Pháp luật

Mẹ dìm chết 2 con gái nhỏ vào đúng ngày 8/3 gây rúng động Nam Định

Một người mẹ trẻ ở huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đã lái xe máy chở theo 2 con ruột (bé gái 5 tuổi và bé gái 2 tuổi) đến mé sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng) rồi dìm các con mình đến tử vong.

Chiều 8/3, ông Trần Ánh Dương – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng – Nam Định) xác nhận với Báo GD&TĐ về thông tin mẹ dìm chết 2 con nhỏ đang gây rúng động dư luận địa phương.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng 8/3 người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ.

Người dân lập tức lao vào cứu, nhưng người phụ nữ này nói “tôi đã dìm chết 2 đứa con tôi rồi”. Người dân hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó.

Mẹ dìm chết 2 con gái nhỏ vào đúng ngày 8/3 gây rúng động Nam Định
Cơ quan công an tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu cho biết, 2 nạn nhân là bé gái (sinh năm 2018 và 2021).

Nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái (Trực Ninh). Sau đó, chính quyền liên hệ với Công an huyện Trực Ninh và Công an tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó, một số tin đồn cho rằng, vì chồng của người phụ nữ này ngoại tình nên trong lúc phẫn uất đã gây ra thảm án nói trên.

“Tôi hỏi và được biết, người phụ nữ này từng là giáo viên dạy tiểu học, mới nghỉ dạy từ cuối năm 2022, có chồng làm ở công ty viễn thông. Tôi hỏi tại sao lại dìm chết con? Cô ấy chỉ nói tỉnh bơ "không muốn các con lớn lên dính vào tệ nạn xã hội", Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho hay.

Theo báo Lao Động, đến khoảng 17h chiều ngày 8/3, đối tượng Vũ Thị Nguyệt đã bị giữ khẩn cấp, đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thi thể 2 bé gái xấu số là con ruột của hung thủ cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)