Pháp luật

Nam thanh niên đánh thuốc mê cả gia đình, cướp tài sản

Về nhà bà ngoại nấu cơm tối, Hiếu lén bỏ thuốc ngủ liều cao vào thức ăn khiến cả gia đình mê man rồi cùng bạn lấy tiền và xe máy.

Về nhà bà ngoại nấu cơm tối, Hiếu lén bỏ thuốc ngủ liều cao vào thức ăn khiến cả gia đình mê man rồi cùng bạn lấy tiền và xe máy.
Ngày 11/11, Công an quận 2 (TP HCM) bắt giam Nguyễn Thanh Hiếu (19 tuổi) và Trần Phúc Huy (23 tuổi, ngụ Phú Yên) về hành vi Cướp tài sản.
 

Hiếu và đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

 
Trước đó, bà lão 79 tuổi ngụ đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Đông, quận 2) đến trình báo công an về việc mất gần 20 triệu đồng và xe máy. Cụ bà cho hay tối trước cả nhà ăn cơm xong thì thấy mệt mỏi, lăn ra ngủ, chỉ có cháu ngoại là Hiếu ngồi xem tivi. Sáng hôm sau tỉnh dậy gia đình phát hiện mất tài sản, không thấy cháu trai đâu.
 
Xác định Hiếu là nghi can khi phát hiện thức ăn của gia đình có thuốc mê, nhiều trinh sát được tung đi truy bắt. Mới đây, cảnh sát phát hiện nam thanh niên đang lẩn trốn ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức). Mở rộng điều tra, Huy cũng bị bắt với vai trò giúp sức.
 
Hai nghi can thừa nhận đã bàn nhau chuốc thuốc ngủ cả nhà Hiếu để lấy tài sản. Hôm đó Hiếu về nhà ngoại chơi, nấu cơm cho gia đình ăn rồi lén cho thuốc ngủ liều cao vào thức ăn để thực hiện kế hoạch.
 
Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)