-
Cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ
-
Thủ tướng: Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1
-
Chính phủ thống nhất thực hiện một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027
-
Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi
-
Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị
-
Vật dụng quen thuộc ở sân bay nhưng bẩn hơn bồn cầu
-
Người phụ nữ tuổi 60 này tập theo Youtube mỗi ngày, vòng eo 59cm nhờ động tác siết mỡ đơn giản
-
Nam ca sĩ Vbiz là đại gia ngầm, tuổi 44 trẻ trung như đôi mươi, sống một mình trong căn nhà 200 tỷ
-
Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ
Pháp luật
08/05/2024 14:07Mang 120 triệu nhận hối lộ đi xây nhà tình thương, cựu Giám đốc VP đăng ký đất đai bị xử lý thế nào?
Ngày 6/5, TAND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã tuyên phạt bị cáo Vũ Chí Hữu (52 tuổi, cựu giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm) 42 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Đáng chú ý, ông Hữu là người đã mang 120 triệu nhận hối lộ đi xây nhà tình thương gây xôn xao dư luận.

Nhận hối lộ rồi mang tiền đi xây nhà tình thương
Vào tháng 9/2020, Ngô Trí Nhương, Lê Anh Lưu và Phạm Quang Sơn (trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) muốn tách thửa đất của mình thành các lô nhỏ để bán nhưng do diện tích không đáp ứng tiêu chuẩn tách thửa theo quy định nên không làm được, báo Tuổi trẻ đưa tin.
Biết Lê Văn Sáng và Trần Văn Chương quen ông Vũ Chí Hữu - Giám đốc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, ông Nhương đã nhờ cả hai người này làm trung gian để liên hệ với ông Hữu, với hy vọng ông Hữu sẽ giúp họ tách thửa một cách nhanh chóng. Ông Hữu chấp nhận giúp đỡ với giá 40 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau đó, ông Nhương đã đem số tiền 120 triệu đồng tới nhà ông Hữu ở thành phố Bảo Lộc và nói rằng đó là số tiền "gửi anh ít tiền uống nước".
10 ngày sau, ông Hữu đã sử dụng toàn bộ số tiền 120 triệu đồng đi góp xây nhà tình thương, thông qua trụ trì một ngôi chùa tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
Theo Dân Trí, đến tháng 1/2021, khi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trả lại hồ sơ và thông báo không thể thực hiện việc tách thửa, ông Nhương đã tìm đến nhà ông Hữu để yêu cầu hoàn trả số tiền 120 triệu đồng nhưng không thành. Do đó, ông Nhương đã đưa đơn tố cáo ông Hữu lên Công an huyện Bảo Lâm.
Khi biết mình bị tố cáo, ông Hữu đã vay 200 triệu đồng từ một người bạn và nhờ người đó liên lạc với ông Nhương để trả lại số tiền cùng với lãi phát sinh. Tuy nhiên, ông Nhương chỉ chấp nhận lấy lại số tiền gốc là 120 triệu đồng. Sau khi nhận lại số tiền này, ông Nhương đã nộp nó cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm. Đến ngày 5/7/2023, ông Hữu bị bắt giữ.
Lý do người đưa hối lộ không bị truy tố
Cùng với tuyên án đối với ông Hữu, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND huyện Bảo Lâm cũng tuyên phạt Trần Văn Chương 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Môi giới hối lộ".
Điểm đáng chú ý trong vụ án này là việc ông Ngô Trí Nhương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và được TAND huyện Bảo Lâm tuyên trả lại 120 triệu đồng (là tiền ông này đưa hối lộ).
Một cán bộ điều tra giải thích với báo Pháp luật TP.HCM rằng ông Ngô Trí Nhương không bị truy tố do đã chủ động báo cáo và tố cáo hành vi phạm tội trước khi cơ quan điều tra phát hiện ra.
Theo điểm 7, Điều 364 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: "Người nộp hối lộ không bị ép buộc nhưng nếu tự giác tố giác trước khi bị phát hiện sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã dùng để đưa hối lộ".
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)








- Lời thú tội của nghi phạm bắn Charlie Kirk (10:46)
- Cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ (10:42)
- Thủ tướng: Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1 (10:37)
- Chính phủ thống nhất thực hiện một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027 (10:32)
- Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền "qua màn hình tivi" (10:29)
- Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi (10:26)
- Người phụ nữ mất tài sản vì bị cạy cốp xe trước cổng trường ở TP HCM (10:25)
- Bà mẹ U60 khóc nức nở vì câu nói 20 năm trước làm tổn thương con gái (10:24)
- “Mỹ nhân đẹp hơn AI” cầu cứu vì bị fan cuồng rình rập, đe dọa kinh hoàng (10:18)
- Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp (10:02)




