-
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro
Pháp luật
29/05/2023 15:30Manh mối quan trọng nào trong vụ án phân xác ở Bình Dương?
Vào chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém, tò mò mở ra xem thì tá hỏa phát hiện 2 đoạn chân người bên trong, phía trên bị cháy hết chỉ còn lại phần bàn chân.
Gây án ở nơi khác (?!)
Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả. Nhận định ban đầu nạn nhân là nữ, chết khoảng từ 2 tuần trước.
Tuy nhiên, kết quả ADN sau đó lại cho biết nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,7 m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10-5 đến khi phát hiện).
Một lãnh đạo phòng CSHSCông an tỉnh Bình Dương cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đã nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị phân thây nhiều mảnh.
Vì tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng của Cục CSHS vào hỗ trợ, Công an Bình Dương cũng đã huy động toàn lực lượng cùng vào cuộc phá án. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, vụ án mạng kinh hoàng này vẫn chưa có manh mối nào về lai lịch của nạn nhân.
Theo lãnh đạo phòng CSHS, trong quá trình điều tra, công an đã phát thông báo đến ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân. Tuy nhiên, những ngày qua không ghi nhận trường hợp nào như vậy.
Từ những thông tin trên, có thể suy đoán nạn nhân không phải là người sống trên địa bàn, hiện trường nơi phát hiện vụ việc cũng không phải là nơi hung thủ gây án.
Nhiều khả năng kẻ gây án ở ngoài tỉnh Bình Dương, sau khi chặt xác nạn nhân thành từng mảnh thì sẽ đem đi phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau.
Một điểm đáng chú ý, nạn nhân được xác định là nam giới, nhưng bên trong chiếc túi xách đựng tứ chi này lại có thêm bộ móng tay giả, nhiều nhận định nạn nhân thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính).
Trên địa bàn từng xảy ra vụ vợ chặt xác chồng đem phi tang
Trước đó, vào năm 2017, một nhân viên vệ sinh trong lúc đi thu gom rác sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì thấy chiếc túi xách du lịch, khi mở kiểm tra đã phát hiện phần đầu thi thể người đàn ông và một số bộ phận khác nên trình báo cơ quan chức năng.
Chỉ một ngày sau, danh tính nạn nhân được người dân gần đó nhận dạng nghi là phần thi thể là của anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm đang sống trọ ở khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An.
Trước những chứng cứ liên quan, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối với Diễm. Khám xét hiện trường, cảnh sát đã phát hiện nhiều vết máu tại phòng trọ của vợ chồng Hàng Thị Hồng Diễm và Trần Thanh Tú. Trước những chứng cứ nêu trên, Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chồng mình, rồi phân xác phi tang. Đối tượng đã bị tuyên án tử hình vào ngày 23-8-2018.
Quay trở lại vụ phát hiện tứ chi người trong chiếc túi xách ở TP Tân Uyên đang được công an ráo riết điều tra. Nguồn tin của phóng viên cho biết vụ việc nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ Bộ Công an, Bình Dương cũng đã phối hợp với công an các tỉnh bạn để mở rộng điều tra, nhanh chóng tìm kiếm những bộ phận còn lại của nạn nhân.
Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, Công an tỉnh Bình Dương đã đến nhiều doanh nghiệp, điểm kinh doanh dịch vụ... dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân. Đồng thời đề nghị, nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ nêu trên hoặc các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối..., đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh.
Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.
Theo Thảo Nguyễn (Nld.com.vn)
- Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? (16:39)
- Thanh niên túng quẫn vờ đổi tiền để cướp túi xách của cụ bà bán vé số 74 tuổi (16:28)
- Đây là iPhone khung Titan Pro đập hộp rẻ nhất Việt Nam, ăn đứt iPhone 17e, rẻ hơn Galaxy S26 Ultra (16:25)
- Bệnh nhân nguy kịch vì lươn dài hơn 50cm xuyên thủng trực tràng, chui vào ổ bụng (16:04)
- Chiêm Hồng Thái vào chung kết World Cup carom 3 băng (16:00)
- Hành trình 10 năm từ chàng kỹ sư nghèo đến YouTuber triệu view: Khoai Lang Thang gây bão khi hé lộ loạt ảnh thời chưa ai biết tới (1 giờ trước)
- Phòng vé nội địa ảm đạm: Phim kinh dị của Ngọc Trinh khó thoát nguy cơ thua lỗ nặng (1 giờ trước)
- Truyền thông Mỹ: Mỹ - Iran sắp gia hạn ngừng bắn 60 ngày, mở cửa Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng (1 giờ trước)
- Người phụ nữ U45 hủy cưới phút chót sau khi phát hiện sự thật về bạn trai: "Tôi không muốn lặp lại bi kịch cũ" (1 giờ trước)