-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Pháp luật
09/10/2015 17:55Nam thanh niên bị sát hại trên giường ngủ: Hung thủ là người quen?
Đi học xa, mới về thăm nhà được một buổi tối thì sáng hôm sau, anh Bùi Văn Thắng (SN 1998) đã bị sát hại dã man trên giường ngủ. Cái chết bất ngờ của anh Thắng khiến những người thân trong gia đình suy sụp…
Khoảng 7h ngày 6.10, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện anhBùi Văn Thắng (SN 1998, trú tại thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) nằm chết trên giường ngủ với rất nhiều thương tích ở mặt và thân thể.
|
|
| Gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: X.Thắng |
Ông Đào Văn Tài (ở ngay phía sau nhà anh Thắng, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc nam thanh niên bị giết trên giường ngủ) kể, vào quãng thời gian trên, ông đang phơi quần áo trước sân thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ vọng ra từ phía nhà ông Đốc. Tiến gần về phía cửa sổ, ông Tài thấy hai cánh tay của anh Thắng đang khua lên, đồng thời lúc đó một bóng người vụt chạy ra phía ngoài sân. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Tài liền chạy vòng sang nhà ông Đốc. Khi gần tới ngõ nhà ông Đốc, ông Tài thấy một nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi, phóng xe đạp điện đi mất. Vào nhà kiểm tra, ông Tài phát hiện nhiều vết máu vương vãi trên nền nhà. Còn anh Thắng thì nằm bất động trên giường với rất nhiều thương tích. Quá hốt hoảng, ông Tài vội vàng hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu.
Nhận được hung tin, ông Đốc hớt hải chạy về nhà thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Cơ quan chức năng cũng khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.
Nguyên nhân cái chết vẫn bí ẩn
|
|
| Chị Tâm nghi ngờ em trai bị người quen sát hại. |
Chị Tâm cho biết thêm, anh Thắng vốn bản tính hiền lành, mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng không có nhiều. Nói về những xích mích, mâu thuẫn gần đây của em trai mình, chị Tâm nhớ lại: “Cách đây khoảng 3 tháng, một nam thanh niên cùng thôn tên là T có bị mất trộm một chiếc điện thoại. Sau đó, T phát hiện một người cùng làng tên Dũng chính là thủ phạm lấy trộm đồ của mình nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Vốn quen biết cả T và Dũng nên Thắng đã vào can ngăn. Từ sau lần ấy, T tỏ ra hậm hực, thường xuyên qua nhà tìm Thắng để “nói chuyện”. Do Thắng đi học xa, ít về nhà nên chưa lần nào T gặp được. Gia đình hỏi T tìm Thắng làm gì nhưng T không nói, lầm lì bỏ đi. Năm cấp 2, Thắng và T học cùng nhau, lên cấp 3 thì học khác trường nên không thân thiết”.
Mặt khác, từ thông tin người hàng xóm phát hiện một nam thanh niên đi xe đạp điện xuất hiện gần hiện trường thời điểm anh Thắng gặp nạn khiến chị Tâm nhớ tới một chi tiết quan trọng: Sáng 6.10, khi nghe tin em trai gặp nạn, chị vội vã từ chỗ làm về nhà. Trên đường về, chị Tâm bắt gặp T cùng chị gái đi xe đạp điện đang dừng bắt xe khách ven đường.
Theo nhận định của nhiều người, hung thủ sát hại anh Thắng phải là người quen biết với nạn nhân. Mặt khác kẻ thủ ác có lẽ đã theo dõi việc sinh hoạt của gia đình nạn nhân từ trước nên mới biết thời điểm đó chỉ có mình anh Thắng ở nhà.
Một luồng thông tin khác cho rằng, nguyên nhân khiến anh Thắng bị sát hại có thể liên quan tới chuyện tình cảm trai gái. Nhận định về thông tin này, chị Tâm cho rằng khả năng đó là rất ít xảy ra, bởi chưa bao giờ thấy anh Thắng nói với gia đình là có bạn gái.
Một số người dân cho biết, T đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt khi đang chuẩn bị lẩn trốn. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên đã phủ nhận thông tin này.
>> Người đàn ông bị trói chặt tay chân, chết trong nhà nghỉ
Theo Xuân Thắng (Giadinh.net.vn)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (08:43)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (08:33)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (08:21)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (08:18)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (08:16)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (08:16)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (08:10)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:01)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (57 phút trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)

