-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
Pháp luật
18/02/2025 09:17Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn buôn ma túy
TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Phương (SN 1981) và Phạm Văn Lý (SN 1988) cùng trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Thanh Bính (SN 1977), trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Phan Thị Phương chung sống như vợ chồng với Ngô Đức Thành tại TP Vinh từ năm 2018. Tháng 6/2023, Thành bị công an bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù.

Sau khi chồng hờ đi tù, Phương biết Thành còn giấu ma túy trong nhà nên đã liên lạc với Phạm Văn Lý hỏi có mua hồng phiến về bán không? Nghe vậy, Lý đồng ý mua.
Cuối tháng 2/2024, Phương lấy 17 gói hồng phiến (khối lượng hơn 342 gam) được giấu trong kệ ti vi bán cho Lý với giá 91 triệu đồng.
Số ma túy mua được, Lý đã 2 lần bán cho Nguyễn Thanh Bính 6 gói với tổng số tiền 48 triệu đồng. Bính sau đó đã chia lẻ ma túy để bán cho nhiều người không quen biết.
Sau khi bán gần hết ma túy, ngày 5/4, Bính tiếp tục đặt mua của Lý 5 gói hồng phiến với giá 40 triệu đồng, đã chuyển khoản 8 triệu, chưa nhận “hàng”. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi Bính vừa bán lẻ ma túy cho một đối tượng không rõ nhân thân thì bị công an bắt giữ.
Từ lời khai của Nguyễn Thanh Bính, công an đã bắt giữ Phạm Văn Lý. Đến tháng 10/2024, nhận thức hành vi của mình là sai nên Phan Thị Phương đến công an đầu thú.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về nguồn gốc ma túy, bị cáo Phương khai quá trình đi thăm Ngô Đức Thành ở trại giam, người này nói cho Phương biết về số ma túy giấu trong kệ ti vi. Phương khai, chồng hờ nói mình bán đi để lấy tiền nuôi con và thăm nuôi chồng trong tù.
Hai bị cáo còn lại cũng thừa nhận buôn bán ma túy vì hám lợi. Bị cáo Bính trình bày hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ bị bệnh tật để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Phương trình bày bản thân đang bị bệnh ung thư, sức khỏe yếu để xin tòa xem xét giảm án.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt ba bị cáo Phan Thị Phương, Phạm Văn Lý, Nguyễn Thanh Bính mỗi bị cao 20 năm tù.
Theo Gia Ân (Công Lý)








- VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng mẫu SUV mới (08:26)
- Ukraine rúng động vì tham nhũng mua sắm quốc phòng, bắt nghị sĩ và quân nhân (08:23)
- Đánh thuế 20% trên lãi chứng khoán: Lo "chứng sĩ" mất đi "động lực" đầu tư (08:21)
- Concert Hà Anh Tuấn tại Mỹ "cháy vé" (08:16)
- Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế" (08:15)
- Katy Perry có thực sự hẹn hò cựu Thủ tướng Canada? (08:10)
- Tiền vệ Việt kiều giá 500.000 euro nhận thất bại trong trận đấu đầu tiên tại Việt Nam (08:10)
- Người dân TP.HCM hào hứng đi thử xe buýt điện mới toanh, tiết lộ điều bất ngờ ngay từ ngày đầu tiên vận hành (08:08)
- Liên tiếp bệnh nhân cấp cứu sau khi ăn cá: Bác sĩ Bạch Mai cảnh báo mối nguy hiểm "ẩn mình" (34 phút trước)
- Rút đề xuất thuế 20%, cú "quay xe" đúng lúc (47 phút trước)




