-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Pháp luật
02/08/2017 22:18Nam sinh lớp 12 giết, hiếp bé gái lớp 4 lĩnh 30 năm tù
Nam sinh lớp 12 thừa nhận do nhiều lần xem phim đồi truỵ lưu trữ trong điện thoại nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái hàng xóm.
“Bị cáo và các bạn học cùng tải phim về điện thoại và chuyền tay nhau xem”, bị cáo nói. Do ảnh hưởng bởi những đoạn phim này, bị cáo rất nhiều lần rình bé gái 10 tuổi, ngụ cùng xã đang học lớp 4, để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chưa thành.
![]() |
Bị cáo cùng cha ruột nắm tay khóc tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh. |
Chiều 17/2, bị cáo biết bé gái sẽ đi học về ngang đoạn đường vắng ở xã Vĩnh Xuân nên lên kế hoạch chặn đường hiếp dâm. Bị cáo khai đã giấu xe đạp vào vườn trái cây rồi ngồi chờ nạn nhân. Vừa phát hiện bé gái đi đến đoạn đường vắng, bị cáo gọi vào. Bé gái không đồng ý, nam sinh này dùng hai tay bế nạn nhân vào bên trong vườn.
Mặc dù nạn nhân chống cự, nam sinh vẫn quyết tâm thực hiện hành vi của mình. Sau khi bóp cổ bé gái đến chết, bị cáo thực hiện hành vi xâm hại thi thể và nhận chìm nạn nhân xuống mương nước phi tang.
Ở phía dưới phiên toà, mỗi khi nghe bị cáo hoặc HĐXX nhắc lại hành vi của bị cáo, mẹ nạn nhân liên tục khóc nức nở.
Giữ quyền công tố tại phiên toà, vị đại diện Viện KSND tỉnh Vĩnh Long nói: "Chỉ vì thoả mãn dục vọng của mình, bị cáo đã tước đi sinh mạng của bị hại khi chưa đến 10 tuổi không có điều kiện tự vệ, gây mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân".
![]() |
Mẹ ruột của nạn nhân nghẹn ngào khóc. Ảnh Minh Anh. |
“Bị cáo đã mặc kệ nạn nhân kêu gào, than khóc và liên tiếp dùng vũ lực giết chết nạn nhân. Khi nạn nhân không còn cử động, bị cáo đã dùng 2 chân đạp cho lún dưới bùn để phi tang, nhằm tránh sự phát hiện của người khác”, vị đại diện Viện KSND nói tiếp.
Theo Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, hành vi bị cáo thực hiện là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cố tình thực hiện hành vi một cách quyết liệt và có mức án cao nhất là tử hình.
Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 18-20 năm tù về tội Giết người, 18-20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Tại phiên toà, HĐXX cũng phân tích: "Lẽ ra giờ này có thể bị cáo đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học như bạn bè, cha mẹ mừng vui tự hào. Nhưng ngược lại, bị cáo gây đau thương cho biết bao người và phải đứng trước vành móng ngựa".
![]() |
HĐXX tuyên án. Ảnh Minh Anh. |
Nghe HĐXX nói, bị cáo gật đầu và khóc nức nở. Những người dự khán, bậc sinh thành ngồi phía dưới cũng ngậm ngùi.
Theo HĐXX, qua vụ án này cho thấy bị cáo là người có học vấn, nhận thức được pháp luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, do lối sống không lành mạnh, lệch lạc nên bị cáo đã cùng lúc thực hiện hai hành vi phạm tội là Giết người và Hiếp dâm trẻ em.
Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn. Khi gây án, bị cáo bị hạn chế về năng lực và hành vi. Gia đình đã khắc phục 100 triệu đồng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
![]() |
Bị cáo được dẫn giải ra xe. Ảnh Minh Anh. |
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lên 20 năm tù về tội Giết người, 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù (số năm tù tối đa theo quy định) . Ngoài ra, bị cáo và gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm số tiền 52 triệu đồng.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Bắc Bộ sắp có mưa, sẽ ngập úng cục bộ nhưng không gây lũ trên sông (20:16)
- Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km (20:05)
- Báo Trung Quốc bất ngờ chế giễu ĐT Indonesia: “Họ chỉ dựa vào may mắn và mối quan hệ” (31 phút trước)
- Mang thai 27 tuần, cô gái ở Hà Nội tự mua thuốc phá thai trên mạng (49 phút trước)
- “Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một "coin thủ" sau đêm bão tố (1 giờ trước)
- Yêu cầu kiểm điểm vụ bữa ăn "đạm bạc" của học sinh gây xôn xao dư luận (1 giờ trước)
- Đằng sau sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Bắc Kinh trước đòn tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ (1 giờ trước)
- 8 lần xóa xăm đau đớn của chàng trai TP.HCM từng xăm kín mặt (1 giờ trước)
- Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ đuổi theo xe kẻ cướp (2 giờ trước)
- Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo "nhảy múa" giữa biển Hòn Cau (2 giờ trước)




