-
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạ
-
"Bông hồng thép" Nguyễn Thị Bình và lời dặn của Bác Hồ trước đàm phán Paris
-
Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân
-
Hà Nội khởi công hai hầm chui trên đường Vành đai 3 đầu năm 2026
-
Bão hướng về Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn nhiều ngày
-
"Sốc" với biên lai thu tiền chỉ 36 nghìn đồng/tháng của 1 trường cấp 2 ở TP.HCM: Sự thật thế nào?
-
Đặc điểm chung trong bữa sáng ở 3 vùng đông người sống thọ trăm tuổi
-
Nữ tài xế ở Hà Nội bị phạt nồng độ cồn sau buổi tiệc 20/10
-
Bão Fengshen đổi hướng và có xu hướng mạnh lên
-
Bắt giữ gã cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh
Pháp luật
15/04/2015 16:50Mang tên Lương Thiện nhưng lại hành nghề… bất lương
Đêm 5-1-2014, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 2, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn phát hiện ô tô hiệu KIA BKS: 19L-2354 có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với CSGT tiến hành kiểm tra. Trên xe ô tô do Lương Văn Thiện (SN 1972, trú ở tổ 5, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển còn có Tô Văn Phúc (SN 1975, ở thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và một số công cụ gồm kìm cộng lực, thanh sắt xoắn dài nhọn, kìm điện, găng tay, bao tải… Bị chất vấn về số công cụ này, Thiện cùng đồng bọn buộc phải khai nhận đang trên đường đi tìm mục tiêu để trộm cắp tài sản.
|
Ổ nhóm chuyên đột nhập công sở, trường học tại tòa |
Qua điều tra, lực lượng CSHS nhanh chóng xác định Lương Văn Thiện chính là thủ phạm của hàng chục vụ trộm cắp tài sản từng xảy ra ở hàng loạt trường học và UBND xã, thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội. Điển hình là vụ trộm ở trường THCS Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn vào đêm 13-1-2013. Lần đó, Lương Văn Thiện rủ Nguyễn Trung Phong (SN 1973, trú ở khu 2, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ) chở nhau trên xe máy đến trường THCS Phú Cường. Tại đây, Thiện bảo Phong đứng ngoài cảnh giới, còn đối tượng trèo tường vào trong. Chỉ trong ít phút, đối tượng đã khuân ra ngoài 2 bộ máy vi tính, 1 chiếc tivi, đôi loa thùng và cả một chiếc ghế xoay với tổng giá trị hơn 44 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản đó, Thiện đem bán cho Nguyễn Trung Đông (SN 1975, trú ở xã Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chỉ với giá 4 triệu đồng, rồi chia cho đồng bọn 1 triệu đồng.
Gần đây nhất là rạng sáng 4-1-2014, Lương Văn Thiện mượn chiếc ô tô KIA BKS: 19L-2354 của người quen ở TP Việt Trì, rồi rủ Tô Văn Phúc xuống huyện Mê Linh trộm cắp tài sản. Sau một hồi đảo qua một số cơ quan, trường học trên địa bàn, Thiện và đồng bọn quyết định dừng lại gần trụ sở UBND xã Tiền Phong. Thiện dặn đồng bọn ngồi ở ô tô cảnh giới rồi bước qua đường, trèo qua tường rào của UBND xã Tiền Phong. Thấy bảo vệ cơ quan ngủ ở phòng thường trực gần cổng, đối tượng cứ thản nhiên đi từng phòng làm việc của UBND xã Tiền Phong cậy hết cửa ra. Sau một hồi lục lọi, Thiện khuân ra ngoài 3 màn hình máy vi tính, 1 bộ ổ cứng, màn hình hệ thống máy camera và lục két lấy được 4,4 triệu đồng. Cũng như những lần trộm cắp trước, tất cả các tài sản của UBND xã Tiền Phong đều được 2 tên trộm bán cho Nguyễn Trung Đông để lấy tiền chia nhau.
Tổng cộng trong vòng 1 năm (từ tháng 1-2013 đến tháng 1-2014), Lương Văn Thiện, Nguyễn Trung Phong và Tô Văn Phúc đã gây ra 14 vụ đột nhập, phá cửa để trộm cắp tài sản, tiền mặt của hàng chục trường học và UBND xã ở các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Gia Lâm… với tổng giá trị lên đến hơn 263 triệu đồng. Trong đó, Lương Văn Thiện tham gia cả 14 vụ, Nguyễn Trung Phong góp mặt ở 13 vụ và Tô Văn Phúc “dính” vào 1 vụ. Về số tài sản mà nhóm Thiện trộm cắp được, Nguyễn Trung Đông đã “bao tiêu” toàn bộ 8 vụ để thu lời bất chính 5,4 triệu đồng. Khi mua bán tài sản với ổ nhóm trộm cắp, Đông biết rõ đó đều là tài sản bất hợp pháp, nhưng vì hám lời nên vẫn bất chấp hậu quả. Trước khi gây ra hàng loạt vụ đột nhập công sở, trường học này, Lương Văn Thiện từng 3 lần bị kết án và xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo Trịnh Tuyến (An Ninh Thủ Đô)








- Một người mẹ CÓ PHÚC hay không có thể nhìn thấy bằng mắt thường, 2 điểm này không thể che giấu được (09:41)
- Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạ (09:40)
- Đang làm đồng, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" (09:37)
- Trần đời chưa thấy tướng quân nào xấu như thế này: Tưởng đâu vào vai thái giám, ước tất cả chỉ là trò đùa (09:29)
- iPhone Air "cháy hàng" tại Trung Quốc, Apple gây cú sốc cho Huawei, Xiaomi (09:22)
- "Bông hồng thép" Nguyễn Thị Bình và lời dặn của Bác Hồ trước đàm phán Paris (09:20)
- Nhạc sĩ "Thời hoa đỏ" qua đời (09:18)
- Hành chính công không "ngủ" ở Hà Nội, tiện ích bất ngờ cho người dân (09:17)
- Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim (09:17)
- Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân (09:14)




