Pháp luật

Mưu kế của kẻ giết 3 người, vứt xác phi tang

Chỉ đặt cọc vài chục triệu, Huy lừa vợ chồng anh Bình đồng ý bán 2.000 m2 đất rồi hắn đi rao bán cho người khác. Để có được sổ đỏ rồi sang tên mình, Huy hạ sát vợ chồng bạn thân.

Chỉ đặt cọc vài chục triệu, Huy lừa vợ chồng anh Bình đồng ý bán 2.000 m2 đất rồi hắn đi rao bán cho người khác. Để có được sổ đỏ rồi sang tên mình, Huy hạ sát vợ chồng bạn thân.

Theo người thân, Huy đến huyện Bảo Lâm làm công nhân và bắt đầu chơi thân với gia đình anh Bình vào cuối năm 2011. Bà Trần Thị Ngọc Hải (mẹ ruột anh Bình) cho biết, thời gian quen biết nhau, Huy thường đến nhà chơi nên quen biết nhiều thành viên khác trong nhà.
 

Công an dẫn giải Kiều Quốc Huy về nhà vợ chồng nạn nhân Bình - Hạnh để khai quật thi thể. Ảnh: M.Qúy.

Dự án bauxite Tân Rai thành lập khiến giá đất tại thị trấn Lộc Thắng tăng cao, gây sốt nên nhiều người đến mua đi bán lại kiếm lời. Trong đó, chị Hạnh được nhiều người quen gửi tiền mua giúp. Sau khi có đất, nữ nạn nhân đứng tên trên các sổ đỏ nên xảy ra tranh chấp, khiếu nại với người nhờ mua.

Biết được chị Hạnh có tiền và đất (do người khác gửi), Huy lên kế hoạch lừa đảo gia đình bạn thân. Theo đó, tên này đòi mua nhiều lô đất có tổng diện tích gần 2.000 m2 của đôi vợ chồng với giá 2,6 tỷ nhưng chỉ đặt cọc khoảng 30 triệu.

Sau đó, Huy đi rao bán lại cho người khác để kiếm lời, dù chưa có bất cứ giấy tờ gì. Để có được những cuốn sổ đỏ, tên Huy lên kế hoạch sát hại vợ chồng bạn thân.

Một đêm cuối tháng 3/2012, lấy cớ bàn chuyện mua bán, Huy đến nhà anh Bình. Trong lúc người chồng xuống bếp, nghi can dùng rựa chém anh Bình gục tại chỗ, sau đó quay lại giết chị Hạnh bằng hàng chục nhát dao.

Giết người xong, tên bạn thân máu lạnh kéo xác đôi vợ chồng quăng xuống giếng sau vườn, dùng nhiều vật liệu như gỗ, đá cuội và bạt cao su che kín miệng giếng để xóa dấu vết và ngăn mùi hôi khi tử thi phân hủy.

Phi tang xác xong, Huy quay vào nhà xóa vết máu rồi lấy 5 cuốn sổ đỏ cùng một số tài sản của 2 nạn nhân đem về nhà trọ cất giấu.

Công an đưa Huy đến đồi thông nơi chôn xác tài xế Vinh để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CAND.

Sự biến mất không dấu vết của đôi vợ chồng khiến người dân xung quanh nghi ngờ. Kẻ sát nhân tung tin đồn anh Bình - chị Hạnh đã bỏ trốn vì thiếu nợ quá nhiều.

“Nhiều ngày sau có nhóm kéo đến đập phá nhà anh Bình để đòi nợ nên người dân xung quanh càng tin vào chuyện đôi vợ chồng đã đi trốn, không nghi ngờ thêm. Tôi nghĩ băng này cũng do Huy sắp đặt để gạt bỏ sự nghi vấn của mọi người”, một người dân chia sẻ.

Gia đình hai nạn nhân ra sức tìm kiếm, nhưng nhiều tháng trôi qua 2 người biệt vô âm tín. Bà Hải định đi trình báo công an chuyện mất tích bí ẩn của con trai.

Để đối phó điều này, Huy thường lân la đến nhà theo dõi diễn biến, nhiều lần bà Hải có ý định nhờ công an thì hắn lại ra sức hù dọa rằng anh Bình nợ quá nhiều, nếu bị bắt sẽ ở tù.

Từ đó, việc mất tích của đôi vợ chồng Bình - Hạnh lắng xuống cho đến khi thi thể tài xế Hoàng Thế Vinh được phát hiện.

Có được 5 cuốn sổ đỏ của nạn nhân, Huy dùng nhiều cách chuyển sang tên mình và bán 2 lô đất với 260 triệu đồng. Một lô khác Huy nhận đặt cọc của khách 100 triệu, hẹn đầu tháng 9/2015 sẽ giao. Hai cuốn sổ còn lại, kẻ sát hại bạn thân mang đi cầm cố.

Những ngày cuối tháng 8/2015, Huy lại lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân mà kẻ máu lạnh “ngắm” là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - tài xế taxi.

Số vũ khí công an thu giữ tại nhà trọ Huy. Ảnh: M.Qúy.

Để gây án, Huy bỏ một khẩu súng, con dao vào bao đựng đàn rồi bắt taxi của anh Vinh chở từ Đắk Lắk đi Bảo Lộc. Trên đường đi, hắn không có cơ hội ra tay nên nợ cước taxi anh Vinh khoảng 1,5 triệu đồng. Huy hứa khi nào xong công việc thì nhờ  anh Vinh đón về lại TP Buôn Mê Thuột sẽ thanh toán.

Huy lại lên kế hoạch chi tiết giết và phi tang xác anh Vinh nên đi mua một chiếc xẻng bỏ vào bao đựng đàn bên cạnh khẩu súng có gắn ống giảm thanh và con dao chuẩn bị trước đó.

Tối 22/8, tên sát thủ gọi cho anh Vinh đến đón mình từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để về lại TP Buôn Mê Thuộc. Khi đến đoạn ngang huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Huy dùng súng hãm thanh bắn gục anh Vinh ngay trong xe, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hung thủ kéo sát người tài xế ra hàng ghế sau rồi lái xe về ngọn đồi thuộc huyện Bảo Lâm lúc trời tối. Tại đây, Huy đào hố chôn nạn nhân rồi lái ôtô về phòng trọ. Hắn nói với người xung quanh là mới mua giá 650 triệu đồng để đi lại làm ăn.

Người dân quanh khu trọ Huy sống cho biết, tên này bình thường tỏ vẻ hiền lành, lịch sự, ra vẻ là người kinh doanh nhiều tiền, nên những tài sản hắn đem về ít bị nghi ngờ. Bên cạnh đó, Huy lúc nào cũng mang theo bên mình bao đựng đàn để ra vẻ “nghệ sĩ” đánh lừa người xung quanh.

Khi công an tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt giữ Huy tại nhà trọ thì phát hiện hắn tàng trữ nhiều súng, có khẩu đã lên đạn cũng như nhiều hung khí khác.

>> Tên sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng bị lột mặt nạ như thế nào?
>> Duyên tình ngắn ngủi của đôi vợ chồng bị bạn thân sát hại
>> Vụ sát thủ tàn độc ở Lâm Đồng: Giết người còn đổ tội cho nạn nhân

Theo Trường Nguyên - Minh Quý (Zing.vn)