-
3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" -
Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" -
Từ 1/1/2026, chạy xe quá chậm sẽ bị phạt hành chính: Người dân cần lưu ý thông tin quan trọng! -
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân"
Pháp luật
22/12/2016 18:30Mẹ nữ sinh tố bị thầy ép quan hệ: "Giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ đưa con gái đi thật xa"
Mới đây, câu chuyện gia đình nữ sinh Vũ Thị Thúy V. (đang học lớp 11) ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội "tố" bị thầy giáo "dụ dỗ" và ép con gái mình quan hệ nhiều lần khiến người dân trong khu vực xôn xao. Hiện vụ việc đã được Cơ quan công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận điều tra, chưa có kết luận chính thức.
Kể từ khi hay tin con gái bị thầy giáo "dụ dỗ", cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị N. (38 tuổi) dường như bị xáo trộn. Giờ đây, mỗi khi ra đường, chị N. đều cảm thấy ngại ngùng với mọi người. Cộng thêm lời dị nghị bàn tán của người dân khiến cuộc sống của gia đình chị càng thêm mệt mỏi.
![]() |
| Chị N. cho biết, kể từ khi biết tin con gái, tinh thần chị luôn nặng nề. |
Từ ngày phát hiện sự việc cho đến nay mới được nửa tháng, chị N. đã sụt hơn 10 kg. Và cũng nửa tháng nay, chưa đêm nào chị được ngủ ngon giấc. Mỗi khi chợp mắt nghĩ thương con gái và tự trách bản thân, người mẹ này lại khóc nghẹn mà không biết tâm sự cùng ai.
![]() |
| Nữ sinh V. trở nên ít nói, lầm lì hơn. |
"Giờ gia đình tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để lấy lại một phần nào đó danh dự cho con gái tôi. Sau đó, hai vợ chồng tôi cùng con gái sẽ chuyển đi thật xa để sinh sống. Có thể là vào trong miền Nam vì ở đấy có môi trường học tập tốt hơn và cũng đỡ phải nghe, chịu những lời đàm tiếu của bà con hàng xóm", chị N. nghẹn ngào tâm sự.
Theo chị N., vì bản thân quá tin tưởng vào bạn nên vợ chồng chị đặt niềm tin tuyệt đối vào thầy giáo, mong sao con có thể học giỏi môn Tiếng Anh để sau này tìm công việc thuận lợi, dễ dàng hơn. "Đời thật khó ai biết được chữ ngờ, nghe tin vợ chồng tôi sững người", chị N. nói.
"Vì quá tin tưởng nên tôi không thể ngờ được"
Tâm sự về sự việc vừa xảy ra với gia đình, bà Nguyễn Thị T. (62 tuổi, bà nội V.) buồn rầu cho biết, gia đình bà có 7 người con trai, trong đó, anh K. (bố V.) là con trai thứ 2 trong gia đình.
Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng anh K. sinh được cháu V. là con gái duy nhất và không thể sinh thêm con được nữa. Cũng vì vậy mà vợ chồng luôn gửi trọn tình yêu thương, chăm lo cho con gái từng tí. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn, làm ăn ở địa phương ngày một khó khăn nên vào năm 2014, hai vợ chồng đã vào miền Nam buôn bán rau, hoa quả và gửi con cho bà T. nuôi dưỡng, chăm sóc. Do tuổi đã cao và phải chăm sóc chồng cũng bị bệnh nặng nên bản thân bà T. cũng không có nhiều thời gian để quan tâm cháu gái.
Trước khi vào miền Nam sinh sống, anh K. cũng đã gửi cháu V. cho thầy giáo Đinh H.H. (SN 1974, trú cùng địa chỉ trên là giáo viên dạy Tiếng Anh) và cũng là người bạn rất thân trông coi, phụ đạo thêm Tiếng Anh nên mỗi khi cháu được thầy H. gọi sang nhà, bà T. hoàn toàn yên tâm, tin tưởng và không để ý đến.
![]() |
| Bà T. cho biết: "Vì quá tin tưởng nên tôi không thể ngờ được". |
Chỉ đến ngày 6/12, khi V. bị bà Nguyễn Thị Hồng L. (SN 1978, vợ thầy giáo H.) gọi đến nhà đánh đập, cháu đã khai ra việc bị thầy giáo H. dụ dỗ quan hệ bất chính nhiều lần, bà T. mới hay suốt thời gian qua cháu gái mình đã chịu nhiều áp lực về tinh thần.
"Khi biết việc cháu gái bị thầy H. dụ dỗ, ép quan hệ, tôi có hỏi cháu là tại sao không nói cho bà và mọi người biết, con bé chỉ khóc bảo: "Cháu sợ, ông đang ốm nặng nếu nói ra ông sẽ bị sốc, không chịụ được…", bà T. kể lại.
Từ khi nói ra sự việc và thông báo sự việc tới chính quyền địa phương, V. đã nhiều lần xin nghỉ học nhưng được gia đình và cô giáo chủ nhiệm hết lời khuyên bảo nên cháu mới tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, tính tình nữ sinh này có rất nhiều thay đổi, trở lên lầm lì, ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu, suy nghĩ và sợ giao tiếp với người lạ.
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- Nam ca sĩ Việt công khai sống chung với nhân tình rồi lại quay xe tự nhận mình khốn nạn (14:07)
- 3,5 triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội, nhiều nơi sớm "cháy chỗ" (14:02)
- OnePlus sắp mở bán vua gaming giá rẻ có pin 9000 mAh, gần gấp đôi Galaxy S25 Ultra (14:02)
- Cựu lãnh đạo Vicem hầu tòa vì dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thất thoát hơn 381 tỷ đồng (24 phút trước)
- 1,1 triệu người đặt chỗ xem tập cuối Stranger Things 5 (26 phút trước)
- Ông Lê Hải Bình làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (27 phút trước)
- Chạy án bằng tiền, Vi “ngộ” lĩnh án 3 năm tù giam (36 phút trước)
- Bác sĩ chỉ ra 9 thói quen "vàng" bảo vệ thận trong mùa lạnh (36 phút trước)
- "Vua côn tay" mới của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp hơn Honda Winner R, có ABS 2 kênh, giá dễ mua (36 phút trước)
- Nữ TikToker lái container nổi tiếng chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị ghẹo, CĐM ngán ngẩm chê "ảo tưởng" (39 phút trước)


