Pháp luật

Lý giải người chồng đuổi chém vợ bất tỉnh rồi bỏ mặc đi đầu thú

Thời gian gần đây, vợ chồng Tùng hay có mâu thuẫn cãi vã nên chị Thảo đã quyết định làm đơn ra tòa xin ly hôn. Tức giận vì hành động đó, Tùng đã cầm dao đuổi chém vợ mình ngay giữa đường.

Thời gian gần đây, vợ chồng Tùng hay có mâu thuẫn cãi vã nên chị Thảo đã quyết định làm đơn ra tòa xin ly hôn. Tức giận vì hành động đó, Tùng đã cầm dao đuổi chém vợ mình ngay giữa đường.

“Hôm đó tôi đang đi làm đồng với mọi người thì thấy một người đàn ông chặn xe của một người phụ nữ, không biết họ nói với nhau cái gì nhưng sau đó người đàn ông lấy ra một con dao và chém người phụ nữ. Chúng tôi hét lên thì người đàn ông mới dừng lại và đi mất”, chị Nguyễn Thị L. (35 tuổi) trú tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa kể lại.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 19/11, chị Khương Thị Thảo (SN 1989) trên đường sang xã bên cạnh đi làm thuê thì thấy chồng mình là Nguyễn Tiến Tùng cầm dao đuổi theo chặn đường. Đến nơi, Tùng vung dao chém nhiều nhát vào vợ mình, do bất ngờ nên chị Thảo không tránh được và gục xuống đường.

“Chúng tôi chạy lại mới phát hiện đó là chị Thảo, người xã bên. Sau đó chúng tôi cùng nhau đưa chị Thảo đi trạm y tế xã cấp cứu. Cũng may là kịp thời chứ không đã mất mạng vì chảy máu nhiều”, chị L. nói.
 

Chị Thảo đang được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương


Còn người chồng Nguyễn Tiến Tùng, sau khi chém vợ đã rời khỏi hiện trường và đến Ban công an xã Thiệu Duy đầu thú. Chiều cùng ngày, Công an huyện Thiệu Hóa đã có mặt tại địa phương để tiếp nhận đối tượng Tùng, điều tra vụ việc.

Theo người dân địa phương cho biết, vợ chồng Tùng kết hôn đã 5 năm nay, đã có 1 đứa con trai. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung thường hay có mâu thuẫn, không chịu được cảnh cãi vã hằng ngày nên chị Thảo đã quyết định làm đơn ra tòa xin ly hôn.

Nhiều người dân sống gần nhà còn cho biết thêm, nguyên nhân là Tùng cho rằng chị Thảo có tình ý với người khác nên thường uống rượu, về nhà hằn học và đánh chửi vợ. Tuy nhiên, chị Thảo lại là một người đảm đang và luôn chăm sóc gia đình nên không hề có chuyện đó.

Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Vợ chồng Tùng do mâu thuẫn nên thường xuyên cãi cọ. Hôm ra tòa cũng to tiếng với nhau ngay giữa tòa, sau được bảo vệ tòa án yêu cầu ra về, nhưng cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy”.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ án.
 
>> Vợ đánh thức để cằn nhằn, chồng chém vợ rồi tự thiêu
>> Đúng ngày 8-3, chồng chém vợ tử vong vì tưởng là... con hổ

Thiện Quyền – Ngọc Tấn (Nguoiduatin.vn)