Pháp luật

Mất 330 triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ hứa cho làm đại lý vé số

Nghe khi cuộc điện thoại hứa cho làm đại lý vé xổ số, vợ chồng bà Thịnh đã bị kẻ gian ở đầu dây bên kia lừa lấy mất 330 triệu đồng.

Nghe khi cuộc điện thoại hứa cho làm đại lý vé xổ số, vợ chồng bà Thịnh đã bị kẻ gian ở đầu dây bên kia lừa lấy mất 330 triệu đồng.

mat 330 trieu dong sau cuoc dien thoai la hua cho lam dai ly ve so hinh anh 1

Bà Thình trình bày việc bà bị gọi điện lùa đảo 330 triệu đồng. Ảnh : Phan Phương

Theo trình bày của bà Thịnh, vào các ngày 15-16.8, một người tên là Dũng, một người tên là Sơn dùng 2 số điện thoại lạ gọi cho bà, nói 2 vợ chồng bà gửi tiền vào tài khoản mang tên Lê Hoàng Ân, thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình để được làm đại lý xổ số Quảng Nam có thu nhập cao.

“Người gọi biết nhà tôi làm may mặc, nói: "muốn giúp đỡ chị làm ăn phát đạt hơn bằng việc mở đại lý vé số". Để  được làm đại lý, họ bảo vợ chồng tôi phải chuyển vào tài khoản trên số tiền hơn 300 triệu. Không biết “ma xui, quỷ khiến” thế nào mà vợ chồng tôi bán một cây vàng, vay mượn tín dụng đen lãi suất cắt cổ để chuyển 330 triệu đồng vào tài khoản trên” – bà Thịnh nói.

mat 330 trieu dong sau cuoc dien thoai la hua cho lam dai ly ve so hinh anh 2

1 trong 3 biên lai mà bà Thịnh đã nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng. Ảnh: Phan Phương 

Theo bà Thịnh, bà đã 3 lần đến ngân hàng để chuyển tiền (có nhận biên lai). Cụ thể vào các ngày 14.8 chuyển 30 triệu, 15.8 chuyển 200 triệu, 16.8 chuyển 100 triệu đồng.

“Họ bảo gì vợ chồng tôi nghe nấy, điều khiển trên điện thoại gì là nghe nấy, đến khi nộp số tiền xong thì không gọi được cho họ”- bà Thịnh vừa nói vừa khóc.

Theo một đại diện của Sacombank Quảng Bình, số tài khoản trên được mở tại Quảng Bình nhưng rút tại miền Nam, chứng tỏ có sự chuẩn bị lừa đảo từ trước. Khi kiểm tra thì số tài khoản trên đã rút hết số tiền bà Thịnh gửi, chỉ còn số dư 5.000 đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Phan Phương (Dân Việt)