-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Pháp luật
28/10/2021 21:38Mâu thuẫn đánh nhau, dùng ô tô lao vào đối thủ khiến 1 người chết
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay (28/10) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Thuận (39 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ) về tội Giết người; 5 bị cáo khác bị xử về tội Gây rối trật tự công cộng.
Năm bị cáo gồm: Đặng Lê Dương (23 tuổi), Bùi Quốc Dũng (24 tuổi), Trần Xuân Lộc (22 tuổi), Nguyễn Minh Đạt (21 tuổi), Nguyễn Minh Phát (18 tuổi), cùng trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vụ án xảy ra vào hồi tháng 11/2020 tại thị xã Phú Mỹ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khiến 1 người chết và 1 người bị thương tật nặng với tỷ lệ 74%.
Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 23/11/2020, Nguyễn Đức Thuận (là chủ thầu xây dựng) cùng Trần Công Minh, Nguyễn Đăng Tr. và 11 người khác tổ chức sinh nhật tại nhà Thuận ở khu phố Suối Nhum (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).
Đến 12h cùng ngày, Bùi Quốc Dũng, Đặng Lê Dương và một người khác tên Trung (đang xác minh lai lịch) đến tìm gặp Thuận để xin việc làm thì Trần Công Minh ra nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Thấy nhóm của Minh đông, nên Dũng, Dương và Trung bỏ đi về.
Một lúc sau, do ấm ức chuyện bị đánh, Dũng gọi điện cho rủ Trần Xuân Lộc, Nguyễn Minh Đạt, Nguyễn Minh Phát đem theo mã tấu, dao rựa, cây ba chỉa để đi đánh nhau.
Lúc này, khi Thuận đang điều khiển xe ôtô 16 chổ BKS 63K-5182 chở nhóm bạn đi có việc thì gặp nhóm Dũng đến, nên lùi xe bước xuống, thấy vậy nhóm Dũng bỏ chạy.
Trong quá trình rượt đuổi đánh nhau, Nguyễn Đăng Tr. (nhóm thợ của Thuận) đã đuổi theo nhóm của Lộc đến khu vực ngã ba đường Mỹ Xuân - Hòa Bình. Khi cả hai chuẩn bị đánh nhau thì Thuận dùng xe ô tô 16 chỗ lao thẳng vào Lộc, Trung, Đạt, Phát và Tr. đang đứng trên đường.Hậu quả, Tr. và Lộc bị xe đâm trúng. Tr. bị thương nặng dẫn đến tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện, còn Lộc bị thương tích với tỷ lệ 74%.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Công Minh và nhóm thợ của Thuận có xảy ra xô sát, đánh nhau với Dũng, Dương và Trung nhưng sự việc diễn ra trong nhà Thuận và đã được giải quyết trước đó nên không cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.
Đối với một số người khác có chứng kiến nhưng không trực tiếp tham gia đánh nhau nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Riêng đối tượng tên Trung cơ quan công an đang xác minh, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng các bị cáo lại có hành động côn đồ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương nên cần có mức án nghiêm khác để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Thuận 20 năm tù về tội Giết người. Các bị cáo: Dương, Dũng, Lộc, Đạt và Phát lãnh từ 15 tháng đến 4 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo Quang Hưng (VietNamNet)
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (16:17)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (16:11)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (16:09)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (16:02)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (32 phút trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (52 phút trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (1 giờ trước)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (1 giờ trước)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (1 giờ trước)