-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
11/10/2022 20:51Ly kỳ chuyện bỏ 2,4 tỉ đồng mua cây cảnh của con, cha không cho lấy
Ông La Thanh Tân (SN 1993; trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Gia Lai tố giác ông Trương Hoài Phong (SN 1986; trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lại) có hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo ông Tân, nhiều năm nay, ông Phong đều chở mai tới chợ hoa Tết tại khu vực tượng đài 2-9 (quận Hải Châu) để bán và cho thuê. Do quen biết từ trước, có làm ăn chung nên ông Tân đã mua 9 cây mai và 1 cây bưởi của ông Phong, tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng.
Cụ thể, năm 2019, ông Tân 3 lần mua của ông Phong 7 cây mai và 1 cây bưởi, với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Năm 2020, ông Tân mua thêm 2 cây mai với giá 1,1 tỉ đồng. Việc mua bán này đều có ký hợp đồng, thể hiện đầy đủ nội dung số cây cảnh mua, hình ảnh cây cảnh kèm theo, giá tiền và số tiền đã giao, người làm chứng.
Sau khi mua cây cảnh, do không có mặt bằng và kỹ thuật chăm sóc nên ông Tân thuê ông Phong chăm sóc với số tiền 15 triệu/cây/năm. Ông Phong mang số cây này về nhà vườn tại TP Pleiku chăm sóc. Hai bên thỏa thuận hằng năm, ông Phong phải có trách nhiệm vận chuyển các cây này về 7 địa chỉ ở TP Đà Nẵng, 2 địa chỉ ở Quảng Nam để ông Tân chưng dịp Tết. Mỗi năm, ông Tân đều đến nhà vườn để kiểm tra số cây đang gửi chăm sóc tại đây.
Để thuận tiện, ông Tân cho ông Phong mượn xe tải loại 1,2 tấn để chở mai từ TP Pleiku ra TP Đà Nẵng và ngược lại.
Ông Tân cho biết gần đây, do đã xây dựng được vườn, ông liên hệ đề nghị ông Phong bàn giao lại số cây cảnh trên. Tuy nhiên, ông Phong liên tục tránh mặt, không giao. Chiếc xe tải cũng bị ông Phong bán cho một người trên địa bàn TP Pleiku. Khi ông Tân đến vườn thì ông T.M.H (cha ruột ông Phong) không cho đưa số cây này ra khỏi.
Do đó, ông Tân đã làm đơn tố giác hành vi của ông Phong gửi Công an quận Hải Châu và Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Các đơn vị này đã hướng dẫn ông Tân gửi đơn đến Cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xử lý.
Trả lời đơn ông Tân, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng cho rằng việc ông tố giác ông Phong chiếm đoạt một số cây mai thông qua hợp đồng mua bán cây cảnh và thỏa thuận về việc chăm sóc là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Vì vậy, Cơ quan CSĐT hướng dẫn ông Tân gửi đơn ra tòa án để được giải quyết.
Với nội dung tố cáo ông Phong chiếm đoạt chiếc xe tải, vì xảy ra tại quận Cẩm Lệ nên Cơ quan CSĐT đề nghị ông Tân gửi đơn đến công an quận này để được giải quyết.
"Tôi mua mai, có hợp đồng đàng hoàng nhưng gửi đơn đến nhiều cơ quan điều tra thì không được thụ lý giải quyết. Tôi đang tiếp tục làm đơn gửi Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai để đòi lại tài sản bị chiếm đoạt" – ông Tân nói.
Không biết việc mua bán?
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông T.M.H cho biết dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ông đều giao mai cho con trai đưa xuống TP Đà Nẵng bán. Tuy nhiên, việc mua bán cây đều phải do ông quyết định. Đối với việc ông Phong bán 9 cây mai và 1 cây bưởi, ông hoàn toàn không hề hay biết, cũng chưa nhận được tiền từ việc bán những cây này. Hiện nay, con trai ông nợ nần nhiều người, bỏ đi đâu không rõ.
"Nó đi Pháp rồi, muốn đòi mai thì tìm nó mà đòi" - ông T.M.H nói.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (43 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)