé gái cởi quần áo và dùng cây kim loại đánh cháu.
Chiều ngày hôm sau, 12/12, lúc 16h27, "mẹ kế" hotgirl tiếp tục hành hạ cháu bé bằng cách bắt cháu quỳ gối, giơ tay, dùng thanh kim loại có đầu nhựa đánh, dùng chân đạp. Cô ta lại bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó rồi tát vào mặt, giật tóc, kéo tai và chửi mắng cháu. Lúc đó, Thái đứng chứng kiến sự việc, trên tay cầm thanh kim loại, để sẵn sàng... "tiếp ứng" người tình.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (17:31)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (1 giờ trước)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (1 giờ trước)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (1 giờ trước)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)




