-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
15/12/2015 17:16Lý do gây án bất ngờ vụ sát hại 2 chủ quán karaoke
Trước khi đến quán karaoke Bình Thủy rồi ra tay giết anh Bình và anh Tường, nghi phạm Nguyễn Khanh Oanh đã mang theo hung khí và nung nấu trong đầu ý định giết bạn gái nếu bị khước từ tình cảm...
|
|
| Nghi phạm Nguyễn Khanh Oanh bị lực lượng công bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy. (Ảnh: Yên Ninh) |
Sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại quán karaoke Bình Thủy, Công an TP.Móng Cái đã huy động toàn bộ lực lượng công an thành phố, công an phường và công an xã chia làm 17 tổ kiểm tra tất cả các nhà trọ, nhà nghỉ, các hộ gia đình trọng điểm, bến xe, trạm, chốt, đường biên và in sao chân dung nghi phạm gây án rà soát đến từng tổ dân khu phố. Đồng thời, phối hợp với lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, lần theo dấu vết nghi phạm Nguyễn Khanh Oanh.
Khi xác định được Oanh đang lẩn trốn ở khu vực đồi gần Trạm kiểm soát liên hợp km15 (TP.Móng Cái). Khoảng 19h30 tối 14.12, tổ công tác của Công an TP.Móng Cái đã bố trí lực lượng tại km15, phối hợp với các lực lượng tại trạm đón lõng, bắt gọn đối tượng Oanh trên xe khách tuyến Móng Cái - Tuyên Quang.
|
|
| Lãnh đạo TP.Móng Cái tặng hoa động viên, chúc mừng chiến công của lực lượng công an. (Ảnh: Yên Ninh) |
Theo lời khai của Oanh: Tối 13.12, Oanh từ Cẩm Phả ra Móng Cái để gặp và nói chuyện với chị A (đang làm nhân viên tại quán karaoke Bình Thủy) về chuyện tình cảm giữa 2 người. Oanh đã giắt theo con dao nhọn trong người trước khi đi, với ý định sẽ giết chị A nếu bị khước từ tình cảm.
Khi đến quán nói chuyện và bị chị A từ chối, Oanh chuyển suy nghĩ cho rằng nguyên nhân là do vợ chồng chị Thủy ngăn cản. Sẵn có hơi men trong người cùng với bực tức càng dâng cao khi bị đòi nợ tiền hát trước đây, nên Oanh đã dùng đâm thấu ngực anh Bình, khiến nạn nhân gục chết ngay trong phòng hát. Thấy chị Thủy (vợ anh Bình) phát hiện, hô hào mọi người, Oanh cầm dao bỏ chạy. Khi anh Tường gần đuổi kịp, Oanh dừng lại kháng cự và đâm anh này để tẩu thoát.
Qua khám nghiệm tử thi xác định, anh Bình và anh Tường tử vong đều do nhát dao chí mạng đâm thấu tim do Oanh gây ra.
Theo Hoàng Oanh Tuấn (Dân Việt)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)

