Pháp luật

Mang súng đi săn, bắn nhầm người tử vong

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ "Vô ý làm chết người", liên quan đến việc sử dụng súng tự chế đi săn và bắn nhầm người tử vong.

Chiều 19/10, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, vào rạng sáng 13/10, công an nhận được tin báo của người dân về việc người đàn ông tử vong trong rừng, trên người có nhiều vết thương tích.

Mang súng đi săn, bắn nhầm người tử vong
Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh CTV.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 14h ngày 11/10, ông N.T. (SN 1962, ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) mang theo súng tự chế và 7 viên đạn đi lên khu rừng Mu (thôn Viên Nam, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) để săn bắn.

Trưa cùng ngày, gia đình không thấy ông T. về nên đi tìm. Khoảng 22h30, gia đình phát hiện ông T. đã tử vong tại khu vườn chuối tại cánh rừng Mu, cách khu dân cư khoảng 2km, trên vùng đầu có nhiều vết thương tích, nghi do bị trúng đạn súng. Tại hiện trường, cạnh nạn nhân có 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, có 1 viên đạn chưa nổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, rà soát thói quen sinh hoạt, các mối quan hệ của nạn nhân, người dân sinh sống tại khu vực hiện trường.

Hiện, trường nơi xảy ra vụ việc là rừng nguyên sinh, cách xa khu dân cư, không có người dân qua lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an dựng được đối tượng nghi vấn B.V.B. (SN 1973, ở xã Đông Xuân) và triệu tập đến làm việc.

Tại công an, nghi phạm B. khai nhận, vào khoảng 14h ngày 11/10, B. mang súng tự chế có sẵn 3 viên đạn đi một mình vào rừng Mu để đào măng và đi săn. Đến khoảng 18h cùng ngày, B. bắn được 1 con sóc, rồi phát hiện phía trước khoảng cách 10m phát ra tiếng động.

Nghĩ rằng có thú rừng đang đi kiếm thức ăn, B. đã chĩa súng bắn về phía có tiếng động. Khi B. lại gần thì thấy 1 người nằm bất động nên hoảng sợ bỏ chạy về nhà và không nói sự việc cho ai biết. 

B. khai đã mua súng, đạn của một người đàn ông không quen biết tại quán nước ở khu vực xã Đông Xuân với giá 5,5 triệu đồng vào năm 2021. Sau mỗi lần bắn, B. giữ lại vỏ đạn rồi cho thuốc nổ vào đầu đạn để sử dụng tiếp.

Theo Tiến Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mang-sung-di-san-ban-nham-nguoi-tu-vong-2204176.html