Pháp luật
22/02/2017 16:17Mẹ chở theo 2 con nhỏ đi bán ma túy đá ở Sài Gòn
![]() |
Vy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Hiếu. |
Hai hôm trước, Vy chạy xe máy chở theo hai con nhỏ (3 và 6 tuổi) trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân. Khi đến trước số nhà 340, phường Bình Trị Đông B thì bị các trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM), yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.
Kiểm tra trong cốp xe của Vy, cảnh sát phát hiện một gói ma túy đá nặng 200 gram và 100 triệu đồng nên bắt giữ, giao cho công an địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Vy khai nhận đang trên đường đi bán ma túy cho những người nghiện. Cô này còn cho biết để tránh sự để ý của cảnh sát nên thường xuyên chở theo con nhỏ khi đi giao hàng.
Trước đó, rạng sáng 18/2, các trinh sát của Đội đặc nhiệm hướng Nam cũng bắt giữ ba người nghiện gồm: Lương Ngọc Lâm (28 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Phong (34 tuổi, có một tiền án cướp tài sản) và Phan Thị Mộng Hằng (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) cùng 6 gói ma túy đá và 20 triệu đồng. Nhóm này khai nhận mới đi mua ma túy về để sử dụng thì bị bắt.
Theo Hải Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Dùng điều hòa kiểu này, đột quỵ có thể ập đến bất cứ lúc nào (14/07)
-
Nhà báo công nghệ: "Điện thoại mới của Samsung rất tuyệt nhưng vẫn hụt hơi trước máy Trung Quốc ở 1 thứ" (14/07)
-
Mỹ phẩm do chiến thần livestream Võ Hà Linh quảng cáo bị thu hồi (14/07)
-
Quế Ngọc Hải thông báo rời CLB Bình Dương, điểm đến sẽ khiến cả V.League bất ngờ? (14/07)
-
U23 Việt Nam đến Indonesia bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á (14/07)
-
Campuchia nêu điều kiện tái mở cửa biên giới với Thái Lan (14/07)
-
Camera "bóc" cảnh nam tiktoker bị chém gần đứt bàn tay: Nhóm đối tượng ra tay trong 30 giây (14/07)
-
Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng (14/07)
-
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè (14/07)
-
Hơn 2.000 trận động đất đã xảy ra tại hòn đảo Nhật Bản, người dân sống trong sợ hãi với rung chấn vô tận (14/07)
Bài đọc nhiều




