-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
11/04/2021 08:24Màn kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân' và cái kết của kẻ si tình mù quáng

Vị khách đáng ngờ
Chiều 6-3-2021, CAP Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị T (19 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc khi đang đi giao hàng cho khách. Theo tường trình, chị là nhân viên của một cửa hàng quần áo. Vào đầu tháng 3, cửa hàng thường xuyên nhận được đơn đặt hàng của một nam giới. Sau vài lần mua hàng và trở thành khách quen, người này yêu cầu chị T giao hàng đến một địa chỉ ở khu vực phường Ngã Tư Sở. Đúng hẹn, chiều 4-3, chị T mang đồ đến cho khách. Lúc này, ngoài trời đã chập choạng tối, tại điểm hẹn chị thấy một nam giới đi ô tô đợi sẵn và bảo chị lên xe nói chuyện. Tuy nhiên, chị T cự tuyệt.
Ngay lập tức 3 người đàn ông khác xuất hiện lôi chị T lên ô tô rồi bịt mắt, miệng, dùng còng số 8 khóa tay và chiếc xe rời khỏi hiện trường. Trong lúc di chuyển các đối tượng liên tục đe dọa khiến nạn nhân vô cùng hoảng loạn. Sau đó, chiếc xe dừng tại một ngôi nhà hoang vắng ở ngoại thành Hà Nội.
Các đối tượng đưa chị T vào trong nhà, tiếp tục giở các chiêu trò đe dọa khiến nạn nhân hoảng loạn, đồng thời cấm chị không được khóc lóc, kêu la. Đến khi thấy nạn nhân đã bình tâm lại, các đối tượng bắt chị đọc mật khẩu điện thoại rồi dùng chính chiếc máy đó gọi cho Nguyễn Văn Đức yêu cầu mang 200 triệu đồng đến chuộc người. Khi Đức mang tiền đến, các đối tượng đe dọa và yêu cầu Đức không được báo cơ quan công an. Sau khi lấy tiền của Đức cùng 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ, các đối tượng bỏ đi. Chị T được bạn trai “giải cứu” thành công.

Kịch bản như phim hành động
Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Đống Đa) phối hợp với CAP Ngã Tư Sở khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng. Sau chưa đầy 20 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng. Đồng thời làm rõ kế hoạch công phu như phim hành động của kẻ chủ mưu là gã bạn trai Nguyễn Văn Đức - kẻ sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng để “cứu” bạn gái.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, dù tán tỉnh từ tháng 10-2020 nhưng chị T vẫn không đồng ý làm người yêu Đức vì cho rằng gã thanh niên này chỉ giỏi “chém gió”. Vì thế, Đức đã bàn bạc với Lương Văn Miều dựng kịch bản thuê người bắt cóc chính bạn gái rồi gã sẽ đến “giải cứu”. Đức hứa sẽ trả cho Miều 60 triệu đồng tiền công. Quá trình triển khai, Miều chủ động rủ thêm các đối tượng khác cùng thực hiện.
Đức lên mạng đặt mua còng số 8, dùi cui điện... sau đó chuyển khoản tiền trước cho Miều làm nhiều lần, mỗi lần từ 5-15 triệu đồng và yêu cầu thông báo tiến độ thực hiện kế hoạch. Nhận được tiền, Miều đi thuê ô tô để bắt cóc chị T. Khi được thông báo mang tiền đến chuộc bạn gái, Đức mang theo 100 triệu đồng, 1 đồng hồ Hublot, 1 điện thoại Vertu và nói với chị T tổng trị giá là hơn 600 triệu đồng. Lấy được tiền của Đức, Miều cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát về Lào Cai để chờ “sóng yên biển lặng”, đồng thời cũng “bặt vô âm tín” với Đức. Đức cũng nhiều lần liên lạc để yêu cầu Miều trả tiền và tài sản, nhưng thất bại.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Triệu Ồng Nhất (SN 1996, trú tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, Lào Cai); Hoàng Ồng Nhất (SN 1998, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai); Lương Thanh Miều (SN 1998, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về tội “Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật”.

Lộ tẩy
Với Đức, việc dựng lên một kế hoạch công phu và tốn kém như vậy chỉ để có được tình yêu của bạn gái có lẽ là nước đi cuối cùng của kẻ si tình. Cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, Đức bảo mình đang kinh doanh bất động sản và chứng khoán nên cũng có chút vốn liếng. Trong quá trình chinh phục chị T, Đức cũng nhiều lần thể hiện tình cảm, độ chịu chơi, chịu chi, nhưng kết quả vẫn là con số không. Trong lúc buồn chán vì cuộc tình bế tắc, Đức tâm sự với Miều là bạn chơi game trên mạng để tìm hướng giải quyết. Và rồi kế hoạch được dựng lên rất kín kẽ, Đức đã tính toán đến nhiều phương án để chị T tin rằng mình bị bắt cóc thật.
Ngay từ khi bắt cóc chị T, Đức luôn có mặt tại hiện trường và âm thầm chỉ đạo Miều cùng các đối tượng khác thực hiện các hành vi đe dọa nạn nhân. Thậm chí, Đức còn tạo bằng chứng ngoại phạm bằng cách chụp sẵn ảnh đang ở chỗ làm việc để gửi cho chị T khi chị nhắn tin, gọi điện cầu cứu.
Sau khi mang tiền và tài sản đến chuộc bạn gái, Đức còn đưa chị T về nhà để nói chuyện, ổn định tâm lý. Khi kể lại việc mình bị bắt giữ, chị T có nói với Đức là nhớ được biển số xe của nhóm bắt cóc nên muốn trình báo cơ quan công an. Thế nhưng, Đức lại nói rằng mình có quen biết nên sẽ trực tiếp nhờ công an tìm nhanh hơn. Chính quá trình nói chuyện và đánh giá lại sự việc, chị T đã nghi ngờ Đức tại sao mất số tiền lớn như vậy mà không thấy phản ứng bất thường. Nhiều khả năng chính Đức là người đã tham gia vào việc này, vì vậy chị đã đến cơ quan công an trình báo.
Trong vụ việc này, bản thân Đức cũng bị Miều và các đối tượng chiếm đoạt số tiền và tài sản có giá trị. Thế nhưng, bằng những việc làm vi phạm của mình, Đức vẫn phải chịu xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, tình yêu nên xuất phát từ sự đồng thuận, chân thành chứ không thể có được bằng mọi thủ đoạn.
Theo Linh Nhi (An Ninh Thủ Đô)








- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (21:29)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)




