-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
28/07/2023 09:15Mâu thuẫn nợ nần, từ Hải Phòng vào Nghệ An đâm người tình tử vong
Sau nhiều lần di chuyển bằng nhiều phương tiện và qua nhiều tỉnh, thành khác nhau, đối tượng nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây pháp luật, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 5 ngày gây án, đối tượng đã bị Cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường từ Cần Thơ về TP Hồ Chí Minh…
Vụ giết người, cướp tài sản lúc rạng sáng
Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Kỳ với nội dung: Vào khoảng 8h cùng ngày, anh Phạm Anh Đ. (SN 2006, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) đi chơi về nhà thì phát hiện mẹ ruột là bà Phạm Thị H. (SN 1969) bị chết trong phòng ngủ tại nhà riêng, trên người có nhiều vết dao đâm. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, anh Đ. phát hiện gia đình bị mất 1 xe môtô nhãn hiệu Wave Anpha màu đỏ BKS 37B1-706.32 cùng túi xách của bà H. bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác định đây là vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án.
Ngay sau khi chuyên án được xác lập, hàng loạt điều tra viên, trinh sát hình sự dạn dày kinh nghiệm được tung vào cuộc chia làm nhiều tổ công tác để xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định nghi can của vụ trọng án chính là Trần Văn Năng (SN 1962, trú tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát cùng với số tài sản bị mất của nạn nhân. Ngay lập tức, hai mũi công tác trong đêm lần theo dấu vết của đối tượng Năng để xác minh, truy bắt.
Ban chuyên án đã cử một tổ công tác ra huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng để xác minh nhân thân của Trần Văn Năng và được biết, Năng đã ly hôn vợ. Sau khi ly hôn, Năng thuê nhà trọ sinh sống và xin làm bảo vệ tại bến xe thuộc TP Hải Phòng. Tuy nhiên, trước và sau khi thời gian gây án, đối tượng không có mặt tại Hải Phòng. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định được chiếc xe của nạn nhân đã được đối tượng gửi vào garage Bệnh viện Quang Khởi thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và qua nhận định rất có thể đối tượng đã bắt xe đi các tỉnh phía Nam hòng trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định được phương tiện và hướng di chuyển của Trần Văn Năng. Tổ công tác khác của Ban chuyên án nhanh chóng lên đường vào các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày đêm truy lùng, đến hồi 16h10 ngày 19/7/2023, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Văn Năng tại huyện Bình Chánh khi đối tượng đang trên chuyến xe từ TP Cần Thơ về TP Hồ Chí Minh. Khám xét người đối tượng, Cảnh sát thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân mà đối tượng Trần Văn Năng lấy được sau khi gây án. Đến 19h ngày 20/7/2023 Ban chuyên án đã áp giải và đưa Trần Văn Năng về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Đối tượng khai gì?
Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng đầu năm 2023, trong quá trình làm bảo vệ tại bến xe thuộc TP Hải Phòng, Năng gặp quen biết với bà Phạm Thị H. (SN 1969, trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) trong một lần bà ra Hải Phòng thăm người thân. Quá trình tìm hiểu, 2 người đã có mối quan hệ tình cảm với nhau.
Vào khoảng đầu tháng 7/2023, Trần Văn Năng cho bà H. vay 10.000.000 đồng nên ngày 14/7/2023, Trần Văn Năng đến nhà bà H. tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để hỏi bà H. chuyện tiền nợ.
Đêm 14/7/2023, Trần Văn Năng nằm ở giường phòng ngoài còn bà H. nằm ngủ một mình trong phòng. Lúc này, Năng nằm suy nghĩ về những thái độ của bà H. và cho rằng bà H. chỉ lợi dụng tình cảm của Năng để mượn tiền nên bực tức.
Đến khoảng 4h sáng 15/7/2023, Trần Văn Năng lấy một con dao nhọn tại phòng bếp nhà bà H. và đi vào phòng ngủ của bà H. Thấy bà H. đang ngủ một mình trên giường, Năng cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực của bà H., bà H. vùng dậy và nói: “Sao anh làm thế với em?”, Năng nói: “Mày quá tàn ác với tao” rồi cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của bà H.
Thấy nạn nhân gục xuống, Năng lấy chiếc túi xách của bà H. đang để trên giường, bên trong túi xách có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203 cùng 642.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân. Sau đó, Năng đóng cửa phòng lại và lấy chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, BKS 37B1-70632 của bà H. dựng ở sân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Năng dừng lại thay quần áo và mở túi xách của bà H. ra kiểm tra, Năng lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ số tiền trong túi xách rồi vứt túi xách, con dao và bộ quần áo mặc lúc gây án xuống mương nước bên đường. Sau đó, Năng điều khiển xe môtô 37B1-70632 đến Bệnh viện Quang Khởi thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Năng gửi xe máy tại đây rồi bắt xe khách bỏ trốn.
Quá trình lẩn trốn, tối 15/7/2023, Trần Văn Năng đã xuống xe khách tại đường tránh TP Huế và sau đó bắt xe ôm đi vào trong nội thành TP Huế. Sợ bị truy đuổi, sáng 16/7, nghi can tiếp tục nhảy xe vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, đến đường tránh TP Đà Nẵng, đối tượng tiếp tục xuống xe để ngược từ TP Đà Nẵng để đến cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị ngủ lại một đêm rồi tiếp tục quay trở lại TP Đà Nẵng. Cứ như thế, đối tượng đi qua hàng loạt tỉnh, thành từ Quảng Nam, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… cho đến lúc bị Cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ chuyên án.
Theo Hải Việt (CAND Online)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




