-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Pháp luật
09/05/2020 07:29Mánh thu tiền bảo kê của vợ chồng Loan 'Cá'

Theo Công an Đồng Nai, Lý Thị Loan và chồng Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, Tuấn "Cá") bán cá tại chợ Hoá An, TP Biên Hòa. Cả hai lũng đoạn chợ cá đầu mối suốt nhiều năm. Khi thấy trước Công ty Pouchen (đối diện chợ) có nhiều người tự ý họp chợ, Tuấn "Cá" đứng ra thu tiền bảo kê.
Gã tự đặt ra với các khoản phí vô lý như: chỗ ngồi, mặt bằng, rác, dọn vệ sinh... Với mặt bằng, tùy vị trí, mỗi tiểu thương bị ép nộp 100.000-400.000 đồng một tháng; tiền vệ sinh 5.000-7.000 đồng một tháng.
Tuấn "Cá" giao cho Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc", 29 tuổi) phụ trách thu tiền bảo kê. Ai không đóng tiền, Tuấn cùng ba người khác đến đe dọa, đuổi đi. Nhiều tiểu thương muốn yên thân làm ăn nên bấm bụng đóng tiền. Riêng tiền chỗ ngồi, tiền vệ sinh, mỗi tháng đàn em mang về cho Tuấn "Cá" hơn 20 triệu đồng. Tiền này được dùng cho vay nặng lãi, thầu đề, cá độ bóng đá...
Hai vợ chồng hoạt động ở chợ cá khoảng 6 năm nay. Năm 2019, do mâu thuẫn tình cảm nên họ đã ly thân. Loan dẫn đàn em về khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu cách đó khoảng 7 km gầy dựng địa bàn mới. Tuy nhiên, mỗi khi chồng đụng chuyện với các tay anh chị Biên Hoà, Loan sẵn sàng điều động hàng chục người lên ứng cứu.

Trong nhóm đàn em Loan "Cá" vừa bị bắt có Trần Công Đại, người từng đi thu tiền bảo kê. Tháng 9/2019, Đại liên quan đến một vụ án Cố ý gây thương tích nhưng sau đó có người bãi nại nên được thả về.
Đại sau đó đến gần cổng Công ty TNHH ChangSin buôn bán. Tuy nhiên mỗi tháng anh ta vẫn phải đóng tiền bảo kê 400.000 đồng cho Loan "Cá". Người buộc Đại phải tuân thủ "luật chơi" là Hoàng Thị Tuyết Nhung (Nhung "Khàn").

Chiều 5/5, khi nhóm Loan "Cá" đang đi thu tiền ở chợ Khu công nghiệp Thạnh Phú thì bị gần 100 trinh sát đặc nhiệm, cơ động vây bắt. Vợ chồng Loan và tám người khác bị tạm giữ để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)








- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (27 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (27 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (28 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (31 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (36 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (44 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (46 phút trước)





