-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Pháp luật
20/02/2018 15:15Mã số trên vỏ hộp iPhone tố cáo kẻ cướp ngân hàng Agribank
Khoảng 15h30 ngày 26/1, Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo có vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, chi nhánh II Bắc Giang của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank).
Theo hình ảnh camera ghi lại, tên cướp đi xe máy Suzuki Viva một mình, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, găng tay, mang theo một ba lô vào ngân hàng. Trước mặt sáu nữ cán bộ và khách hàng đang giao dịch, hắn lôi trong balo ra một mảnh giấy có dòng chữ “tao có một quả bom, một khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”, đưa cho nữ thủ quỹ.
Tên cướp tiếp tục lấy một gói hình hộp chữ nhật đặt lên bàn, nói là bom cài giờ và giơ súng yêu cầu đưa tiền. Khi hơn một tỷ đồng được cho vào balo, hắn lao ra ngoài, phóng xe máy tẩu thoát.

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, “chưa từng xảy ra trên địa bàn”, đại tá Lại Văn Đông (Trưởng phòng Phòng cảnh sát hình sự) chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia phá án với hơn 100 người.
Cùng với việc truy tìm, cảnh sát phong tỏa hiện trường, lên phương án di dời người dân xung quanh để phá dỡ "quả bom" tên cướp để lại. Song khi tiếp cận, các trinh sát xác định bên trong chỉ có vỏ hộp điện thoại iPhone và vài mẩu nhựa, bên ngoài dán băng dính.
Số IMEI in trên vỏ hộp đã "dẫn" trinh sát tìm đến một phụ nữ ở thành phố Bắc Giang. Chị cho hay mua điện thoại vào đầu năm 2017 song không nhớ chiếc hộp ở đâu vì đã chuyển nhà cách đây gần một năm. Tuy nhiên, khi được xem hình ảnh tại ngân hàng, chị nhận ra người quen vì có dáng người và chiếc xe máy giống như vậy.
Công an Bắc Giang sau đó xác định người nghi phạm là Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), buôn bán ôtô cũ. Anh ta nợ nần đã lâu song nhiều giờ qua bỗng nhiên giàu có, thanh toán cho khá nhiều người. "Có người nợ 53 triệu đồng nhưng anh ta xông xênh trả 60 triệu đồng", một điều tra viên kể.

Sau 20 giờ xảy ra vụ án, chiều 27/1, cảnh sát tạm giữ Minh khi đang lái ôtô tại tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, anh ta khẳng định không liên quan vụ cướp. Minh bảo, vỏ hộp điện thoại đã bỏ lại nhà cũ từ khi chuyển đến nơi ở mới.
Tuy nhiên, khám xét phòng trọ của anh ta ở thành phố Bắc Giang, các trinh sát thu chiếc Suzuki Viva và quyển sách hướng dẫn sử dụng điện thoại trùng với vỏ hộp.
Minh không giải thích được vì sao cuộn băng dính trong cốp xe lại trùng với loại dùng để bọc quả bom giả. Số tiền 340 triệu đồng trong cốp ôtô cũng không chứng minh được nguồn gốc. Từ những chứng cứ không thể chối cãi, chiều 28/1, Minh nhận tội.
Minh khai chọn phòng giao dịch Dĩnh Kế vì biết ở đây chỉ có nhân viên nữ. Học theo những "clip ăn cướp" trên mạng, sau khi mua khẩu súng bắn đạn bi có hình dạng giống súng K54, Minh quấn băng dính quanh vỏ hộp điện thoại để tạo bom giả. Tính toán rằng nếu nói sẽ mất nhiều thời gian và dễ lộ tung tính, anh ta dùng tờ giấy có ghi sẵn yêu cầu cùng lời đe doạ.
Trưa 26/1, Minh cho tất cả đồ nghề vào balo rồi đến ngân hàng, song chưa dám hành động vì lúc này đông khách. Chiều cùng ngày, anh ta quay lại và hành vi cướp ngân hàng xảy ra trong khoảng ba phút.
Dọc đường tháo chạy, tránh camera ở cây xăng và các nhà dân ven đường, Minh chạy xe vòng qua đường tránh để về phòng trọ. Tối cùng ngày, anh ta đi trả hết nợ, về vườn nhà mẹ vợ ở huyện Lạng Giang chôn 560 triệu đồng và đốt bộ quần áo mặc đi gây án. Trên đường đi, anh ta vứt khẩu súng xuống ao.

Ngày 27/1, Minh để 340 triệu đồng trong cốp ôtô để sang Bắc Ninh trả nợ tiếp thì bị cảnh sát bắt trên đường đi.
Ngày 4/2, Minh bị khởi tố về hành vi cướp tài sản.
Theo Phạm Dự (VnExpress.net)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (59 phút trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (1 giờ trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (1 giờ trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (1 giờ trước)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (1 giờ trước)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (1 giờ trước)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (1 giờ trước)




