-
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng -
Vụ người đàn ông nghi nghĩ quẩn sau khi mua đất: Công an vào cuộc, gia đình từ chối nhận đất được tặng -
"Anh chỉ sợ vợ con khổ...": Xót xa góc khuất sau sự ra đi của người thợ sửa xe hiền lành gây xôn xao MXH -
Phát hiện hơn 200 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol trên đường vận chuyển vào TP.HCM -
Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư -
HMD hồi sinh dòng Nokia Lumia huyền thoạ tích hợp AI giá rẻ giật mình chỉ 1,8 triệu đồng -
MG ZS, MG5 đồng loạt giảm sâu trong tháng 7: Có mẫu được ưu đãi hàng trăm triệu đồng -
Cảnh báo 2 món ăn sáng quen thuộc dễ làm đường huyết tăng vọt, mỡ máu leo thang
Pháp luật
15/04/2018 17:52Mẹ bé trai bị kẻ lạ đâm tử vong: 'Tôi ra ngoài vài phút về thấy con trên vũng máu'
Sáng 15/4, người dân tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vẫn vô cùng hoang mang trước sự việc cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà sát hại tối ngày 14/8.
Ngôi nhà nơi cháu Hoàng A. bị đâm bàn ghế xộc xệch, chẳng ai dám bước chân vào vì ám ảnh. Ban thờ của cháu đã được chuyển xuống nhà ông bà nội ở phía sau.
Tại đây, không khí tang thương bao trùm hòa cùng những tiếng khóc ai oán của người thân cháu bé và tiếng nhạc phật cầu niệm cho linh hồn cháu siêu thoát.
Ngồi tựa vào cửa, bà trẻ cháu Hoàng A. bế đứa em út của A. ngồi thất thần, đôi mắt đỏ au vì suốt đêm qua khóc thương đứa cháu xấu số.
Gian buồng bên trái gian thờ, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, mẹ cháu Hoàng A.) mỗi khi tỉnh dậy lại khóc nấc lên từng hồi, rồi lại ngất lịm đi. Những người thân bên cạnh chị vừa khóc vừa bóp chân tay, vừa bón cho chị từng thìa cháo loãng.
“Sao số con tôi lại khổ thế này. Con gánh hết kiếp nạn này cho cả bố và mẹ, nhưng con vẫn còn bé con đã biết gì đâu…”, chị Thu than khóc gọi tên con.
Người mẹ trẻ ấy không thể ngờ rằng, chỉ 15 phút đi ra ngoài mua đồ mà con chị lại phải chịu đau đớn tột cùng đến như vậy.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, chị Thu kể, tối qua, khoảng gần 8 giờ, chị đi sang quán tạp hoá gần nhà mua thùng mỳ tôm và trứng để chồng đi về muộn ăn thêm cho đỡ đói. Khi về đến nhà, thấy con ngồi trên vũng máu, chị còn chưa kịp định hình thì mọi người đã bế con đi bệnh viện.
“Tôi vào nhà gọi con không thưa, nhìn con ngồi gục thấy máu chảy ra. Tôi choáng váng kêu gọi mọi người, khi đó ông bà nội ở dưới nhà chạy lên, bế sốc cháu dậy đưa thẳng đến bệnh viện”, chị Thu đau đớn kể lại.
Khi thấy con như vậy, chị Thu không nhìn thấy vết thương trên cơ thể con. Chỉ đến khi mọi người kể lại chị mới biết, con chị bị đâm 2 nhát vào lưng xuyên thấu tim phổi và tử vong khi ra viện cấp cứu.
“Con tôi sợ đau, sợ chảy máu lắm. Cháu hơi mệt đã bắt mẹ đi mua thuốc rồi. Chỉ xước tay thôi con đã giục mẹ lấy bông băng để dán vào. Vậy mà hôm qua con phải chịu 2 nhát dao thay bố mẹ, chắc con đau lắm con ơi…”, chị Thu gào khóc gọi tên con.
Được biết, cháu Ngọc A. năm nay học lớp 2, hàng ngày đi học về cháu đảm nhiệm việc trông em cho mẹ đi làm. Hôm qua khi mẹ đi mua mỳ tôm, cháu đang trông 2 em nhỏ (1 em 5 tuổi, 1 em 3 tuổi). Cháu vừa học giỏi lại rất ngoan và thương em, bởi vậy, sự ra đi của cháu càng khiến nhiều người xót thương.
“Từ nay ai trông em cho mẹ nữa con ơi. Còn ai nũng nịu đòi mẹ phải mua quà cho em nữa. Rồi cả mỗi khi bố mẹ đi làm về, chẳng còn ai hỏi bố mẹ xem có mệt không”, chị Thu nói trong nước mắt, những người bên cạnh cũng khóc theo.
Dù rất đau đớn nhưng khi nói đến hung thủ gây ra cái chết cho con mình, chị Thu vùng dậy với ánh mắt đầy hận thù. Chị cho biết: “Họ không phải là người, họ là dã thú không có lương tâm, tình người. Con tôi mới 8 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi lớn vậy mà…”, chị Thu nói với giọng đầy căm hận.
Khi xảy ra sự việc đau lòng, chồng chị Thu đang đi làm, khi nhận được tin con, chồng chị nhanh chóng về nhà và vô cùng đau đớn. Theo lời chị Thu, chồng chị làm việc bên lĩnh vực đất đai, nên có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.
Nhưng với vợ con, chồng chị là người hết mực vì gia đình, yêu con hơn cả vợ và bố mẹ mình. “Đầu năm anh ấy cố gắng xoay sở để xây cái nhà, hy vọng tết năm nay mẹ con sẽ có ngôi nhà mới để ở. Vậy mà nhà gần xong rồi, mà con có được ở đâu”, chị Thu nghẹn ngào.
Trước đó, tối 14/4 khi đang chơi trong nhà, cháu Vũ Hoàng A. bị kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm từ đằng sau lưng, cú đâm đã lấy đi tính mạng của cháu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân vô cùng cùng phẫn nộ, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? (1 giờ trước)
- Apple kêu gọi người dùng nâng cấp iOS 26.6 để vá lỗi và tăng cường bảo mật (1 giờ trước)
- Sau Chủ tịch sinh năm 1999, PC1 tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991 (1 giờ trước)
- Ông Putin tuyên bố phương Tây không thể làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt (1 giờ trước)
- Xúc động bức tranh gia đình em gái Wanbi Tuấn Anh vẽ nhân 13 năm ngày mất cố ca sĩ (1 giờ trước)
- Phim truyền hình “Kế hoạch CM12”: Tái hiện hào hùng chuyên án phản gián lịch sử của lực lượng CAND (2 giờ trước)
- Chỉ với 3 giây mỗi sáng, người vợ khiến chồng thay đổi sau 5 năm vô tâm (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới tinh của Hàn Quốc ra mắt tại Việt Nam: Phân khúc khác Honda Winner R, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ (2 giờ trước)
- Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng (2 giờ trước)