-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Pháp luật
24/04/2018 16:35Mẹ cô giáo bị người yêu sát hại: 'Con chết oan quá!'
20h, trời Sài Gòn mưa lất phất. Trước cửa căn nhà chị Tuyết, nạn nhân bị thầy giáo cùng trường sát hại, có chiếc bảng: “Cô Tuyết. Thạc sĩ Toán…”.
Bên trong nhà, gần chục người vây xung quanh người phụ nữ trung niên. Khi chiếc xe chở thi thể chị Tuyết vừa về đến, bà Hương lao ra, miệng không ngừng kêu gào: “Con ơi, ôi con ơi!”
“Con chết oan ức quá!”
Thi thể chị Tuyết phủ dưới lớp vải màu vàng được 2 người đàn ông khiêng vào... Bà Hương không ngừng gào thét kêu con. “Con oan quá! Con ơi! Con chết oan quá”. Những tiếng kêu đứt quãng của người mẹ cứ vang lên. Bà đứng rồi lại khụy ngã xuống, 3-4 người phải phụ đỡ dậy.
Chị gái của Tuyết quỳ gập người trước thi thể của cô em gái xấu số, chắp hai tay khấn vái, nước mắt giàn giụa.
Mảnh vải màu vàng được một người đàn ông kéo ra để lộ phần đầu được trùm trong chiếc túi nylon. Trông thấy con, bà Hương lại khóc không thành tiếng, gục xuống giữa sàn nhà, tay bấu lên ngực.
- “Vuốt mắt con tôi đi. Ôi con ơi!”, người mẹ gào lên.
- “Ừ, vuốt mắt cho cháu nó. Bình tĩnh thôi kẻo cháu đau, nha Hương”, một người thân khác vội dặn dò.
Việt (20 tuổi, em họ Tuyết) mặc trang phục màu đen đứng thẫn thờ trước cửa, kể: “Khoảng 11h30 Tuyết có gọi điện cho mẹ bảo là lên trường đón nó về. Mà bác Hương đâu có biết đi xe. Ai ngờ đâu Tuyết đã linh tính có chuyện”.
Theo Việt, Tuyết mới hoàn thành luận văn thạc sĩ. Chiếc bảng dạy kèm ở bên hông nhà cũng chỉ mới được treo lên mấy tháng nay.
Nhà Tuyết có 3 chị em gái. Ba bỏ đi từ khi con còn nhỏ, một mình bà Hương làm lụng, nuôi cho các con học hành đàng hoàng. “Mẹ Hương bản lĩnh lắm, thương con vô cùng nên không để tụi nó phải đụng tay chân vào việc gì. Giờ con chết thương tâm như vậy, hỏi sao không đau”, em họ Tuyết tâm sự.
Cớ sao lại tàn nhẫn như vậy!
Việt kể Thắng và Tuyết quen nhau được hơn một năm, cả hai gia đình cùng thường xuyên lui tới.
“Thấy anh ta cũng hiền, trò chuyện vui vẻ, lại là giáo viên cùng trường nên gia đình cũng ủng hộ. Gần đây, anh ta có qua lại với người khác, mọi người ai cũng biết nên can ngăn. Bản thân Tuyết cũng quyết định từ bỏ. Ngờ đâu...”, Việt bùi ngùi.
Theo bác dâu của nạn nhân, bà Hương cùng các bác trong nhà đã linh tính Thắng là người không đàng hoàng sau vài lần gặp mặt nên đã khuyên Tuyết từ bỏ.
“Cháu tôi nó nói là không yêu nữa, chỉ xem nhau là bạn thôi. Vậy là nó cứ liên tục làm phiền cái Tuyết để xin quay lại nhưng không được đồng ý. Chuyện tình cảm lúc không yêu nữa thì thôi. Làm gì mà phải ra tay tàn nhẫn như vậy”, người bác dâu nói trong nước mắt.
Tối muộn, các thầy cô giáo ở trường THCS Võ Thị Sáu đến thăm. Rạp lúc này mới được chở đến, dựng lên.
Có mặt lúc khuya, người thân, hàng xóm, bạn bè của Tuyết, ai nấy cũng tự hỏi sao người ta có thể tàn nhẫn được như vậy. "Dù gì cũng đã từng yêu nhau, sao nó lại ra tay như vậy", nhiều người than.
Ngoài cửa, thấy xe chở quan tài được đưa đến, bà Hương lại gào đến khản cổ. Khi 2 sư thầy đọc kinh cầu cho cô giáo 27 tuổi, người thân phải xoa tay, bóp chân cho người mẹ vì bà không cử động được. Nhưng miệng thì vẫn không ngừng gào tên con…
22h, lễ nhập quan. Người thân, giáo viên đứng chắp tay cầu nguyện. Tiếng khóc hòa vào tiếng kinh cầu. Những giọt nước mắt thương cảm từ cả những người không quen.
Lớp học trầm lặng vì thiếu cô
Cô Tuyết là giáo viên dạy Toán của trường THPT Võ Thị Sáu, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 của trường.
Một thầy giáo dạy Văn của trường kể: “Chiều nay chúng tôi đều cố giấu chúng nó nhưng cuối cùng vẫn không giấu được. Các em lớp 10A15 đều biết chuyện. Cả lớp buồn thương, trầm lặng cả buồi chiều. Tan học, tụi nhỏ đòi đến nhà cô nhưng các thầy cô trong trường ngăn không cho đi”.
Khuya 23/4, khi thi thể cô Tuyết được đưa về nhà an táng, vài cậu học "không nghe lời" đã chờ trước nhà cô. Các em vẫn không tin, chỉ trong một buổi chiều mà mình đã không còn được nghe cô giảng nữa.
Sự việc xảy ra khiến cả trường bàng hoàng, có người còn không dám tin. “Cả hai thầy cô từ trước đến nay đều hòa đồng, vui vẻ với tập thể sư phạm trong trường. Cô Tuyết dù mới về trường nhưng luôn được các thầy cô quý mến. Anh Thắng trước giờ tính tình hiền lành. Đâu ai ngờ sự việc đến nỗi như thế này”, một nam đồng nghiệp ngậm ngùi.
Theo Hoài Thanh - Nhật Lệ - Phúc Em (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (17:54)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (17:48)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (17:41)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (17:32)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (17:20)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (17:11)
- Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? (1 giờ trước)
- Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa (1 giờ trước)
- Từ "hot girl tai tiếng" đến "tiên nữ" cổ trang: Cuộc đời chìm nổi của cựu vô địch thế giới Ngô Liễu Phương (1 giờ trước)
- Vingroup tuyển dụng 20.000 lao động tại siêu dự án đô thị thể thao (1 giờ trước)