Pháp luật

Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc: Thi thể dưới lòng sông

Một ngày đầu tháng 5/2008, người dân đi bắt Cáy ở khu vực sông Lạch Chay (Kim Thành, Hải Dương) bất ngờ phát hiện một thi thể người. Vào thời điểm ấy, chẳng ai dám nhìn kỹ bởi sự "kinh hoàng" hiện hiện trước mặt.

Sông Lạch Chay đoạn chảy qua thôn Đại Đức (huyện Kim Thành, Hải Dương) bỗng dưng khiến người dân xôn xao, hoang mang vào ngày 1/5/2008. Vào thời điểm ấy, người đi bắt Cáy đã vô tình phát hiện lấp ló dưới mép nước một thi thể người đang trôi dạt.

Thông tin ấy bay khắp thôn Đại Đức rồi được Công an huyện Kim Thành tiếp nhận. Một tổ công tác lập tức xuống hiện trường. Khi thi thể kia được với lên bờ, ngay cả các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy ớn lạnh.

Nạn nhân được xác định là nam giới, tuổi đời còn khá trẻ, chỉ khoảng ngoài 19 – 20. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân đã tử vong trước khi được vứt xuống sông, nguyên nhân là do siết cổ. Khi khám nghiệm, các giám định viên phát hiện có một vết rạch lớn ở bụng nạn nhân, theo nhận định đây là vết thương được gây ra bởi vật sắc và có sau khi người xấu số này chết.

Với những chi tiết này, Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương đã đi đến một kết luận, đây là vụ án có dấu hiệu giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Mở rộng vùng tìm kiếm, công an phát hiện một con dao vứt dưới đám cỏ, một đôi giày thể thao được xác định là của nạn nhân xấu số, ngoài ra không có gì thêm.

Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc: Thi thể dưới lòng sông
(Ảnh minh họa)

Trên người nạn nhân chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên chưa thể xác định được danh tính. Rõ ràng đây là vụ án rất nghiêm trọng, thế nhưng việc nhân thân nam thanh niên ấy vẫn là một ẩn số đã gây ra nhiều trở ngại cho công tác điều tra ban đầu.

Hàng loạt giả thuyết được đặt ra, đầu tiên là mâu thuẫn tiền bạc, cá nhân; thứ hai là giết người để cướp tài sản; thứ ba có thể xuất phát từ rắc rối tình cảm, yêu đương. Tuy vậy, mọi hướng điều tra chưa thể "xuất phát" bởi sự mơ hồ về danh tính nạn nhân.

Công an tỉnh Hải Dương nhận định, việc nạn nhân bị rạch bụng sau khi tử vong là chủ ý của hung thủ nhằm tránh cho thi thể nổi lên khi vứt xác xuống sông. Thêm vào đó, nơi phát hiện nạn nhân chỉ là hiện trường phụ, chắc chắn người thanh niên xấu số này đã bị sát hại ở chỗ khác.

Các tổ trinh sát được cử đi khắp thôn Đại Đức, một mặt thông báo cho người dân nếu trong nhà có ai mất tích, nghi ngờ mất tích hoặc bỏ đi lâu ngày chưa liên lạc được thì thông báo lại cho cơ quan công an. Mặt khác các anh cũng xác minh xem trong các ngày 29 đến 30/4 trên địa bàn có xảy ra vụ xô xát, ẩu đả nào không.

Kết quả cho thấy, trước khi nạn nhân được phát hiện, trên địa bàn thôn Đại Đức cũng như ở các khu vực lân cận không có vụ đánh nhau hay "thanh toán" của các cá nhân, ổ nhóm nào được báo cáo. Như vậy, có thể loại bỏ một giả thuyết là cái chết của nạn nhân liên quan đến các băng, ổ nhóm xã hội đen.

Các bản tin, thông báo được đọc trên loa phát thanh của thôn Đại Đức và nhiều thôn, xã khác lân cận. Đến chiều 2/5, bất ngờ có một gia đình tìm đến cơ quan công an trình báo về việc người thân mất tích.

Theo đó, bà L (trú tại thôn Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương) cho biết, con trai mình là anh Trần Văn T (SN 1989) đi khỏi nhà từ ngày 29/4 đến nay chưa về. Gia đình tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc được. Tiến hành cho nhận dạng, gia đình khẳng định thi thể được tìm thấy ở đoạn sông Lạch Chay chính là anh T.

Gia đình cung cấp thêm, khi đi anh T sử dụng một xe máy, cầm theo điện thoại di động. Tuy vậy vào thời điểm nạn nhân được phát hiện số tài sản này đã biến mất. Từ đây, công an cho rằng dấu hiệu của vụ án giết người, cướp tài sản đã rất rõ ràng. Thế nhưng, nguyên nhân xâu xa có thể đến từ những lý do khác.

Mối hận tình khiến nam sinh lớp 12 gây án tàn độc: Thi thể dưới lòng sông - 1
(Ảnh minh họa)

Theo xác minh, anh T sinh sống ở Đại Đức cùng với gia đình. Nam thanh niên này sống khá hài hòa, chưa phát hiện mâu thuẫn về tiền bạc với ai, cũng chẳng có các mối quan hệ phức tạp hay dính dáng đến các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời.

Vào thời điểm này, công an đã phát hiện chiếc xe máy của anh T được bỏ lại nơi hoang vắng, cách hiện trường bờ sông Lạch Chay khoảng 3km. Điều này khiến cơ quan tố tụng đặt ra nghi vấn nghi phạm sát hại anh T có thể xuất phát từ mâu thuẫn rất "nhạy cảm".

Tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của anh T, các trinh sát được biết thời gian qua, người thanh niên này có nảy sinh tình cảm yêu đương với một nữ sinh đang học lớp 12 của trường cấp 3 trên địa bàn huyện Kim Thành. Cô gái ấy hiện đang ở trọ ngay phía sau trường cùng với 2 bạn nữ khác.

Khi các trinh sát tìm đến khu trọ thì cả 3 nữ sinh ở cùng nhau đều đã về quê. Thế nhưng một manh mối khác được phát hiện, dẫn cơ quan điều tra tới gần hơn với nội tình về cái chết của anh T.

(Còn nữa)

Theo T.Sơn (Giadinh.suckhoedoisong.vn)




https://giadinh.suckhoedoisong.vn/moi-han-tinh-khien-nam-sinh-lop-12-gay-an-tan-doc-p1-thi-the-duoi-long-song-172230629111920592.htm