-
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch -
Tin nhắn 4 chữ lúc 11 giờ đêm của mẹ chồng khiến tôi khóc ròng, sụp đổ mọi định kiến suốt 5 năm làm dâu -
Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 -
Người đàn ông 38 tuổi phải chạy thận suốt đời vì loại nước mát lạnh, "vạn người mê" mỗi mùa hè -
Xăng E10 phủ sóng thị trường, người dùng xe đời cũ săn lùng xăng E5, nơi nào còn nguồn cung? -
Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại công trình trong bệnh viện, Quảng Trị khẩn trương tìm nhân chứng phục vụ quy tập -
Giao xe cho cháu 9 tuổi cầm lái, nam thanh niên bị phạt 14 triệu đồng -
Bi kịch "vợ phố, chồng quê" và tiếng gọi tình yêu tuổi xế chiều của người đàn ông tuổi 55
Pháp luật
17/07/2017 17:17Mẹ ngất xỉu khi nghe con gái 15 tuổi bị bạn học hiếp dâm, bàng hoàng phát hiện thai nhi đã 7 tuần tuổi
Từ lúc biết được đứa con gái bị chính bạn học cũ hiếp dâm nhiều lần đến mang thai, cả gia đình chị N.T.K.L. mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp.
Chiều 16-7, chúng tôi tìm đến nhà của chị N.T.K.L. (ngụ đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) sau khi nhận được đơn kêu cứu của gia đình về trường hợp bé L. (SN 2002) bị bạn học cũ là L.T.T. (16 tuổi, ngụ phường Long Bình, quận 9) xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến việc bé L. mang thai 7 tuần tuổi.
| Bé gái bị bạn học cưỡng bức khiến mang thai. |
![]() |
| Chị N.T.K.L. đau đớn kể lại sự việc bé L. bị bạn học hiếp dâm. |
![]() |
| Thân hình bé nhỏ, gầy guộc của L. phải mang trong người thai nhi 7 tuần tuổi |
Theo gia đình chị N.T.K.L., bé L. là con gái lớn trong nhà. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông con nên bé L. phải nghỉ học từ năm lớp 8 để ở nhà trông em, phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Đồng thời, bé L. cũng xin mẹ tập kinh doanh bán hàng mỹ phẩm qua mạng xã hội, mỗi tháng kiếm được khoảng hơn 2 triệu đồng để phụ mẹ lo cho các em.
Chị N.T.K.L. nghẹn ngào: "Con bé ngoan lắm, luôn nghe lời bố mẹ, đi đâu cũng xin phép gia đình chứ không có chơi bời lêu lổng. Lúc nghe tin nó có thai, bị thằng T. xâm hại, tôi như chết ngất, không tin đó là sự thật".
![]() |
| Bé L. cho biết mình bị T. đe dọa, chụp hình nhạy cảm. |
![]() |
| Hội LHPN quận 9 và Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM động viên bé L.. |
Theo chị K.L., bé L. và L.T.T. là bạn học chung trường cấp hai, tuy nhiên T. đã nghỉ học từ năm lớp 7, vì bạn bè quen biết nên T. đã hỏi mượn của bé L. 2 triệu đồng sau khi bé L. nhận được tiền từ việc kinh doanh mỹ phẩm. Vì nghĩ bạn bè thân, T. lại nói làm mất xe của bạn phải đền tiền nên bé L. đồng ý cho T. mượn và hẹn ngày để lấy lại tiền.
Ngày 27-5, L.T.T. có hẹn bé L. đến nhà riêng của mình để trả nợ. Tuy nhiên, sau khi L. vào nhà thì bị T. dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, L.T.T. còn sử dụng điện thoại chụp lại hình ảnh nhạy cảm của L. để uy hiếp, đe dọa cô bé không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.
"Tôi là mẹ mà vô tâm quá, từ lúc bé L. bị thằng đó hiếp dâm, nó cứ sợ hãi, như giấu điều gì đó không dám nói cho bố mẹ biết. Vợ chồng tôi thì lo làm ăn, tôi lại mới sinh con nhỏ nên cũng không có thời gian để hỏi thăm nó. Tôi hối hận lắm, giá mà tôi quan tâm nó nhiều hơn thì sự việc đã không để kéo dài như thế này", chị K.L. bật khóc.
![]() |
| Chị K.L. cho biết sẽ quyết tâm theo đuổi vụ việc ra ánh sáng. |
![]() |
| Bé L. trong căn phòng nhỏ của mình với nỗi ám ảnh bị xâm hại. |
Kể từ lúc bị T. xâm hại tình dục, vì sợ bố mẹ phát hiện sẽ la đánh, xấu hổ với bạn bè nên L. cố giấu kín mọi chuyện, không chia sẻ với bất kỳ ai. Bé L. tâm sự: "Em sợ bố mẹ la, với lúc đó mẹ vừa sinh em bé, sức khỏe không tốt nên em cũng không dám nói vì sợ mẹ buồn. Em bị áp lực lắm, vừa sợ, vừa không biết chia sẻ với ai về điều kinh khủng mà em đã trải qua...".
Cũng theo bé L., sau lần hiếp dâm em tại nhà riêng, T. đã dùng những hình ảnh chụp được gửi qua zalo để tiếp tục uy hiếp, đe dọa và bắt em phải đi khách sạn để quan hệ tình dục, nếu không nghe lời sẽ bị tung hình nhạy cảm lên mạng rồi đến quậy phá quán của mẹ em.
"Em sợ lắm, hắn cứ dọa em, dù không muốn nhưng em phải đi khách sạn với hắn, em phải nghe lời chứ không thì…", bé L. uất ức kể.
Thai nhi đã 7 tuần tuổi…
Sau gần hai tháng kể từ ngày bị L.T.T. ép quan hệ tình dục, bé L. có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, hay xỉu, chán ăn… nghi ngờ mình có thai nhưng không dám nói với bố mẹ vì sợ la mắng, L. phải nhờ hai người bạn của mình nói cho mẹ biết.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn T., bố của bé L. chỉ mong cơ quan sớm vào cuộc làm sáng tỏ vụ án. |
![]() |
| Đơn tố cáo của gia đình gởi đến Công an phường Long Bình. |
"Hôm đó tôi vừa chuẩn bị hàng để bán thì mấy đứa nhỏ về, cứ lấp ló, ấp úng định nói điều gì đó mà không dám. Tôi hỏi miết thì bạn của L. mới cho biết là con bé đã bị thằng T. hại rồi. Lúc đó tôi như chết đứng, suy sụp hoàn toàn vì không thể tin được chuyện kinh khủng nhất lại xảy ra với con gái của mình", chị K.L. bàng hoàng kể lại.
Cố trấn an mình, chị K.L. vội vàng đưa bé L. đi khám và biết được bé đã mang thai tuần thứ 7. "Con bé từ nhỏ đã ốm yếu, hay đau ốm, giờ mang thai không biết sẽ như thế nào. Tôi chẳng biết làm gì hết, tôi vô dụng quá", chị K.L. đau đớn nói.
Sau khi biết con mình có thai, chị K.L. đã tìm đến tận nhà của L.T.T. để nói chuyện nhưng phía gia đình T. cố tìm cách trốn tránh, bảo sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, giúp bé L. phá thai và đền tiền cho gia đình nhưng chị K.L. nhất quyết không chịu.
"Họ bảo sẽ cho con bé 50 triệu nhưng số tiền đó sao đổi được danh dự của con gái tôi. Tôi không cần tiền, tôi cần họ phải trả lại sự công bằng cho con mình. Dù tôi có nghèo, có khổ thật nhưng cũng phải quyết tâm bảo vệ con gái của mình", chị K.L. quả quyết.
Ngồi một góc thẫn thờ trong nhà, anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi, bố của bé L.) cho biết, anh chỉ mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ, ai có tội phải đến tội để trả lại sự trong sạch cho con gái của mình.
![]() |
| Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ quyết tâm hỗ trợ gia đình bé L. về mặt pháp lý. |
![]() |
| Nỗi đau đớn của bé gái 15 tuổi mang thai 7 tuần tuổi. |
Có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn T., bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 9 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bé L. bị L.T.T. xâm hại tình dục đến có thai, phía Hội đã hỗ trợ gia đình các thủ tục, trình tự để khai báo vụ việc, đồng thời giúp bé ổn định tâm lý.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ gia đình anh T. để làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời sẽ tạo điều kiện giúp bé L. hòa nhập lại cuộc sống, phối hợp với trường nghề để giúp bé có một công việc ổn định sau này", bà Hương cho biết.
Còn theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, sau khi tiếp nhận trường hợp của bé L., phía Hội sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng để hỗ trợ bé về mặt pháp lý cũng như ổn định tinh thần. "Trong ngày mai, chúng tôi cùng với gia đình sẽ tiến hành làm việc với cơ quan Công an, nhanh chóng giải quyết vụ việc để giúp bé L. sớm ổn định cuộc sống", luật sư Ngọc Nữ chia sẻ.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm online (1 giờ trước)
- Thân thế dàn mỹ nhân "Nóng cùng FIFA World Cup 2026": Trẻ nhất 18 tuổi, nhiều người có học vấn khủng (1 giờ trước)
- Hà Nội đổi phương án giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành (1 giờ trước)
- Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày (1 giờ trước)
- Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Czech ở trận ra quân World Cup (1 giờ trước)
- EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? (2 giờ trước)
- Sau vụ án tại Phú Thọ, người dùng Windows và Office không bản quyền có thể bị xử lý hình sự? (2 giờ trước)
- Chưa có giá chính thức, vé concert BIGBANG tại Mỹ Đình đã bị hét giá "chợ đen" lên tới 75 triệu đồng (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump đề cử Giám đốc Tình báo Quốc gia mới (2 giờ trước)
- Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch (2 giờ trước)









