-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
18/07/2017 04:34Mất mạng sau khi viết giấy nợ 21 triệu đồng
Anh Đinh Văn Trọng (28 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tử vong sau khi bị nhóm của Trần Văn Đương (40 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Đức) đưa tới bờ đê đánh đập, ép viết giấy nợ 21 triệu đồng.
![]() |
| Bị cáo Trần Văn Đương (đứng giữa) tại phiên tòa |
Ngày 17.7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ cướp tài sản gây hậu quả chết người.
Các bị cáo kháng cáo gồm: Trần Văn Đương (40 tuổi, ngụ tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức); Nguyễn Văn Thông (41 tuổi), Nguyễn Văn Quang (24 tuổi), Hà Văn Mạnh (25 tuổi) và Trương Tình Thương (29 tuổi, đều ngụ tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức.
Theo cáo trạng, tháng 1.2015, chị Đinh Thị Hiền (30 tuổi, vợ bị cáo Đương) cho anh Đinh Văn Trọng vay 12 triệu đồng. Sau đó, chị Hiền và bị cáo Đương có đòi nợ số tiền trên nhiều lần, nhưng anh Trọng không trả.
Ngày 20.2.2015, bị cáo Đương đánh bạc với một nhóm người, trong số này có anh Trọng. Kết thúc vụ đánh bạc, bị thua anh Trọng 9 triệu đồng, bị cáo Đương cay cú cho rằng anh Trọng chơi cờ bạc bịp nên thắng.
Tới trưa 3.3.2015, trong lúc ngồi uống rượu, bị cáo Đương kể với nhóm bạn về việc anh Trọng vay vợ mình 12 triệu đồng, nhưng đòi nhiều lần không trả. Nghe vậy, nhóm này nói muốn đi tìm anh Trọng để xử lý, nhưng bị cáo Đương không đồng ý.
Mặc dù vậy, do vẫn bực tức vụ đòi nợ nhiều lần không thành, cộng với cay cú thua bạc, bị cáo Đương sau đó tới khu vực gần nhà người thân của anh Trọng và gọi "con nợ" ra nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng. Nhóm bạn bị cáo Đương, gồm: Thông, Quang, Mạnh và Thương nghe tin nên rủ nhau tới hỗ trợ Đương. Anh Trọng thấy vậy vội chạy lên tầng tum của gia đình bên cạnh, nhưng bị nhóm này bắt lại.
Thấy anh Trọng tuyên bố không trả nợ, cả nhóm khống chế anh Trọng tới khu vực bờ đê sông Đáy (thuộc xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội), dùng gậy gộc đánh anh Trọng tới tấp. Anh Trọng van xin và chấp nhận viết giấy nợ bị cáo Đương tổng cộng 21 triệu đồng.
Sau khi anh Trọng được nhóm người trên chở về, người thân phát hiện anh Trọng có biểu hiện không bình thường, vội đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày. Giám định tử thi cho thấy, anh Trọng bị đa chấn thương và nguyên nhân tử vong do mất máu cấp vì vỡ gan, thận.
Ngày 24.9.2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đương 19 năm tù, các bị cáo còn lại trong nhóm hành hung anh Trọng bị tuyên án từ 17 - 18 năm tù giam.
Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo khai nhận không muốn tước đoạt mạng sống của anh Trọng, mà mục đích đánh đập là để ép nạn nhân phải viết giấy vay nợ. Tòa phúc thẩm xét thấy không có tình tiết mới nên quyết định y án sơ thẩm.
Theo Hà An (Thanh Niên Online)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
