Hậu quả đáng tiếc của cuộc xô xát là một thiếu niên bị đâm tử vong, trong khi nghi phạm đã nhanh chóng ra đầu thú chỉ vài giờ sau đó.

Theo thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu vào khoảng 1h15 sáng ngày 2/5 tại thôn 3, xã Ea Kar. Thời điểm này, Trần Huy H (SN 2009, trú tại xã Dliê Ya) đang cùng nhóm bạn ngồi uống rượu trước một quán cà phê thì chạm mặt Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (SN 2010, trú tại TP Cần Thơ).

2845945636282210115(1).jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Do có những mâu thuẫn cá nhân từ trước, hai bên lập tức xảy ra cự cãi kịch liệt. Đỉnh điểm của sự việc là khi H vào bên trong quán lấy dao quay ra để "giải quyết" mâu thuẫn. Cùng lúc đó, Nguyễn Tiến Tùng (SN 1998, trú tại thôn 1B, xã Ea Kar) cùng hai người khác xuất hiện và bất ngờ lao vào tham gia cuộc hỗn chiến.

Trong lúc hỗn loạn, Tùng đã rút con dao mang theo bên mình và đâm gục H. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân 17 tuổi tử vong ngay tại hiện trường.

Sau khi gây ra vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, Nguyễn Tiến Tùng đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, đến khoảng 2h45 cùng ngày, đối tượng đã chủ động tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tử thi. Cơ quan công an đang tiếp tục tổ chức xác minh, lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và vai trò của từng cá nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng này.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử bạo lực của một bộ phận giới trẻ hiện nay, khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt lại dẫn đến kết cục bi thương.

PTH (SHTT)