-
Sáng dậy bụng đói uống nước từ loại gia vị này giúp chị em ngồi không cũng “đốt mỡ”, chống già, phòng bao nhiêu bệnh
-
Nước lũ "nhấn chìm" con phố trong phút chốc ở Cao Bằng: Đoạn clip giải đáp nhiều thắc mắc
-
Rúng động: Chụp lén ảnh khách nữ, tung lên nhóm tài xế xe ôm công nghệ, bình luận tục tĩu
-
Sau khi bị tóm dính về chung xe với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vbiz: "Gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh"
-
Đào thuỷ mộ 2.500 tuổi, phát hiện hài cốt 21 mỹ nhân vây quanh quan tài 7 tấn và kho báu nguyên vẹn "không thể sao chép"
-
Hình ảnh Lương Bằng Quang có mặt làm việc với Công an TP.HCM
-
Viện KSND tối cao phục hồi điều tra tố giác của gia đình nữ sinh ở Vĩnh Long
-
Từ ngập lụt chưa từng có ở Thái Nguyên: Ứng phó ra sao khi lũ lụt tàn khốc tái lặp?
-
Danh sách 3 loại thuốc giảm cân của Ngân 98 có chất cấm: Ngừng sử dụng ngay trước khi quá muộn!
-
Soi dàn xe của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Từ SUV hiệu năng cao đến siêu xe mui trần đầu tiên về Việt Nam
Pháp luật
27/02/2025 17:57Nam thanh niên lĩnh án giết người vì dùng hung khí bênh em họ
Ngày 26-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (sinh năm 2004, trú ở xã lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mức án 11 năm về tội “Giết người”. Liên quan, Hà Văn Mạnh (sinh năm 1997, trú cùng xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất) cũng bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình xét xử cho thấy, Hà Anh Quân, Hà Văn Mạnh, Hà Anh Tuân (sinh năm 2009) và Hà Đình Công (sinh năm 2007) là anh em họ hàng của nhau và cùng trú tại một thôn, thuộc xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Tối 17-7-2023, Tuân cùng Công và bạn là Trần Văn Huy đến xã Bình Yên, huyện Thạch Thất chơi thì bị Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 2007), Nguyễn Thành Phát (sinh năm 2006), Nguyễn Mạnh Duy (sinh năm 2008) gây sự, đánh vào mặt, vào đầu. Nhóm Tuân, Công vì thế gọi điện nhờ Mạnh và Quân đến đón về.
Khoảng 21h cùng ngày, Quân điều khiển xe máy chở Mạnh đến đón Tuân, Công và Huy. Trên đường về, nhóm Mạnh gặp nhóm Dũng. Hai bị cáo bảo Tuân, Công và Huy đi về trước, còn Mạnh và Quân ra gặp nhóm Dũng để hỏi chuyện lý do đánh em mình.
Khi gặp nhau, hai bên ném gạch về phía đối phương. Quân cầm gạch đi đến chỗ Dũng đập liên tiếp 2 nhát vào đầu đối phương gây ra thương tích làm và khiến Dũng bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái, vỡ lún xương đỉnh trái.
Do được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên Nguyễn Văn Dũng không tử vong nhưng đã bị tổn hại 33% sức khỏe.
Tại tòa, gia đình nạn nhân đưa ra yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền thuốc men và tổn thất về tinh thần… Tuy nhiên, mẹ bị cáo Quân cho biết, gia đình bà này thuộc diện hộ nghèo, chồng bệnh tật, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên không có khả năng đền bù. Mẹ bị cáo nói, mai này con trai mãn hạn tù sẽ đền bù sau.
Tuyên phạt hai bị cáo các mức án nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nộ cho rằng hành vi của bị cáo Quân phạm vào tội “Giết người”. Việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo Mạnh thì cấu thành tội danh như truy tố.
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)








- Doanh số xe Nhật tăng trưởng mạnh mẽ sau thời gian lẹt đẹt (08:53)
- Có hay không chuyện LĐBĐ Nepal kiện Malaysia lên FIFA? (08:51)
- Công an thông tin vụ học sinh lớp 6 bị phụ huynh nắm cổ áo, doạ nạt (08:48)
- Bí thư ở Trung Quốc vừa phát biểu vừa khóc, khiến hơn nghìn cán bộ chực trào nước mắt (08:46)
- Ngập lụt ở Hà Nội: "Không thể mãi đổ lỗi cho thiên nhiên" (08:40)
- Con trai NSND Xuân Bắc khoe bạn gái (08:40)
- Bắt tại trận "chồng trẻ" của mỹ nhân showbiz vào nhà nghỉ với trợ lý (08:36)
- Khởi tố đối tượng dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ gối giữa đường (08:31)
- Vụ dân tố "thực phẩm bẩn" tuồn vào trường học: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu trưởng (08:29)
- Dọn bùn lũ từ 3h sáng, người dân được tiếp sức thu dọn sau ngập lụt ở Bắc Ninh (08:28)




