-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Pháp luật
12/05/2015 14:27Một loạt "hảo thủ" con cháu của Năm Cam dính án giết người
Một loạt “hảo thủ” là con cháu trong gia tộc Năm Cam đã tham gia vào 1 vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của trung sĩ cảnh sát Phan Lê Sơn.
Trở lại Sài Gòn, Năm Cam bị cơ quan công an theo dõi và quản thúc sát sao. Năm Cam tạo cho mình vẻ bề ngoài đầy chất lương thiện, khôn khéo đến mức nham hiểm như con cáo, biến hóa linh hoạt như con kỳ nhông biết thay đổi màu sắc phù hợp với môi trường sống của mình sau khi rời trại cải tạo. Hằng ngày Năm Cam có lịch sinh hoạt rất lành mạnh, chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc, thi thoảng “nể tình” anh em thân hữu mới đi đánh vài ván bài hoặc xóc đĩa.
Thực chất Năm Cam sau khi dính “vố” đã tỉnh táo và khôn khéo hơn rất nhiều, mạng lưới làm ăn, các sòng bạc của Năm Cam vẫn trải dài các quận, huyện: 1, 3, 4, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Chánh. Năm Cam dùng nguồn thu bất chính này nuôi dưỡng đàn em và giao tế để che chắn họat động phạm pháp của y.
Ngoài hàng chục sòng bạc do đàn em Năm Cam làm chủ, y “đầu tư” trực tiếp 4 sòng bạc lớn tại số 4 đường Đồn Đất, quận 1; phường 3, quận 4; ngã 3 Biên Hòa - Xa lộ Hà Nội và một sòng tại Hóa An (Biên Hòa). Các sòng bạc này chủ yếu là xóc đĩa và binh xập xám, mỗi ngày Năm Cam thu được ít nhất 200 triệu.
Ngoài “đầu tư đỏ đen”, Năm Cam còn hùn vốn nhà hàng Cánh Buồm 300 triệu đồng, nhà hàng Ra Khơi 1 tỷ, Thanh Vy 200 triệu và có 50% cổ phần ở vũ trường Monaco, Metropolis. Nhiều nhà hàng, vũ trường rất mong được Năm Cam góp vốn, thậm chí là “vốn khống” cũng được, miễn làm sao có được cái tiếng có “có phần hùn vốn của anh Năm” là được. Cái vỏ bọc kinh doanh như thế nâng Năm Cam từ một tên tội phạm lên hàng “đại gia”, uy thế bản thân ngày càng được củng cố, thanh danh lẫy lừng.
Sau lần cải tạo, mối quan hệ của Năm Cam với giang hồ đất Bắc càng thêm khăng khít. Để dọn đường, Thắng “Tài Dậu” mời Năm Cam cùng bộ sậu gồm Long “đầu đinh”, Hiệp “phò mã”, Hồ Việt Sử ra Bắc lập kế hoạch liên minh. Thắng đưa cả đám này xuống casino Đồ Sơn để học tập kinh nghiệm, rồi xuống Hải Phòng theo lời mời của Dung Hà để đám em út đất cảng ra mắt ông trùm Năm Cam.
Thắng phác thảo mạng lưới cá độ bóng đá Hà Nội-Hải Phòng-Sài Gòn và tất nhiên nhân vật số một của đường dây này không ai khác hơn là “phù thủy” Thắng “Tài Dậu”. Tiềm năng to lớn của nghề tổ chức cá độ bóng đá đã mê hoặc Năm Cam trước khi đi học tập cải tạo, nhưng vốn thận trọng y thu mình quan sát để chờ thời cơ.
Vụ án 2 mạng người
Tối đó, Phan Lê Sơn (SN 1976, là trung sĩ cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM) ngồi nhậu cùng một số bạn ở quán Cấm Chỉ, số 4 đường Hải Triều (quận 1). Nguyễn Hữu Thịnh, con trai của Thọ “đại úy” cùng vài người bạn ngồi bàn kế phía gần đường Nguyễn Huệ, cách bàn của Phan Lê Sơn khoảng không xa.
x![]() |
Thọ "đại úy". |
Từ Anh Kiệt là một gã oắt con bạn của Thịnh đến sau, rọi pha đèn vào mặt Phan Lê Sơn. Thấy khó chịu nên Sơn đứng dậy gây sự: “Mẹ! Mày là thằng nào vậy?”. Thịnh đứng dậy, bước đến gần Sơn: “Còn mày là thằng nào?”. Sơn đập chai bia, tát vào mặt Thịnh: “Thằng nào hả?”.
Hai tên đi xe vừa nhảy ra lãnh luôn một cú đá như trời giáng của Sơn, ôm bụng ngồi tại chỗ. Sơn đạp luôn chiếc xe đổ kềnh ra đường. Tên bị đá nhăn nhó nói: “Mày không biết tao là ai hả? Mày có ngon ở đây chờ tao!”. Sơn thách thức: “Ừ, tao sẽ ở đây chờ coi tụi bây cỡ nào”.
Năng - tên giang hồ lọc lõi, em ruột Dũng “chùa”, nhận ra Thịnh là con của Thọ “đại úy” nên đã vội khuyên: “Tụi này dữ lắm đó, đừng giỡn chơi nghen anh Sơn! Anh về đi”. Hai cặp nam nữ bạn của Sơn sợ tai bay vạ gió cũng vội cáo từ.
Bàn tiệc 9 người chỉ còn 5, trong đó có Sơn và Phạm Phước Hưng (cũng là chiến sĩ công an). Thịnh chạy ra ngoài, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè lau nhau lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt, đệ tử ruột của Năm Cam đang nhậu với Thọ “đại úy” cầu cứu.
![]() |
Bảy Việt. |
Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Bảy Việt chở Kim Anh tới quán Tân Hải Vân (số 162 Nguyễn Trãi) gặp Hiệp “phò mã” và kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Sau khi biết 2 nạn nhân tử vong đều là chiến sĩ công an, Hiệp tức tốc gọi điện cho Năm Cam đang ở Hà Nội. Hiệp “phò mã” bấm số gọi Năm Cam liên tục nhưng không liên lạc được vì thời điểm đó Năm Cam đang nằm cạnh cô học viên trường múa xinh như mộng trong khách sạn LasVegas, số 7 Lê Văn Hưu (Hà Nội).
Tới sáng hôm sau, Năm Cam mở máy và nhận được lời nhắn của Hiệp: “Ba gọi điện về ngay, nhà có chuyện, gọi ba từ khuya tới giờ không được!”. Năm Cam vội gọi cho Hiệp, y biết nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình y lại gọi điện trong lúc nửa đêm. Hiệp “phò mã” kể lại vụ đánh nhau ở quán Cấm Chỉ dẫn đến án mạng làm 2 người chết. Năm Cam toát mồ hôi lạnh. Y lật đật tìm chủ khách sạn đặt vé máy bay về Sài Gòn.
Theo L.Vũ-T.Sinh-P.Trường (Pháp Luật Việt Nam)








- Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn (28 phút trước)
- "Lộ sáng" 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, một ông trùm bỏ trốn (57 phút trước)
- Nga giành ưu thế ở Kupiansk, đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia (1 giờ trước)
- Vỡ hụi hàng tỉ đồng tại Gia Lai, chính quyền vào cuộc (1 giờ trước)
- Đưa người yêu về ra mắt mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, ăn trưa xong, bạn trai tôi phải "tháo chạy" vội (1 giờ trước)
- Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế (1 giờ trước)
- "Xốn mắt" vì cô gái nước ngoài khỏa thân đi giữa phố Nha Trang (1 giờ trước)
- Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ (2 giờ trước)
- Quy định mới của Chính phủ xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng (2 giờ trước)
- iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16 (2 giờ trước)




