-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
17/11/2017 20:30Mẹ tử tù Nguyễn Hải Dương khóc ngất khi nhìn thi thể con lần cuối
Khoảng 7h40 đoàn xe thi hành án đã đưa thi thể Nguyễn Hải Dương - hung thủ vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để làm các thủ tục bàn giao cho gia đình.
Tại bệnh viện, lực lượng công an được triển khai bảo vệ rất đông, nhiều người dân biết tin Dương bị tử hình hôm nay cũng đến xem.
Một cán bộ thi hành án cho biết, 5h sáng 17/11, xe chuyên dụng đưa Dương thi hành án và việc tiêm thuốc độc tử hình diễn ra lúc 6h30. Từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi lên bàn tiêm thuốc độc, Dương tỏ ra rất bình thản, không hề lo sợ. Trước đó, Dương có viết những lời cuối cùng trong thư gửi gia đình.
Đúng 9h người thân tử tù Nguyễn Hải Dương đã được cho phép vào nhà xác bệnh viện để nhìn thi thể Dương lần cuối. Tại đây, ba Dương tỏ ra bình tĩnh còn mẹ tử tù và một số người thân ngóc ngất. Mẹ của Dương liên tục gào khóc gọi tên con. Một số người khi thấy mẹ tử tù khóc ngất đã chạy đến nắm tay động viên, chia sẻ.
Bên cạnh đó, có một số người tỏ ra phẫn nộ cho rằng tiêm thuốc độc là cái chết nhẹ nhàng với những gì Dương đã làm cho 6 nạn nhân trong gia đình ông Mỹ.
"Hận thì có hận thằng Dương lắm. Nhìn di ảnh mà nhớ con lắm. Gia đình coi như tan nát. Nhưng nó đã chết thì thôi, giờ hận thêm rồi để thêm mệt mỏi. Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi"- ông Nguyễn Dinh (74 tuổi, ông ngoại của nạn nhân Linh) mệt mỏi chia sẻ sau khi Dương bị thi hành án tử hình.
Đến 9h10, sau khi làm các thủ tục tại nhà xác của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, thi thể của Dương được khâm liệm, xe tang đưa về quê mai táng.







Mẹ tử tù Nguyễn Hải Dương khóc ngất khi nhìn thi thể con lần cuối |
Theo Viết Dũng (Soha/Thời Đại)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




