Pháp luật

Màn kịch của những tên cướp manh động xóa dấu vết hiện trường

Đưa bị hại ra khỏi nơi xảy ra vụ án và xóa sạch dấu vết hiện trường, nhóm đối tượng do Nguyễn Đức Anh cầm đầu cứ ngỡ sẽ không ai tìm ra chúng. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã từng bước đưa nhóm tội phạm này ra ánh sáng.

Đưa bị hại ra khỏi nơi xảy ra vụ án và xóa sạch dấu vết hiện trường, nhóm đối tượng do Nguyễn Đức Anh cầm đầu cứ ngỡ sẽ không ai tìm ra chúng. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã từng bước đưa nhóm tội phạm này ra ánh sáng.

Màn kịch của những tên cướp manh động xóa dấu vết hiện trường
Nhóm đối tượng cướp tài sản

Vụ cướp lúc nửa đêm

Mờ sáng 26-4-2023, CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của anh Li Jian (quốc tịch Trung Quốc) trình báo về việc khoảng 1h cùng ngày, anh cùng 2 người bạn bị 4 đối tượng đưa lên một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm rồi dùng dao uy hiếp, chiếm đoạt 4 điện thoại di động các loại, 8 triệu đồng và 750 Nhân dân tệ. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Li có biết một người Việt Nam tên là Thành. Khi thấy anh Li có ý định qua Việt Nam kinh doanh, Thành gợi ý nếu sang Việt Nam thì anh ta sẽ hỗ trợ về pháp lý để thành lập công ty. Sau nhiều lần trao đổi, anh Li thống nhất ngày 22-4 sẽ cùng 2 người bạn nữa sang Việt Nam làm việc với Thành. Khi 3 người Trung Quốc này nhập cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn đã được Thành đón tại Hà Nội. Trong các ngày tiếp theo, Thành nhiệt tình đón đưa cả nhóm đi ăn uống và tối 25-4 đưa về căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mễ Trì.

Tại căn hộ, nhóm anh Li thấy Thành đã có sẵn 1 người bạn. Khi tất cả đang ngồi nói chuyện thì bạn của Thành thỉnh thoảng lại đi xuống dưới nhà với lý do để đón thêm người. Đến khoảng 1h ngày 26-4 thì có thêm tổng cộng 3 người bạn khác của Thành. Lúc này, chúng hiện nguyên hình là những tên cướp khi dùng dao đe dọa nhóm anh Li phải giao nộp hết tài sản, sau đó dùng băng dính trói tay. Trong lúc các đối tượng đang khống chế thì anh Li phản kháng khiến Thành gí dao vào cổ khống chế dẫn đến thương tích cho nạn nhân. Chưa hết, nhóm của Thành còn đăng nhập vào tài khoản Wechat của anh Li và phát hiện trong ví điện tử có gần 5.000 Nhân dân tệ. Thành ép anh Li phải chuyển tiền sang ví điện tử của mình, nhưng do hết hạn mức nên anh Li không chuyển được.

Vẫn chưa dừng ở đó, Thành còn khống chế buộc anh Li phải gọi điện cho người thân yêu cầu chuyển cho hắn 100.000 Nhân dân tệ, nhưng anh Li nói chỉ có một nửa số đó. Khi gọi điện, anh Li ra tín hiệu cho người nhà biết đang bị uy hiếp nên bị Thành phát hiện và ngắt liên lạc. Sau khi cướp xong, chúng đưa nhóm anh Li ra khu vực cách xa khu chung cư. Khi đi ngang qua một cơ quan trên địa bàn phường Mễ Trì, anh Li vùng chạy vào bên trong và những kẻ cướp cũng tẩu thoát ngay lúc đó.

Màn kịch của những tên cướp manh động xóa dấu vết hiện trường - 1
Hình ảnh Đức Anh đưa nhóm người Trung Quốc lên căn hộ chung cư được camera an ninh ghi lại

Theo dấu tội phạm

Thượng tá Trần Văn Hóa - Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, khi tiếp nhận vụ án, các trinh sát phải đối diện với một “bức màn mờ mịt” bởi tại căn hộ xảy ra vụ việc không hề có dấu máu, dấu vân tay hay bất kỳ vết tích nào. Tất cả đã được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, chỉ còn phảng phất mùi rượu. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh thì các đối tượng đều đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mít. Mặt khác, do quá khiếp sợ nên các bị hại cũng không nhớ được đặc điểm nhận dạng của các đối tượng. Toàn bộ điện thoại ghi lại các trao đổi giữa anh Li với Thành thì đã bị các đối tượng mang đi. Bản thân anh Li cũng lần đầu tiên gặp Thành. Khó khăn nữa là bất đồng ngôn ngữ do các bị hại là người nước ngoài. Khi cơ quan công an mời được phiên dịch thì các trinh sát mới nắm được các chi tiết mù mờ. Trao đổi với chủ nhà được biết có người thuê căn hộ này từ chiều 25-4. Nhưng liên lạc với người thuê thì họ cho hay là thuê hộ một khách hàng cũ và không có số điện thoại liên lạc, chỉ biết người này làm ở quán karaoke.

Từ con số 0 tròn trĩnh, hy vọng đã lóe lên khi trinh sát phát hiện tại camera gần đó có hình ảnh một nam thanh niên mang đặc điểm khá giống với 1 trong 4 đối tượng gây án. Thanh niên này đi xe máy mang BKS của tỉnh Tuyên Quang. Tra cứu từ chiếc biển số, các trinh sát xác định chủ xe là Nguyễn Đức Đạt (SN 2001, trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đạt là nhân viên của một quán karaoke trên địa bàn quận Thanh Xuân và cũng có lúc làm thêm nghề tay trái là môi giới cho thuê căn hộ chung cư. Tuy nhiên, việc Đạt có mối liên quan như thế nào với 3 đối tượng còn lại thì vẫn là một ẩn số.

Đại úy Phan Đức Nghĩa - trinh sát Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm kể lại, trong lúc chưa xâu chuỗi và dựng được hết nhân thân các đối tượng thì anh Li bất ngờ nhớ ra một chi tiết. Đó là trước khi bị đưa đến căn hộ chung cư, Thành có đưa nhóm của anh đến một quán cà phê trên địa bàn quận Hà Đông. Mất nửa ngày, các trinh sát mới xác định được quán cà phê mà Thành đưa nhóm anh Li đến. Trích xuất hình ảnh từ camera, các trinh sát phát hiện trước khi gặp nhóm anh Li thì Đạt có đến đây cùng 3 người khác. Tuy nhiên, khi nhóm người Trung Quốc bước vào thì đám bạn của Thành lặng lẽ chia ra ngồi ở 3 bàn khác nhau như không hề quen biết, chỉ để một mình Thành ngồi tiếp khách.

Khi Thành đưa nhóm người Trung Quốc đi ăn, các đối tượng còn lại cũng di chuyển về hướng Mễ Trì. Xem hình ảnh trích xuất từ quán cà phê, nhóm anh Li khẳng định đây chính là các đối tượng đã khống chế, cướp tài sản của họ.

Màn kịch của những tên cướp manh động xóa dấu vết hiện trường - 2
Tang vật vụ án

Sa lưới

Khi các trinh sát tìm đến nơi trọ của Đạt, chủ nhà cho biết mấy ngày nay anh ta không về nhà. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với rà soát, điều tra viên phát hiện Đạt đã trốn lên huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và tổ chức bắt giữ đối tượng thành công. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận mình có tham gia vụ cướp tài sản với vai trò người đi thuê căn hộ và cảnh giới trong lúc 3 tên còn lại khống chế nhóm người Trung Quốc. Nhưng trong 3 đồng phạm, Đạt chỉ biết 1 người tên Bắc (quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) do trước đó từng làm chung với nhau. 2 người còn lại thì Đạt mới gặp lần đầu và chỉ biết chúng tên là Đức Anh và Hải, trong đó Hải là em ruột Bắc.

Để có một chiếc bẫy hoàn hảo, trước đó Bắc nhờ Đạt thuê một căn hộ chung cư rồi rủ cùng tham gia cướp tài sản của người nước ngoài. Trước thời điểm nhóm người Trung Quốc đến quán cà phê, 4 đối tượng đã gặp nhau để phân công công việc cụ thể. Theo đó, Đạt chịu trách nhiệm thuê nhà, Đức Anh sẽ đưa nhóm Trung Quốc đi ăn rồi về căn hộ, Hải và Bắc sẽ mua dao, băng dính để khống chế bị hại. Khi nào đủ người đến căn hộ, Đức Anh sẽ phát lệnh và cả bọn đồng loạt tấn công.

Với nhiều mũi trinh sát tích cực truy tìm, CAQ Nam Từ Liêm đã tóm được Bắc tại Hà Nội. Bắc khai em trai và Đức Anh đều đang trốn về quê. Rất nhanh chóng, một tổ công tác đã bắt giữ Hải và Đức Anh tại Thái Bình trước sự ngỡ ngàng của gia đình chúng. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận từng làm việc ở Trung Quốc nên khá thạo tiếng Trung và thường lấy tên giả là Thành trong các giao dịch. Khi về nước, thông qua mạng xã hội, Đức Anh biết một số người Trung Quốc muốn sang Việt Nam làm ăn. Do đó, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của họ vì cho rằng nếu bị cướp thì người nước ngoài sẽ không dám trình báo cơ quan công an Việt Nam. Và một chiếc bẫy hoàn hảo đã được đối tượng dựng lên từ ý tưởng táo tợn đó.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Anh (SN 1993); Phạm Văn Hải (SN 2001); Phạm Xuân Bắc (SN 1998) cùng trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Đức Đạt (SN 2001, trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận từng làm việc ở Trung Quốc nên khá thạo tiếng Trung và thường lấy tên giả là Thành trong các giao dịch. Khi về nước, thông qua mạng xã hội, Đức Anh biết một số người Trung Quốc muốn sang Việt Nam làm ăn. Do đó, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của họ vì cho rằng nếu bị cướp thì người nước ngoài sẽ không dám trình báo cơ quan công an Việt Nam. Và một chiếc bẫy hoàn hảo đã được đối tượng dựng lên từ ý tưởng táo tợn đó.

Theo Văn Trường (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/man-kich-cua-nhung-ten-cuop-manh-dong-xoa-dau-vet-hien-truong-post538992.antd