-
Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên -
Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 -
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? -
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận
Pháp luật
09/07/2018 15:49Mới học hết lớp 7, ông trùm mở 'lò' bằng giả khủng ở Hóc Môn
Đó là Lương Ngọc Định (Thanh Hóa), ông trùm cầm đầu đường dây "chế tạo" bằng giả: kỹ sư, cử nhân, chứng chỉ nghề… vừa bị Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) triệt phá.
Hơn 10.000 phôi bằng, chứng chỉ các loại được kịp thời phát hiện trước khi chúng được hoàn thiện trao đến tay những “thượng đế” không học nhưng vẫn muốn có bằng.
Ba tháng ròng rã đeo bám triệt phá đường dây này là những ký ức trinh sát Đội 4 không thể nào quên.
“Đánh rắn phải đánh dập đầu”
“Từ đầu tháng 3, qua nguồn tin bí mật, trinh sát phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn: bằng cử nhân, tiếng Anh, chứng chỉ nghề… từ Bắc vào Nam, trường nào cũng có. Nhưng kẻ cầm đầu đường dây này không bao giờ lộ mặt, giao dịch chủ yếu qua điện thoại. Đánh rắn phải đánh dập đầu, phải bắt được kẻ cầm đầu cùng toàn bộ tang vật tại nơi sản xuất mới xử lý nghiêm được”, trinh sát kể chuyện.
Tư liệu điều tra khiến nhiều người té ngửa, bởi kẻ chế tạo, cung cấp bằng cho hàng ngàn người khắp cả nước, đặc biệt là địa bàn TP.HCM mới chỉ học hết... lớp 7, quá khứ vào tù ra tội và nghiện nặng. Người này có một biệt tài là giả chữ ký rất giỏi. Cũng chính những năm tháng “ăn cơm tù, mặc áo số”, Định móc nối đàn anh học nghề. Nên ra tù, Định không đi trộm cắp nữa, thay vào đó là làm giấy tờ giả.
Lò sản xuất giấy tờ giả này được ngụy trang dưới một vỏ bọc khá hoàn hảo. Nhìn đại lý bán vé máy bay khang trang trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) ít ai ngờ lại là cả một đường dây sản xuất bằng cấp giả đang đêm ngày hoạt động.
Căn nhà này Định và dàn chân rết mới thuê trọ, là căn nhà khép kín, hai lớp cửa vững chắc, có người cảnh giới liên tục. Người lạ không thể vào. Định không bao giờ ra mặt. Việc trao chứng chỉ, bằng cấp tới tận tay người dùng qua rất nhiều tầng nấc trung gian. Nhóm người này thường thuê người đi giao hàng, tìm mọi cách cắt đuôi khi nghi ngờ có người đeo bám. Việc xác định đây là nơi sản xuất mất khá nhiều thời gian.
Dắt cả… họ hàng, làng xóm đi làm bằng giả
Dàn chân rết của Định đa phần là người Thanh Hóa. Theo điều tra, chi phí để sản xuất một bộ hồ sơ chứng chỉ hoàn chỉnh chỉ mất khoảng 200.000 nhưng bán ra thị trường với lợi nhuận khủng, cụ thể: chứng chỉ nghề: 3,5 triệu đồng, bằng đại học, cao đẳng giá 4 triệu đến 4,5 triệu đồng, khiến số người theo Định… học nghề ngày càng đông.
Thấy làm ăn được nên Định rủ cả người thân, họ hàng, bạn bè vào làm. Định bao nuôi ma túy, tiền ăn cho gần chục con người mỗi ngày, trả công hậu hĩnh. Một ngày “tằng tằng”, xưởng sản xuất từ 10-20 bộ hồ sơ. Một thành phẩm hoàn chỉnh thường gồm: bảng điểm kết quả học tập, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng tùy nhu cầu “thượng đế” và bản sao y.
“Nếu chỉ nhìn thực sự rất khó phân biệt đâu là bằng thật, đâu là bằng giả. Đối tượng sản xuất bằng giả có tội, luật pháp sẽ xử lý nhưng người không học mua bằng giả đối phó cũng là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không trình độ, không nghiệp vụ sao có thể hành nghề. Bao nhiêu câu chuyện thương tâm: trẻ em tại cơ sở chăm sóc bị bạo hành là những câu chuyện đau lòng. Bác sĩ, dược sĩ…. không có tay nghề, học tập thực sự mà hành nghề rất nguy hiểm, nó liên quan đến tính mạng con người”, trinh sát trăn trở.
Khi đã củng cố đầy đủ hồ sơ, Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) quyết định cất lưới. Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó đội trưởng trực tiếp cùng anh em đánh án. Rất nhiều tình huống được đặt ra để làm sao chắc chắn 100% phải bắt được, không để chúng kịp tiêu hủy chứng cứ.
Ngày 26-5, một đàn em thân tín của Định bị trinh sát tóm gọn. Mắt xích đầu tiên bị đập vỡ. Thời điểm này Định và dàn chân rết đang mê mải đập đá nên không hề hay biết.
Sáng 27-5, cả chục trinh sát tập kích ập vào bắt giữ Định cùng đồng bọn tại ngôi nhà trên. Cuộc vây bắt bất ngờ lúc sáng sớm khiến nhóm người này không kịp trở tay.
Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm nhiều máy móc để sản xuất giấy tờ giả: máy in, máy dập, khoảng 1.600 mộc tròn, năm dập số thứ tự, hơn 10.000 phôi bằng, chứng chỉ các loại…
“Cá nhân tôi nghĩ nên chăng có số chứng minh thư nhân dân, số căn cước mới như bằng cấp nước ngoài để dễ xác minh người sử dụng đồng thời dễ hơn cho đơn vị tuyển dụng”, trinh sát chia sẻ.
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TPHCM)
- Nở rộ dịch vụ "check quy hoạch" Hà Nội 100 năm mất phí, Sở Quy hoạch - Kiến trúc lên tiếng cảnh báo (18:07)
- Vì sao Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nhảy múa ăn mừng khi Iran bị loại khỏi World Cup? (15 phút trước)
- Chưa đầy 1 tháng, xăng sinh học E10 đạt cột mốc tiêu thụ khó tin (39 phút trước)
- Trộm tiền chủ nhà đi cá độ World Cup 2026, nam thanh niên sa lưới (47 phút trước)
- Biển Đông trước nguy cơ đón bão số 1 ngay đầu tháng 7, miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng (59 phút trước)
- Phát hiện hàng loạt đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu khi nước sông cạn (1 giờ trước)
- Lý lịch tài xế xe bồn cán nữ sinh lớp 10 tử vong, phản ứng của gia đình bị hại khi tài xế khai cố tình cán nạn nhân (1 giờ trước)
- Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên (1 giờ trước)
- Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Thu nhập bình quân nhân viên EVN gần 40 triệu đồng/tháng năm 2025 (2 giờ trước)