-
Trương Quỳnh Anh "gây bão" với váy dây táo bạo, khoe trọn lưng trần nõn nà quyến rũ -
Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh -
Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải chớp nhoáng? -
Gồng gánh anh qua những ngày trắng tay, đến lúc anh thành công thì người bên cạnh lại là người khác -
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt
Pháp luật
23/05/2022 20:43Mẹ đánh chết con gái 3 tuổi, đổ lỗi do túng tiền
Ngày 23/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nạn nhân là cháu T.N.K.C. (3 tuổi), con ruột của bị cáo.
Theo cáo trạng, bị cáo Dung sinh con đầu lòng năm 17 tuổi. Đến năm 23 tuổi, Dung đã có 5 người con, nhưng tất cả các con đều không xác định được cha đẻ.
Khoảng tháng 9/2020, bị cáo Dung dắt hai con nhỏ từ quê vào TP HCM đi bán vé số và ăn xin ở nhiều nơi. Tới tháng 11/2020, bị cáo đưa 2 con tới phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thuê trọ.
Sáng ngày 17/11/2020, Dung dắt con vào khu vệ sinh chung của khu trọ rồi về phòng nấu cháo. Nhưng khi quay lại, bị cáo tức giận khi thấy con gái làm bẩn hết người nên dùng tay đánh vào đầu cháu bé.
Tiếp đó, bị cáo đập đầu bé gái liên tiếp xuống nền nhà mặc bé C. khóc lóc. Thấy con bị chảy máu, bà mẹ này lau sạch rồi tiếp tục nắm hai cổ chân của con, dốc ngược lên cho đầu bé C. xuống nền nhà, góc cạnh tường và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt bé.
Tới 8h cùng ngày, khi đưa cháu C. đi vệ sinh chị ta mới phát hiện con gái đã bất tỉnh nên vội nhờ người chở bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương qúa nặng, ngày 15/1/2021 cháu C. tử vong.
Ngày 23/11/2020, bà N.T.H. (quản lý khu trọ) phát hiện uẩn khúc trong cái chết của cháu nhỏ nên đến công an trình báo sự việc. Cùng ngày, bác sĩ tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho cháu C. tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo.
VKSND TP HCM kết luận hành vi của Dung là nguy hiểm cho xã hội, đã truy tố người này tội "Giết người".
Tại phiên tòa, bị cáo Dung cho rằng VKS truy tố tội “giết người” là chưa đúng, bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo trình bày, mục đích đánh là do bé làm bẩn người, đánh cho bé sợ và bị cáo không nghĩ đánh như vậy con sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
"Bị cáo thương bé C. nhưng bị cáo không biết tại sao bị cáo lại đánh con như vậy. Trước đây, bị cáo có la mắng, nhưng chỉ đánh con 1, 2 cái rồi thôi. Thời điểm đánh con, bị cáo đang buồn bực, lo lắng chuyện không có tiền", bị cáo Dung khai.
Quá trình HĐXX xét hỏi, Trần Thị Dung tỏ ra mệt mỏi, không đứng vững để trả lời nên HĐXX phải tạm nghỉ để bị cáo được bác sĩ chăm sóc. Sau đó, tòa quyết định hoãn phiên toà, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Cựu Thiếu tá CSGT không cứu nam sinh lớp 12 gặp tai nạn ở Đắk Lắk đối diện hình phạt nào? (33 phút trước)
- Từ hôm nay, Zalo chặn chụp màn hình và lưu ảnh đại diện: Thực hư ra sao? (51 phút trước)
- Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Trị: Người phụ nữ 63 tuổi tử vong sau khi gặp gã đàn ông 34 tuổi (1 giờ trước)
- Từ tháng 5/2026, thi sát hạch lái xe sẽ khó hơn? Nội dung mới yêu cầu học viên cần tập trung cao độ (1 giờ trước)
- Trương Quỳnh Anh "gây bão" với váy dây táo bạo, khoe trọn lưng trần nõn nà quyến rũ (1 giờ trước)
- Hạnh phúc nở muộn: 3 con giáp nữ bước vào thời kỳ "hoàng kim" từ nửa cuối năm 2026 (1 giờ trước)
- Thứ quả bán đầy chợ Việt hóa ra là “trợ thủ” thải độc gan, ăn sai lại phản tác dụng (1 giờ trước)
- “Hội chứng cuồng trường thọ”: Chi 3 tỷ đồng mỗi tuần để sống lâu… nhưng "chết dần" vì ám ảnh (2 giờ trước)
- Ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Chelsea lộ diện (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh (2 giờ trước)