Pháp luật

Màn đối chất vụ Trang 'Nemo': Lao vào đánh vì câu chửi thề

Trang Nemo gọi điện xin lỗi vào dịp Tết: Muốn được đền bù

Trang Nemo trình bày Trà My hẹn đến cửa hàng của bị cáo để xin lỗi, mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến lúc ra về thì có sự xuất hiện của chị Khanh.

Như tin đã đưa, hôm nay (16/11), TAND quận 1, TP.HCM, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về cùng tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Tại phiên tòa, Trang Nemo có bốn luật sư bào chữa. Khai tại phần thủ tục bị cáo cho biết có chồng và hiện con nhỏ sinh năm 2020.

Màn đối chất vụ Trang 'Nemo': Lao vào đánh vì câu chửi thề
Trang "Nemo" cùng các đồng phạm tại tòa.

Cáo trạng công bố tại toà, VKS đề nghị ghi nhận bị cáo Trang có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng. Tình tiết tăng nặng không có.

Một bị cáo (nhân viên của Trang) về nhân thân bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm do có một tiền án liên quan đến ma tuý.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang là người đầu tiên trả lời thẩm vấn. Bị cáo này trình bày: "Sự việc diễn ra vì My (Trần Nguyễn Trà My) lấy hình ảnh của bị cáo bán sản phẩm trên nền tảng xã hội không đúng mục đích".

Theo đó, kinh doanh có sử dụng nền tảng xã hội, livestream để bán hàng, ngoài thời trang còn bán mỹ phẩm. Chị My bán hàng, nhưng sử dụng hình ảnh của bị cáo, lấy tên của bị cáo để quảng cáo cho sản phẩm của mình là không đúng.

Trang trình bày và cho biết Trà My hẹn đến cửa hàng của bị cáo để xin lỗi. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến lúc ra về thì có sự xuất hiện của chị Phạm Lệ Khanh. Cụ thể, chị Khanh vào cửa hàng nói với My: "Em không làm gì sao phải xin lỗi". Bị cáo hỏi chị Khanh: "Mày là ai", rồi giật khẩu trang của chị này. Sau đó, bị cáo Quy, Khương, Trang đánh chị Khanh.

Bị cáo Trang nói hành vi giật khẩu trang sai và không can ngăn việc đánh nhau. Ngoài ra, tại tòa, Trang đã gửi lời xin lỗi đến chị Phạm Lệ Khanh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quyền Quy khai: "bị cáo đánh vì chị Khanh lớn tiếng, chửi thề".

Sau mỗi lời khai của bị cáo là nhân viên Trang thì chủ tọa hỏi lại Trang đối chất. Về việc sau đánh nhau vẫn livestream bị cáo Trang cho biết do lúc đó cửa hàng đông chưa kịp tắt.

Ngược lại, có mặt tại toà, chị Khanh cho rằng khi đó My đã xin lỗi mà Trang không cho về. Chị biết thông qua việc coi livestream nên mới vào cửa hàng. Chị này cũng xác định Trang sau khi giật khẩu trang của mình có bật câu chửi thề do bức xúc.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi...

Vào khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng; chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi còn chị Khanh đứng ở ngoài. 

Quá trình nói chuyện, chị Khanh chờ lâu thì vào bên trong cửa hàng và có lời lẽ bệnh vực My, từ đây xảy ra cự cãi với nhóm của Trang. Đỉnh điểm, Khanh bị nhóm của Trang lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương. Chị Yến vào can ngăn cũng bị đánh.

Vụ việc được phía Trang Nemo livestream nên gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hàng trăm người ngay sau đó kéo đến cửa hàng trên để theo dõi, gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.

Lúc này, một số cán bộ công an đến cửa hàng, mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc. Khi ra đến trước cửa hàng, chị Khanh nói với Trang Nemo: “Mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường mày coi chừng tao”. Bực tức, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang của chị Khanh đang đeo giơ lên rồi vứt bỏ xuống đường. Quy, Khương, Nam, Tuấn lao vào đánh chị Khanh nên bị lực lượng chức năng bắt giữ Trang Nemo, Quy, Khương, Nam, Tuấn đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 để xử lý.

Theo kết luận giám định, chị Khanh mang thương tích 3%, còn chị Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương.

Tại cơ quan điều tra, Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam thừa nhận hành vi phạm tội.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/man-oi-chat-vu-trang-nemo-lao-vao-anh-vi-cau-chui-the-a363562.html