-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Pháp luật
23/12/2018 13:37'Ma nhớt' khỏa thân sờ mó nữ chủ nhà và những vụ trộm kì quặc nhất 2018
“Ma nhớt” trần truồng đi trộm cắp tài sản, “tiện tay” sàm sỡ luôn nữ gia chủ
Những tháng cuối năm 2018, người dân xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhất là phụ nữ vô cùng hoang mang, lo lắng khi trên địa bàn xuất hiện đối tượng không mặc áo quần mà mọi người thường gọi là “ma nhớt”.
Đối tượng bí ẩn này hay đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm để trộm tài sản và giở trò sàm sỡ nữ gia chủ.
Khoảng 22h ngày 28/11, một người dân ở xã Tân Long đã phát hiện và bắt giữ được một nam thanh niên khi đang có hành vi đột nhập vào nhà. Đáng nói, khi bị bắt giữ, nam thanh niên này trong trạng trái không mảnh vải che thân.
Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít). Sau quá trình điều tra, Công an huyện Mang Thít đã cho phép Nghĩa được bảo lãnh tại ngoại để chờ xử lý theo pháp luật.
Siêu trộm ngông cuồng, thích để lại “tâm thư” cho gia chủ trước khi hành sự
Cuối tháng 10 đầu tháng 11/2018, Công an huyện Đai Lộc, tỉnh Quảng Nam liên tục nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ nghi phạm là Dương Trọng Nghĩa (SN 1994) trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) và Phạm Thị Thuỷ Tiên (SN 1990, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My)
Nghĩa và Tiên bị bắt giữ ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi của mình. Mở rộng vụ án, công an còn tạm giữ 6 đối tượng liên quan khác.
Đặc biệt, 4 năm trước, Nghĩa từng gây ra các vụ trộm gây xôn xao dư luận và mang tính thách thức cơ quan chức năng khi để lại “tâm thư” cho gia chủ. Trong một lần đi trộm gà, Nghĩa đã để lại mẩu giấy nhắn gia chủ: "Gà còn nhỏ, tháng sau chúng tôi đến bắt!". Đúng "hẹn", Nghĩa quay lại và trộm sạch đàn gà của gia đình. Hoặc có lần ghé nhà khác bắt trộm gia cầm xong, đối tượng gửi thư nhắn nhủ: "Chó sủa to quá, lần sau chúng tôi đến bắt chó". Chính sự ngông cuồng này đã khiến Nghĩa sớm sa lưới.
Trộm bị bắt vì... ngủ quên ở nhà "khổ chủ"
Rạng sáng 29/9, Nguyễn Ngô Khương (26 tuổi) tiếp cận tầng một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Hắn dùng gạch đập vỡ kính cửa, chui vào trong lấy túi xách có điện thoại, 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ...
Khương theo lối cũ bò ra lan can, ngồi đếm tiền, cất tài sản trộm được vào túi quần. Hắn thấy mệt, ngả lưng định nghỉ một lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên.
Vài tiếng sau bà chủ nhà thức giấc phát hiện mất tài sản, tìm kiếm xung quanh thì thấy Khương nằm ngủ ngon lành ngoài lan can.
Tên trộm có sở thích ngắm các cặp đôi ân ái
Khoảng 3h sáng 19/7, Đỗ Văn Là (SN 1976, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) tới một phòng trọ ở đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng vẫn sáng từ đèn nhà tắm, trên giường trong phòng trọ có 1 đôi nam nữ đang ngủ. Sau đó Là đi ra cửa chính dùng tay trái đẩy cửa lẻn vào trong phòng lấy 2 chiếc điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay dây kim loại màu vàng.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đã bắt được Là. Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định trước đó, Là đã gây 2 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.
Trong quá trình làm việc với công an, Nam nghi phạm nói rằng, có một sở thích nhìn các cặp đôi ân ái nên thường xuyên lẻn vào các nhà trọ, đứng bên ngoài cửa sổ và ngó vào trong phòng để thỏa mãn sở thích kỳ lạ của mình.
Đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm luôn con chủ nhà
Khoảng 1h45 ngày 28/8, Huỳnh Văn Thọ (29 tuổi; ngụ khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đột nhập nhà một người dân ở khóm An Thạnh A (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) để trộm cắp tài sản.
Sau khi xuống bếp lấy dao đề phòng chủ nhà phát hiện, Thọ lên lầu, vào phòng ngủ của chị N.T.N.T (22 tuổi), tìm tài sản để lấy trộm. Ngay lúc này, chị T. chuẩn bị mở cửa để vào phòng thì Thọ núp sát vách tường chờ khi chị vào phòng, đối tượng dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chị T. giả vờ đòi đi vệ sinh. Khi đi đến gần cửa phòng, chị giậm chân mạnh lên sàn nhà thì phía dưới lầu có người trong nhà bật đèn sáng lên. Thọ sợ quá chạy ngược vào trong phòng ngủ. Chị T. chạy thoát ra ngoài và điện thoại báo công an đến bắt Thọ.
Theo Đức Sơn (Dân Việt)
- Nhảy từ trên cây xuống sông tắm, một nam sinh lớp 9 tại Quảng Trị đuối nước thương tâm (07:12)
- Ronaldo lập cú đúp ngày tái xuất, Al Nassr ngược dòng ngoạn mục (38 phút trước)
- Dự báo thời tiết 4/4/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn, Nam Bộ nắng nóng gay gắt (46 phút trước)
- Bộ Công an đang giám định hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường (55 phút trước)
- Iran khước từ đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu tăng giữa đêm: RON 95 tăng hơn 1.800 đồng/lít, chỉ duy nhất 1 loại được chi Quỹ Bình ổn (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 4/4/2026 của 12 con giáp: Thìn quyết đoán, Tuất phô trương (1 giờ trước)
- Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa (03/04/26 22:55)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (03/04/26 22:40)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (03/04/26 22:22)