Pháp luật

Nam sinh dùng dùi cui điện đi cướp bị bắt quả tang

Đi ngang cửa hàng thời trang, thấy cô bán hàng dùng điện thoại đắt tiền, Anh (18 tuổi) vờ mua hàng rồi dùng dùi cui điện tấn công hòng cướp điện thoại.

Đi ngang cửa hàng thời trang, thấy cô bán hàng dùng điện thoại đắt tiền, Anh (18 tuổi) vờ mua hàng rồi dùng dùi cui điện tấn công hòng cướp điện thoại.


Tang vật chiếc dùi cùi điện Anh dùng để tấn công nạn nhân. Ảnh: P.L.

Trước đó vào sáng 8/12, Nguyễn Đức Anh là sinh viên năm thứ nhất đang theo học ngành Y tại một đại học ở Hà Nội được nghỉ học nên bắt xe khách về quê. Non trưa xe khách về đến TP Vinh, Anh rời xe đi bộ về nhà.

Lúc đi qua cửa hàng bán đồ thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), thấy chị Nguyễn Thị Diệu Linh (32 tuổi, chủ cửa hàng) cầm chiếc điện thoại đắt tiền, nam sinh nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn vờ vào hỏi mua hàng, lợi dụng lúc chị Linh lom khom tìm hàng, từ phía sau Anh dùng khăn len choàng qua cổ khống chế, đe dọa phải đưa điện thoại.

Chị Linh chống cự thì Anh rút dùi cui điện trong balô ra dí vào người nạn nhân. Chủ cửa hàng cố la hét chống cự, dùng chân đạp vỡ tủ kính và hô hoán. Lúc này những người xung quanh phát hiện chạy tới, kết hợp với công an phường đi tuần tra gần đó, khống chế bắt giữ nghi phạm ngay tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, nam sinh 18 tuổi khai gây án là bột phát. Trước đó Anh đã lên mạng tìm mua được chiếc dùi cui điện giá 500.000 đồng, mục đích để phòng thân. Việc đi cướp cũng không phải do thiếu tiền vì hàng tháng bố mẹ làm buôn bán vẫn chu cấp đầy đủ.

Cán bộ điều tra cho hay, khám balô của nghi phạm lúc bị bắt vẫn còn mấy trăm nghìn đồng lộ phí.
 
>> Hàng trăm cảnh sát bao vây tên cướp cố thủ trong ngân hàng

Theo Phương Linh (VnExpress.net)