Pháp luật

Nam sinh viên bị đâm chết ở Đà Nẵng "vui tính, học giỏi, hòa đồng"

Nam sinh viên, nạn nhân bị đâm chết ở Đà nẵng sống xa cha mẹ từ lâu và được bạn bè đánh giá là người hiền lành, vui vẻ.

Nam sinh viên, nạn nhân bị đâm chết ở Đà nẵng sống xa cha mẹ từ lâu và được bạn bè đánh giá là người hiền lành, vui vẻ.
Nam sinh viên bị đâm chết ở Đà Nẵng
Nhiều người bàng hoàng trước cái chết đột ngột và oan ức của Phúc.

"Tụi em vừa thi xong thì ngay lập tức đến đây với Phúc. Cả lớp em ai nấy đều bàng hoàng khi nghe tin dữ của bạn. Phúc là người hiền lành, vui vẻ nên chẳng ai ngờ lại bị côn đồ đâm chết tức tưởi như vậy.

Theo lịch thì hôm nay lớp em thi 1 môn cuối trong học kỳ 1 năm 3. Vậy mà Phúc đành bỏ lỡ mãi mãi", bạn học cùng lớp đại học của Phúc bùi ngùi tâm sự.

Nam sinh viên bị đâm chết ở Đà Nẵng vui tính, học giỏi, hòa đồng - Ảnh 1.
Nhiều người bàng hoàng đau xót khi viếng đám tang Phúc

Người thân trong gia đình Phúc bàng hoàng trước cái chết của nam sinh viên. Gia đình người cô ruột, nơi Phúc cùng chị gái đang sinh sống, chỉ biết lặng lẽ nhìn di ảnh của cháu. Bố mẹ Phúc không kịp gặp con lần cuối.

Cách đây 6 năm, cha mẹ Phúc ly hôn. Hai người có cuộc sống gia đình riêng nên Phúc và chị gái chuyển đến sinh sống với người cô ruột là bà Trần Thị Cúc.

Tuy sống xa cha mẹ nhưng Phúc vẫn luôn đầy nghị lực để vươn lên. Em thi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và hiện đang là sinh viên năm 3. Ngoài việc học ở trường, Phúc luôn phụ giúp  cô công việc giặt ủi áo quần của gia đình.

"Phúc chuyển về đây ở được 6 năm từ khi còn là cậu bé 15 tuổi. Nó rất vui tính, học giỏi và hòa đồng. Tối xảy ra sự việc, tôi đứng trước cửa nhà thấy mấy đứa thanh niên choai choai đánh nhau sau khi đụng xe. Một thằng chạy vào nhà Phúc nên nó đi ra. Hai bên có cự cãi mấy câu, tôi định đi đến khuyên giải thì nó đã bị đâm.

Mấy người hàng xóm gọi xe cấp cứu cho nó mà không kịp. Nó còn trẻ, còn tương lai phía trước mà chết oan uổng quá", anh Hà, một người hàng xóm kể.

Nam sinh viên bị đâm chết ở Đà Nẵng vui tính, học giỏi, hòa đồng - Ảnh 2.
Phan Ngọc Bảo, nghi can đâm chết anh Phúc.

Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng cho biết nghi can đâm chết Phúc là Phan Ngọc Bảo (SN 1995) cùng nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc là Nguyễn Việt Anh (SN 2001), Đinh Nguyên Kiệt (SN 2000) đã bị bắt.

Các nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó Nguyễn Việt Anh (2001, trú đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô va chạm với Kiệt nên xảy ra xô xát đánh nhau trước số nhà 376 Lê Duẩn.

Kiệt mượn điện thoại của người dân gần đó để gọi điện cho Bảo đến đánh Việt Anh. Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng đến nơi xảy ra va chạm trên đường Lê Duẩn để trợ giúp đánh nhau cho Kiệt.

Bảo điều khiển xe máy BKS 42D1-10073 chở Hoàng đến 365 Lê Duẩn thì gặp Kiệt đang đứng tại đây. Khi đi Bảo có mang theo một con dao dài 30cm, Hoàng mang theo hung khí là một cây ba trắc dài 90cm. Cả ba đến nơi và đuổi đánh Việt Anh.

Việt Anh bỏ chạy vào nhà nơi anh Phúc sinh sống và cầu cứu anh. Lúc này, anh Phúc đi ra khỏi nhà để can ngăn thì xảy ra ẩu đả với Kiệt. Bảo rút dao thủ sẵn trong người chạy đến đâm một nhát vào vùng lưng của anh Phúc.

Hậu quả, anh Phúc tử vong tại chỗ với vết thương vùng lưng bên trái làm đứt tĩnh mạch phổi.

Theo Tùng Sơn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)