-
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội -
Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz -
Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm -
Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của người bạn đi cùng và công an viên -
Không có phép màu với bé trai 6 tuổi mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi, đau xót nơi tìm thấy con -
Hiểm họa khôn lường từ bệnh tăng huyết áp ở tuổi 30: Bài học đắt giá từ ba thói quen của người trẻ -
Video ghi lại cảnh UAV cảm tử Ukraine bắn cháy bệ phóng S-400 của Nga ở Bryansk -
Ukraine phát hành tờ tiền có mệnh giá kỷ lục để hỗ trợ vùng tiền tuyến -
Đừng để bữa trưa sai giờ "đánh cắp" năng lượng của bạn -
Hậu World Cup: Ông Park Hang Seo và Son Heung-min bị triệu tập ra Quốc hội điều trần
Pháp luật
27/05/2015 22:24Mối tình lận đận của kẻ sát hại con người tình
“Em xấu hổ với bố mẹ và gia đình. Em là thằng trai tân nhưng lại bỏ nhà, cãi lời bố mẹ để đi theo một người đàn bà đã có 2 con”, hung thủ giết bé 3 tuổi nói.
Nhận xét về gã tình nhân siết cổ, đốt xác con trai mình, Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) nói, Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) là người hiền lành. “Nghĩa yêu thương con em, nhưng không hiểu sao lại sát hại đứa trẻ” - bà mẹ mất con nói.
Kể về hạnh phúc gia đình ngày chưa cặp kè với Nghĩa, người phụ nữ sinh năm 1990 nói, cô lấy chồng năm 18 tuổi, sinh được 2 người con. Vốn tính ham vui, cô hay theo đám bạn nhà giàu đến các tụ điểm ăn chơi về nhà muộn, khiến 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Khi còn ở Hưng Yên, cuộc tình vụng trộm của Lan và Nghĩa bị dư luận đồn đại, nhưng bất chấp tất cả, hai người vẫn lén lút qua lại. Thời điểm này, vợ chồng Lan liên tục lục đục, chờ ly hôn.
|
|
| Lan quỳ gối xin chồng tha thứ vì không nuôi dưỡng được con khôn lớn. Ảnh: Việt Đức. |
Nhớ lại ngày định mệnh của con, Lan bảo sáng 6/1, cô đi làm về sớm, nghe Nghĩa nói đã đưa Hiếu tới lớp. Cả trưa, người mẹ trẻ ăn, ngủ ngay trên chiếc giường quen thuộc mà không hay biết phía dưới là xác con mình. Đến chiều, không thấy Nghĩa đón bé Hiếu về, chị Lan hỏi tiếp thì người tình nói gửi bé ở nhà chủ cơ sở cơ - nơi anh ta làm thuê.
Đợi đến tối không thấy Hiếu đâu, Lan linh tính chuyện chẳng lành. Bất ngờ, Nghĩa xô Lan ngã ra giường, dùng dây trói chân tay cô lại rồi chích điện như một kẻ điên loạn. Lan bảo tới khi người cô tê cứng Nghĩa mới chịu dừng lại. Suốt cả đêm hôm ấy, người phụ nữ 2 con bảo lo lắng cho tính mạng đứa trẻ khi thời tiết giá lạnh.
Lúc mệt, Lan thiếp đi, đến khi tỉnh dậy cô vờ ôm ấp Nghĩa, nịnh anh ta đi đón đứa trẻ. Nghĩa bật dậy, giơ 2 bàn tay ra trước mặt thú nhận: "Chính đôi bàn tay này đã giết con em rồi. Anh có tội với em, cầm dao đâm chết anh đi".
Lan bảo nghe Nghĩa thú nhận mà trời đất như sụp đổ xuống chân. Cô cố gắng bình tĩnh để hỏi nơi hắn giấu xác con. Ban đầu, hung thủ nói ném xác đứa trẻ xuống sông, lúc sau lại bảo chôn ở đâu đê sông Thái Bình.
Đoán rằng con đã chết, Lan gọi điện cho người chồng đã ly thân, hẹn lên TP Hải Dương nói chuyện. Qua điện thoại, cô không dám nói với chồng việc Nghĩa sát hại Hiếu.
Gần cuối buổi chiều hôm 9/1, bố nạn nhân có mặt ở trụ sở Công an TP Hải Dương. Nghe tin dữ, anh nhoè nước mắt, ôm bụng đau đớn ngồi sụp xuống ghế. Người chồng nói với cô vợ đang nức nở: "Tôi tưởng nó yêu thương cô lắm cơ mà". Lan nghe thế gục xuống chân chồng khóc van xin, mong anh tha thứ.
Bi kịch tình yêu sét đánh
Vài ngày sau khi gây án, hung thủ cao chừng 1,6 m, gương mặt sáng nói ân hận với việc mình gây ra, xấu hổ với người thân. Nghĩa kể, quen Lan sau khi cô người yêu đầu của anh ta bất ngờ đi lấy chồng. "Chúng em gặp nhau như thể định mệnh. Lúc đầu chỉ tính chơi bời, nhưng sau đó tình cảm ngấm dần" - hung thủ kể.
|
|
| Nhiều giờ bị cảnh sát tra hỏi, Nghĩa chỉ khai siết cổ bé trai rồi ném xác xuống sông, chứ không kể hành vi đốt xác. Ảnh: Công an nhân dân. |
Kể về ngày đầu lên Hải Dương cùng người tình, Nghĩa bảo trong túi 2 người chỉ có vài chục nghìn đồng để đi xe. Sau khi nhờ người quen đứng ra thuê phòng trọ giúp, anh ta vay thêm 500.000 đồng của bạn bè chi tiêu.
"Cuộc sống ban đầu của 2 đứa em khó khăn, nhưng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Em biết Lan trước đây được người ta cưng chiều, ăn sung mặc sướng nhưng ở với em cô ấy cam chịu lắm, khổ nhiều”, Nghĩa chia sẻ. Cho rằng người tình có tính ăn chơi, hung thủ quê Hưng Yên bảo đã cố gắng khuyên nhủ Lan để người yêu thay đổi tính cách nhưng không được.
Sống chung với nhau vài tháng, hung thủ sát hại bé trai 3 tuổi nhận ra tính cách người tình với mình có nhiều điểm trái ngược. Mâu thuẫn giữa họ xảy ra thường xuyên hơn.
Khi được hỏi suy nghĩ gì sau khi gây án, Nghĩa tránh nói về tội lỗi đã gây ra. “Em xấu hổ với bố mẹ, với gia đình. Em là một thằng trai tân nhưng lại bỏ nhà bỏ cửa, cãi lời bố mẹ để đi theo một người đàn bà đã có 2 con”, Nghĩa nói.
Theo Việt Đức (Zing.vn)
- Chuyện tình ngọt ngào kéo dài gần một thập kỷ của rapper HURRYKNG và bạn gái (10:54)
- 3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội (10:54)
- Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz (10:51)
- Gia Lai: Xác minh nghi vấn một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT (10:33)
- Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm (10:31)
- Xiaomi sắp ra mắt vua gaming giá tầm trung khiến iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra lo sốt vó (10:12)
- Courtois rời sân trong nước mắt, cay đắng nhìn thủ môn MU mắc sai lầm biếu không bàn thắng cho Tây Ban Nha (10:00)
- Tin bão mới nhất: Bão Ba Vì giật cấp 16 hướng thẳng đất liền, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của người bạn đi cùng và công an viên (1 giờ trước)
- Số phận căn penthouse 80 tỷ của Ngân 98 sau 9 tháng bị tạm giam (1 giờ trước)

