-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Pháp luật
29/05/2018 16:39Nam thanh niên bị lừa hơn 200 triệu khi... kiếm người tình cho mẹ
Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) hiện đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 200 triệu, thông qua chiêu thức lừa đảo tinh vi, dù không mới mẻ nhưng nhiều người vẫn dính bẫy.
Theo thông tin ban đầu, thấy mẹ cũng đơn thân, tẻ nhạt nên anh L.T.H (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) có ý định tìm 1 người đàn ông ngoại quốc cho mẹ tâm tình. Trong thời gian này, H đã dùng tài khoản Facebook của mẹ mình kết bạn và trò chuyện có tên là David Reeder.
Người đàn ông ngoại quốc giới thiếu là quân nhân Mỹ, sắp được nghỉ hưu và khi đó sẽ sang Việt Nam làm ăn, kết hôn với phụ nữ Việt. Anh H tin thật nên cũng thường xuyên trao đổi qua lại.
Sau khi kết thân, David Reeder nói, muốn chuyển 300.000 USD qua Việt Nam cho H giữ giùm, rồi sẽ thu xếp qua tính toán chuyện làm ăn. David Reeder cho biết, đang ở chiến trường Afghanistan, tình hình chiến tranh căng thẳng nên không ra ngân hàng chuyển tiền được mà sẽ chuyển qua bưu phẩm về Việt Nam. Tin lời, H đưa thông tin như: Địa chỉ nhà, số điện thoại... cho David Reeder.
Ngày 13.5, anh H được 1 người phụ nữ điện thoại báo, có 1 bưu phẩm gửi cho anh. Người phụ nữ yêu cầu anh H phải đóng chi phí 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng được chỉ định thì mới được nhận. Anh H cùng mẹ ra ngân hàng đóng tiền theo yêu cầu của người phụ nữ.
Nhưng 1 ngày sau, người phụ nữ trên lại yêu cầu anh H đóng thêm 175 triệu đồng, vì số tiền trong bưu phẩm rất lớn. Anh H cùng mẹ lại đến ngân hàng chuyển tiền.
Sau khi giao dịch đã xong, người phụ nữ hứa hẹn, chậm nhất là đến ngày 26.5, anh H nhận được gói bưu phẩm. Chờ đợi mỏi mòn, không thấy gói bưu phẩm đâu, còn số điện thoại của người phụ nữ trên cũng không liên lạc được, nên anh H biết mình bị lừa, lập tức trình báo cơ quan công an.
Theo A.S (An Ninh Thủ Đô)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (2 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)