-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
21/07/2017 22:55Mở cà phê đèn mờ masage cho khách để "móc trộm" tiền
Khi khách đang "phê" tài nghệ massage của nhân viên thì tài sản đã bị lấy qua một lỗ nhỏ đục sẵn phía sau giá treo quần áo của khách. Thường thì các đối tượng không lấy hết mà chỉ “rút lõi tiền”, sau đó báo động có Công an, chồng hoặc người yêu đến để "đuổi" khách.
Theo tài liệu điều tra, vào 22h ngày 12-7, anh Trần quốc H., 30 tuổi quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, hiện lao động tại Hải Phòng đến quán cà phê đèn mờ ở 472 số Nguyễn Văn Linh để uống cà phê và đấm lưng thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi.
![]() |
| Đối tượng Vũ Thị Bích Thuỷ. |
Khi vào quán anh được chủ quán và nhân viên ở đây đón tiếp rất “đon đả” sau khi thỏa thuận giá cả, Phạm Thị Ni Na (tức Trang cún), 33 tuổi (chủ quán) đưa anh lên gác 2. Tại đây anh được Vũ Thị Bích Thuỷ, 46 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (nhân viên masage) đưa ngay lên giường, cởi bỏ y phục để “xoa bóp”.
Được khoảng 10 phút, khi anh H. còn đang “phê” vì tài nghệ đấm bóp của Thuỷ thì dưới nhà bỗng có tiếng cãi vã ầm ĩ, anh H. được Thuỷ cho biết: “Bồ của em đến, anh biến ngay đi…”. Vì sợ bị liên lụy lên anh H. vội mặc quần áo rời khỏi quán.
Tuy nhiên một lúc sau kiểm tra lại ví tiền anh H. tá hỏa vì số tiền trong ví đã biến mất, (theo anh H. khai báo bị mất 52 triệu đồng). Anh liền quay lại quán này với mục đích tìm lại tiền, xong lúc này cánh cửa quán đã đóng im ỉm, không một bóng người, anh đành đến Công an phường Vĩnh Niệm trình báo sự việc.
Nhận được trình báo của anh H., cơ quan Công an lập tức vào cuộc, xác minh, thu thập chứng cứ, sau đó triệu tập các đối tượng nghi vấn tại quán này lên đấu tranh.
Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được Phạm Thị Ni Na và Vũ Thị Bích Thuỷ đã nhận là thủ phạm trộm tiền của anh H.
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 4-2017 cả hai cùng nhau chung vốn thuê địa điểm trên, mở hàng cà phê đèn mờ, đấm lưng thư giãn, nhưng thực chất là để bày ma trận, trộm tài sản của khách, với thủ đoạn, sau khi khách lên phòng, lừa khi khách đang được “chăm sóc" không để ý chúng sẽ tìm cách lấy tài sản qua một lỗ nhỏ đục sẵn ở phía sau giá treo quần áo của khách, thường chúng không lấy hết mà chỉ “rút lõi tiền”, sau đó tạo sự lộn xộn như là báo có Công an, chồng hoặc người yêu đến.v.v. Khi khách bỏ đi chúng sẽ ngay lập tức đóng cửa, đi chia tài sản và chơi đá.
Trong vụ của anh H., chúng khai kẻ tham gia việc tạo sự lộn xộn là Nguyễn Thanh Tùng, 45 tuổi (bồ của Thuỷ), số tiền lấy của anh H. chúng chỉ khai có 10 triệu đồng, Thuỷ được chia 3 triệu, số còn lại dùng mua ma tuý đá và tiêu xài. Ngoài vụ trên, chúng còn khai nhận trong 2 tháng vừa qua đã làm trót lọt gần 10 vụ trộm tiền của khách hàng với những thủ đoạn tương tự.
Theo cán bộ điều tra Công an quận Lê Chân, nhiều khách hàng bị vào bẫy mất tài sản tại các quán dạng này có thể do tài sản bị mất ít, hoặc ngại ngùng, xấu hổ, lên không trình báo cơ quan Công an, do đó các đối tượng ngày càng lộng hành. Những năm trước đây đã từng xảy ra một số vụ cũng với thủ đoạn như trên đây...
Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân thông báo và đề nghị những ai là bị hại của các vụ việc tương tự tại quán caphe đèn mờ 472 Nguyễn Văn Linh thời gian vừa qua đến Đội CSĐT TP về TTXH Công an Lê Chân hoặc số ĐT: 0909.982171 (đ/c Lộc -Đội trưởng) trình báo để phối hợp điều tra.
Theo Văn Thịnh (CAND Online)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (1 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (1 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (1 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (2 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (3 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (4 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (4 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (4 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (4 giờ trước)
