-
Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng -
Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? -
Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay -
Nguyên nhân giá xăng dầu giảm, xăng RON95 tối đa 24.332 đồng/lít? Kịch bản giá xăng dầu sắp tới? -
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng
Pháp luật
31/03/2026 13:23Nam sinh bị nhóm côn đồ đi đường tấn công, đánh đập: Truy tìm nghi phạm thứ 3, nguồn cơn vụ việc?
Liên quan đến vụ nam sinh N.Q.M. (sinh năm 2007, đang là sinh viên đại học) bị nhóm người hành hung trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội vào tối 28/3, lực lượng công an hiện đang tiếp tục truy tìm nghi phạm thứ ba sau khi đã bắt giữ hai đối tượng liên quan.
Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Trưởng Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người thứ ba trong nhóm nghi phạm.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến địa chỉ cư trú để làm việc thì người này đã rời khỏi địa phương. Hiện, công an đang triển khai các biện pháp truy tìm, đồng thời kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, sau khoảng 10 giờ tiến hành truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được hai người liên quan gồm Giáp Đức Sơn (sinh năm 1980, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1986, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội). Hai đối tượng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe thuộc phường Từ Liêm. Trong đó, Giáp Đức Sơn được xác định từng có ba tiền án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông. Sau đó, xung đột nhanh chóng leo thang dẫn đến việc nhóm người này tấn công nam sinh, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, truy bắt những người liên quan.
Sau vụ bị một nhóm người tấn công trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội), nam sinh N.Q.M. hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, sức khỏe của em vẫn khiến gia đình hết sức lo lắng. Những cơn đau đầu kéo dài sau cú đánh mạnh khiến bác sĩ cảnh báo nguy cơ xuất hiện tụ máu não muộn, do đó bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi trong thời gian dài.

Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, bà T.T. (sinh năm 1974, quê Quảng Ninh) – mẹ của M. vẫn luôn ở bên con suốt nhiều ngày qua, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Dù nam sinh đã tỉnh táo trở lại, nhưng việc em liên tục bị đau đầu khiến gia đình chưa thể yên lòng.
Theo lời bà T., vụ việc xảy ra vào khoảng 23h15 tối 28/3. Khi M. đang lưu thông trên đường Nguyễn Khang, đoạn qua phường Yên Hòa (Hà Nội), một nhóm người đi ô tô mang biển kiểm soát 30M-627.XX bất ngờ chạy ngược chiều với tốc độ cao và có dấu hiệu vượt ẩu. Không chỉ vi phạm giao thông, nhóm này còn chặn đầu xe rồi dùng hung khí tấn công, đánh hội đồng khiến nam sinh gục xuống tại chỗ.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, M. được tiến hành chụp chiếu để kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu tụ máu não. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khu vực dưới màng não là vùng khó dự đoán, một số biến chứng có thể xuất hiện sau nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Vì vậy, bệnh nhân vẫn phải được theo dõi sát sao trong thời gian tới.
Gia đình cho biết đang cân nhắc việc chuyển M. sang một cơ sở y tế khác để được kiểm tra chuyên sâu hơn, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh biến chứng về sau.
Những ngày qua, sinh hoạt của cả gia đình cũng bị xáo trộn hoàn toàn. Bà T. và chồng thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc con trai. Ban đêm bà túc trực bên giường bệnh, còn ban ngày chồng đến thay để bà có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Do phải ở lại trong thời gian dài, vợ chồng bà đã thuê một phòng trọ gần bệnh viện để thuận tiện sinh hoạt. Tuy vậy, việc thức trắng nhiều đêm cùng áp lực tâm lý khiến cả hai đều rơi vào tình trạng mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các nghi phạm đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn đến thăm hỏi và xin lỗi. Tuy nhiên, do đang tập trung chăm sóc con trai nên gia đình nạn nhân cho biết hiện chưa thể sắp xếp gặp mặt.
- Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng (15:11)
- Sự hồi sinh ngoạn mục của TikToker David Ngo sau biến cố sức khỏe "tồi tệ nhất cuộc đời" (15:02)
- Yamaha chính thức ra mắt xe côn tay "át chủ bài" mới giá cực mềm: Có phanh ABS 2 kênh, màn hình LCD (28 phút trước)
- Người phụ nữ áp xe gan vì thói quen ăn đồ tái, rau sống (31 phút trước)
- Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra (31 phút trước)
- Cựu Tổng giám đốc SJC hầu tòa phúc thẩm: Kháng cáo xin giữ lại hơn 10.800 lượng vàng (31 phút trước)
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? (35 phút trước)
- Bước ngoặt lịch sử: Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm "đóng băng" (41 phút trước)
- Bầu trời Isfahan rực sáng giữa đêm: Nghi vấn Mỹ dội bom xuyên hầm tàn phá cứ điểm quân sự Iran (55 phút trước)
- David Beckham bật khóc vì Brooklyn, Victoria tính sang Mỹ "cầu hòa" con dâu (56 phút trước)