-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Pháp luật
10/10/2018 01:41Nam cán bộ công an quận cầm cố ôtô buôn ma túy đá
Ngày 9/10, TAND Hà Nội đưa Đoàn Hải Nam (31 tuổi, cựu cán bộ công an quận ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, 3 đồng phạm của Nam gồm Lê Thị Thùy Dung (32 tuổi), Nguyễn Bảo Cường (30 tuổi), quê Thái Nguyên; Nguyễn Thị Cẩm Nhung (46 tuổi) và Đoàn Phương Duy (31 tuổi), ở Hà Nội cùng hầu tòa.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, biết Dung có mối bán ma túy nên Nhung đã hỏi mua để bán lại cho khách nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Từng có lần giao dịch hàng cấm với Đoàn Hải Nam, nên để kiếm tiền lời, Dung tiếp tục đặt mua hàng cấm từ người này với thỏa thuận 53 triệu đồng/1 lạng ma túy đá.
Khuya 7/8/2017, Nam lái ôtô chở Cường và Duy đến TP Thái Nguyên để tìm hàng trắng. Sau khi cầm đồ chiếc ôtô được 150 triệu đồng, cựu công an cùng đồng bọn mua hơn 330 gram ma túy đá của nam thanh niên tên Kiên.
Trong đêm, nhóm của Nam gặp và đưa số hàng cấm cho Dung. Tiếp đó, Nam điều gã đàn em 30 tuổi đi cùng người phụ nữ về Hà Nội để lấy tiền.

Hồ sơ vụ án xác định, tại con ngõ trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa), Dung gặp Nhung rồi cả 2 đưa ma túy cho người mua. Tuy nhiên, do chất lượng số hàng cấm không đạt yêu cầu nên khách hàng trả lại.
Khi Dung và Cường thuê taxi để đưa ma túy trở lại Thái Nguyên thì bị Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) bắt quả tang. Ngày 9/8, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nam và 2 người còn lại.
Quá trình điều tra, Dung khai đã nhiều lần giao dịch ma túy với cựu cán bộ công an 31 tuổi. Tại cơ quan điều tra, Nam phủ nhận lời khai của đồng bọn nhưng cơ quan chức năng có đủ căn cứ để quy tội.
Tại tòa, Nam thừa nhận đã nhiều lần mua bán hàng cấm với nhóm đồng phạm. Đánh giá hành vi các bị cáo, chủ tọa nhận định trong vụ án, Đoàn Hải Nam là người giữ vai trò chính trong việc mua ma túy để bán lại cho đồng phạm.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Đoàn Hải Nam 18 năm tù. Tòa tuyên bị cáo Nhung 19 năm tù, Dung 18 năm tù, Cường 17 năm 6 tháng tù và Duy 15 năm tù.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (38 phút trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (46 phút trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (46 phút trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (46 phút trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (48 phút trước)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (49 phút trước)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (51 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (52 phút trước)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (57 phút trước)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (1 giờ trước)




