-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Pháp luật
16/01/2020 14:43Nam sinh viên giết bạn tình đồng tính rồi phi tang xác bị tuyên án tử hình
Ngày 15/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra phúc thẩm lại vụ án gây xôn xao dư luận nam sinh viên giết bạn đồng tính, phân xác phi tang.
HĐXX đã chấp nhận kháng nghị, tăng án từ tù chung thân lên tử hình đối với Trần Nhật Duy (25 tuổi) tội Giết người, Cướp tài sản.
Bạn gái cũ của anh ta - bị cáo Đặng Gia Linh cũng bị tăng án từ 2 lên 5 năm tù về hai tội Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.
HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi bị cáo giết người thuộc trường hợp dã man. Việc bị cáo bị tâm thần là sau khi vụ án xảy ra.
Phán quyết được HĐXX căn cứ trên các tình tiết tăng nặng của vụ án, dù Duy bị hạn chế một phần năng lực hành vi và trước phiên xử gia đình nạn nhân đã rút đơn kháng cáo tăng hình phạt.
Hành vi phạm tội của Duy được xác định là rất dã man, phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Theo hồ sơ vụ án, Duy và Vạn Anh Tuấn có quan hệ đồng tính từ năm 2011. Năm 2013, Duy lên TP.HCM học đại học và thuê phòng trọ ở quận Gò Vấp.
Do bị Tuấn tiếp tục ngăn cấm, dọa đánh mỗi khi quen bạn mới nên Duy nảy sinh ý định hãm hại Tuấn.
Tháng 2/2014, Duy tìm trên mạng mua chất độc kali xyanua 200 g về đầu độc Tuấn. Biết ý định của Duy, Đặng Gia Linh ngăn cản nhưng anh ta không nghe.
Sau lần đầu độc bạn đồng tính bằng mì trộn thuốc độc bất thành, tối 19/5/2014, thấy Tuấn kêu đau đầu, Duy lấy hai viên con nhộng có thuốc độc đưa cho anh này uống. Khi nạn nhân chết, Duy mua cưa về phân xác nạn nhân thành nhiều phần, cùng bạn gái bỏ vào balo mang phi tang ở Long An, Bình Thuận rồi thuê khách sạn nghỉ.
Do một phần thi thể của T. vẫn còn ở phòng trọ đã bốc mùi nên hàng xóm đã báo công an. Duy và Linh bị bắt khi đang trên đường về quê Tiền Giang.
Với hành vi của mình, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Duy tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Sau bản án sơ thẩm, Viện KSND TPHCM kháng nghị theo hướng tăng án tử hình đối với Duy. Gia đình nạn nhân Tuấn cũng cùng quan điểm, đồng thời yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh đối với Linh.
Hơn 2 năm trước, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhưng tại phiên tòa này Trần Nhật Duy có biểu hiện bất thường, tỏ ra ngờ nghệch, không hợp tác nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Nhật Duy.
Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định Trần Nhật Duy bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp. Từ đó, hội đồng giám định khẳng định bị cáo Duy hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật do bị bệnh rối loạn stress sau sang chấn.
Sau đó, HĐXX quyết định đưa Trần Nhật Duy đi chữa bệnh bắt buộc. Sau thời gian điều trị, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (16:48)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (16:31)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (16:30)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)




