-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
29/01/2018 15:20Một vụ trộm 'vô tiền khoáng hậu' giữa ban ngày
Vừa trở lại Hà Nội sau mấy ngày về quê nghỉ Tết dương lịch, bà Hoàng Thị Tuyết tá hỏa vì thấy căn nhà trống không, toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị ai đó “khuân” đi sạch. Bà Tuyết vội vàng đến cơ quan công an trình báo.
Công an phường Dịch Vọng Hậu phối hợp Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera và truy xét manh mối, cơ quan điều tra đã xác định được toàn bộ đồ đạc tài sản nhà bà Tuyết được một ôtô của một công ty dọn nhà trọn gói chuyên nghiệp tới chuyển đi khỏi nhà ngay giữa ban ngày.
Từ manh mối này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ nhóm nghi phạm thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói này chính là: Nguyễn Hữu Hiếu (38 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đặng Văn Khánh (37 tuổi); Nguyễn Hoàng Phong (35 tuổi) cùng trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đáng chú ý, Hiếu và Khánh đều là những người đã có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên lang thang không có mặt tại địa bàn.
Đêm 11/1, trong khi tuần tra kiểm soát tổ công tác Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt giữ được Hiếu, Khánh, Phong khi họ đang lang thang, tiếp tục đi dò tìm “con mồi” để thực hiện phi vụ trộm tiếp theo. Cơ quan công an cũng làm rõ chủ mưu vụ trộm tinh vi nói trên chính là Nguyễn Hữu Hiếu.
Theo lời Hiếu khai nhận qua một thời gian theo dõi, biết chủ nhân ngôi nhà 3 tầng tại phố Duy Tân về quê dài ngày, nên ngày 20/12, Hiếu trèo tường vào ngôi nhà vắng chủ nói trên, lấy trộm được chùm chìa khóa treo ở cửa thông gió, mở cửa ngách tầng 1, lẻn vào trong nhà lục soát, lấy được 1 bộ hồ sơ kinh doanh mang tên Lê Thị Hoàng Hương.
Sau đó, Hiếu nghĩ ra cách tự chế một bản hợp đồng với nội dung chị Hương cho Hiếu thuê căn nhà để làm cửa hàng trong thời gian 5 năm. Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa, che đậy hành vi trộm cắp tài sản tại căn nhà trên nếu chẳng may bị hàng xóm hỏi han, phát hiện.
Sau đó 3 hôm, Hiếu rủ Khánh trở lại căn nhà kiểm tra xem có đồ cổ giá trị thì trộm cắp. Tuy nhiên, cả hai không tìm thấy đồ cổ nên bọn chúng bỏ về nhà Khánh. Tại đây, có thêm sự gia nhập của Phong, cả 3 quyết định hẹn nhau đến tối sẽ tiếp tục đột nhập lần 3 vào căn nhà nói trên.
22h30 hôm 23/12, sau khi trèo tường vào trong, dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng và dùng chìa khóa mở cửa ngách vào nhà. Họ ung dung đi từng phòng kiểm tra, phát hiện căn nhà tuy không có đồ cổ, nhưng trong nhà có nhiều đồ đạc, đồ nội thất đẹp.
Nhận thấy số đồ đạc này đều là những đồ nội thất cao cấp, có giá trị, nếu bỏ qua thì rất tiếc. Nhưng vì là những đồ đạc cồng kềnh, khó lòng mang đi hết được nên Khánh đã lên mạng tìm Công ty dịch vụ chuyển nhà trọn gói rồi gọi điện thuê đến tháo dỡ toàn bộ đồ đạc nói trên.
Khoảng 7h ngày 24/12, nhóm thợ vận chuyển chuyên nghiệp đến tháo dỡ toàn bộ đồ đạc mà Hiếu và Khánh chỉ đạo. Nghĩ Hiếu và Khánh là chủ nhà nên nhóm thợ đã tháo dỡ đồ đạc, chuyển lên ôtô tải rồi chở về ngõ 100 Võ Chí Công mà không một chút nghi ngờ. Sau đó, Hiếu chỉ đạo Khánh và Phong phụ trách việc tìm người bán toàn bộ số đồ trộm cắp nói trên.
Để nhanh chóng tẩu tán được số đồ trộm cắp này, Khánh đã bàn với Hiếu lên mạng rao bán “thanh lý”. Nhờ vậy, họ đã nhanh chóng bán được gần hết số đồ đạc với tổng số tiền 30 triệu đồng. Số đồ đạc còn lại, Hiếu gọi cho một người bạn đến lấy, còn Hiếu chỉ giữ lại chiếc quạt trần giả cổ.
Với số tiền 30 triệu đồng bán đồ, sau khi trừ đi 3 triệu đồng tiền thuê dịch vụ chuyển nhà, Khánh đưa lại cho Hiếu 27 triệu đồng. Hiếu chia cho Khánh 6 triệu đồng, đưa cho Phong 1 triệu đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ( Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Hiếu, Đặng Văn Khánh, Nguyễn Hoàng Phong để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo Tâm Phạm (CAND Online)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)